1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin một vài lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25251325, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì sá chi tuổi tác ^^. Bọn tớ hoàn toàn ủng hộ bạn!
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! con người cũng phải lớn lên, xã hội cũng phát triển... quan hệ cũng phải phát triển chứ. Cứ giữ mãi để toi à?
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết quan hệ này có nên phát triển ko??Nhg bây giờ chỉ cần thấy Nhóc và cười đùa với Nhóc em đã thấy vui lắm rùi..Em thấy mình như trở lại thời trẻ con, hồi cấp 2 thích bạn cùng lớp...Hai đứa nhìn thấy nhau trêu chọc nhau vui vẻ .. Với mình người đó đặc biệt nhất..Và chỉ nhìn nhau..Thế là đủ..Chỉ biết cảm giác vui và cũng hiểu rằng..Mình đặc biệt hơn trong mắt người kia dù chưa hẳn đã đến một giới hạn nhiều..Yêu nhiều lắm rùi nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện lâu dài..Nhg lần này em muốn nó cứ kéo dài kéo dài mãi..Dù có thể sẽ chẳng đi đến đâuThích một người cũng đã là một niềm vui..Giờ thì em mới hiểu điều đó
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    công nhận cái ông bên kia dã man thật...đánh rồi còn cùm chân..... ....quan hệ 2 bên ko có gì là bất hợp pháp cả....người ngoài có gì nói vào thì.....kệ họ...mình là điều mình thích....bi giờ chỉ cố gắng bảo ban nhóc học hành cho từ tế......nhóc đậu ĐH rồi thì 2 người sẽ có tất cả...cố lên
  5. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    khuyên thêm 1 câu...25251325 chắc đang học uni...ku kia thi học lớp 12 roài...sao ko tuần 3 buổi gia sư nhỉ...vừa có cơ hội để gặp , vừa giúp được ku kia đỗ uni :D
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hum nay gặp Nhóc, chẳng hiểu sao mà chị chẳng còn cảm thấy vui như mọi khi nữa..Trong lòng chị có điều gì đó mà bản thân chị cũng ko giải thích được...Chợt buồn đó..Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu..Lớn rùi, chị ko còn là một cô bé để nhớ thương mơ mộng nữa rùi..Liệu chị có thể mãi ở bên cạnh để cười đùa với Nhóc như bây giờ...Bỏ cả ngày cuối năm đi chơi để ở bên cạnh Nhóc..Chiều nay chị buồn, chị mệt..Nghĩ đến mẹ Nhóc mà chị buồn..Ừh thì nếu thích và chị có đến được cái gì đó..Liệu có can đảm mà bước tiếp ko??Cứ nói là cái khoảng cách tuổi tác chẳng là gì...Nhg nó cũng ko phải là nhỏ..Chị ko phải một người con gái già dặn để mà Nhóc có thể dựa dẫm..Chị chẳng khác gì trẻ con..Nếu người khác gặp chị đi với Nhóc, sẽ chẳng ai dám nói rằng chị là chị Nhóc..Người nào đó giỏi lắm sẽ tưởng chúng ta là bạn..Chị trẻ con từ ngoại hình tới tính cách. Vậy làm sao để bước qua những rằn ranh đó bây giờ..Với Nhóc, chị sắp xếp một buổi đi chơi cũng thật khó..Ừh thì cho rằng Nhóc thích đi..Chị biết rằng chị rủ nhóc sẽ đi ngay..Nhg còn mẹ Nhóc..chị biết giải thích thế nào về việc chị và Nhóc đi chơi..Như ngày mai đây..Chị và Nhóc có hẹn..Định đi chơi..Thế nhưngChị ko biết sẽ phải xin mẹ Nhóc thế nào về việc đi chơi đó..Chị và Nhóc thì thầm..Điều đó tự nhiên làm chị thấy mệt mỏi..Vậy ngày mai thế nào đây..Hay là chị trả Nhóc lại với mẹ Nhóc, với những gì của Nhóc từ trước đến nay..Chiều nay chị mệt...Bảo Nhóc đèo về..Chị biết Nhóc cũng lo nhg mà cũng chẳng biết làm sao hơn..Chỉ bảo chị mải chơi...Mệt thì ở nhà đến đây làm gì..Chị cũng giống Nhóc..Đạp xe từ xa như vậy xuống đây mà chẳng để làm gì thì chị cũng vậy..Cố gắng đi xuống đây dù mệt cũng chẳng để làm gì đâu..Thật sự hum nay thấy mệt nhưng vẫn cầu mong ngày mai những điều mà chị mong ước cùng với những dự định của chị sẽ thành hiện thực..Cầu chúc một ngày đầu tiên của năm mới những điều an lanh và hạnh phúc vui vẻ bên Nhóc
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy toàn các em trai thích chị gái hơn 2 tuổi và ngược lại như Gunblade và 25251325 vào đây xin tư vấn, giống anh hồi trước thế, nhưng tình cảm của anh là đơn phương cuối cùng chả đi đến đâu. Chả biết khuyên gì, chỉ muốn nói bọn em hãy cố gắng giữ gìn tình cảm của mình... thực ra tình cảm như bọn em mới thật sự là trong sáng, ko bị ảnh hưởng bởi những lo toan suy nghĩ thường ngày, ko phải nghĩ đến việc anh ta phải giỏi hơn mình, chín chắn và kiếm tiền giỏi hay là cô ấy phải trẻ trung, xinh đẹp mới xứng với mình...
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Á, trường hợp của bạn Nhóc giống trường hợp của mình. Bi giờ mình mới hỉu đc tâm trạng của các cô gái mà thích boy kém tuổi. Nó cũng phức tạp phết nhỉ? Nhưng tại sao Nhóc đó lại bị mẹ quản lí ghê thế nhỉ? Lại còn bị bố đánh nữa? Một người đàn ông thực thụ ko thể bị như vậy. Điều đó chứng tỏ Nhóc cũng vẫn là Nhóc thôi. Mình từ lớp 9 đã ko bị đánh nữa rồi, khi làm gì sai chỉ nhốt ở ngoài cửa 1 đêm thôi, đi chơi thì về trước 22h là ok, kết quả học tập tháng nào cũng trên 8,0 là bố mẹ cho tự do lên mạng. Mình nghĩ bạn kia nên xem lại Nhóc, "người đàn ông bị mẹ quản lý" có đáng là đàn ông ko?
  9. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hum nay gặp Nhóc, chẳng hiểu sao mà chị chẳng còn cảm thấy vui như mọi khi nữa..Trong lòng chị có điều gì đó mà bản thân chị cũng ko giải thích được...Chợt buồn đó..Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu..Lớn rùi, chị ko còn là một cô bé để nhớ thương mơ mộng nữa rùi..Liệu chị có thể mãi ở bên cạnh để cười đùa với Nhóc như bây giờ...Bỏ cả ngày cuối năm đi chơi để ở bên cạnh Nhóc..Chiều nay chị buồn, chị mệt..Nghĩ đến mẹ Nhóc mà chị buồn..Ừh thì nếu thích và chị có đến được cái gì đó..Liệu có can đảm mà bước tiếp ko??Cứ nói là cái khoảng cách tuổi tác chẳng là gì...Nhg nó cũng ko phải là nhỏ..Chị ko phải một người con gái già dặn để mà Nhóc có thể dựa dẫm..Chị chẳng khác gì trẻ con..Nếu người khác gặp chị đi với Nhóc, sẽ chẳng ai dám nói rằng chị là chị Nhóc..Người nào đó giỏi lắm sẽ tưởng chúng ta là bạn..Chị trẻ con từ ngoại hình tới tính cách. Vậy làm sao để bước qua những rằn ranh đó bây giờ..Với Nhóc, chị sắp xếp một buổi đi chơi cũng thật khó..Ừh thì cho rằng Nhóc thích đi..Chị biết rằng chị rủ nhóc sẽ đi ngay..Nhg còn mẹ Nhóc..chị biết giải thích thế nào về việc chị và Nhóc đi chơi..Như ngày mai đây..Chị và Nhóc có hẹn..Định đi chơi..Thế nhưngChị ko biết sẽ phải xin mẹ Nhóc thế nào về việc đi chơi đó..Chị và Nhóc thì thầm..Điều đó tự nhiên làm chị thấy mệt mỏi..Vậy ngày mai thế nào đây..Hay là chị trả Nhóc lại với mẹ Nhóc, với những gì của Nhóc từ trước đến nay..Chiều nay chị mệt...Bảo Nhóc đèo về..Chị biết Nhóc cũng lo nhg mà cũng chẳng biết làm sao hơn..Chỉ bảo chị mải chơi...Mệt thì ở nhà đến đây làm gì..Chị cũng giống Nhóc..Đạp xe từ xa như vậy xuống đây mà chẳng để làm gì thì chị cũng vậy..Cố gắng đi xuống đây dù mệt cũng chẳng để làm gì đâu..Thật sự hum nay thấy mệt nhưng vẫn cầu mong ngày mai những điều mà chị mong ước cùng với những dự định của chị sẽ thành hiện thực..Cầu chúc một ngày đầu tiên của năm mới những điều an lanh và hạnh phúc vui vẻ bên Nhóc
    chào bạn 25251325!
    Thật ra thì mình cũng hơn tuổi bạn rồi nhưng thôi đã vào đây mà cứ chị chị em em nghe nó già lắm
    Mình nói thật, quả thật là bạn còn trẻ con lắm. 19 tuổi rồi, sao ý nghĩ còn trẻ con quá vậy?
    Bạn hãy nghĩ lại đi, xem bạn có thực lòng yêu chưa?
    Khi con người ta chưa tuyệt đối có cái gì thì rất thèm muốn được có nó. và khi có rồi bắt đầu......mắc bệnh oải hương. Bạn đã nói là bạn đã yêu nhiểu rồi mà sao cư xử vẫn trẻ con quá. Mình xin lỗi nếu có mạo phạm gì nhưng mà bạn nên nhớ cảm giác về xác thịt gây nên sự thích thú còn tình yêu thực sự bắt nguồn từ trái tim. Chắc gì Nhóc của bạn đã yêu bạn. Có thể là vì sự dễ dãi của bạn ( bạn rất nhiều lần để Nhóc có những động tác va chạm) làm cho Nhóc cò cảm giác. Mà cảm giác đó chắc gì đã là tình yêu. Mình thấy ở cả 2 bạn đều chưa nảy sinh cái gọi là tình yêu mà chỉ là sự thích và muốn
    Đừng ngộ nhận nhé!!!
    Mà mình nghĩ Nhóc đó còn phải học hành, và bị quản lý rất chặt, nên bạn phải thông cảm, 2 người gặp nhau được rồi, đâu cần đi chơi đâu. Mình thấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi thế thì tinh thần đâu mà học nữa. Và thêm một điều nữa là. nếu bạn thực sự yêu thì nên biết chấp nhận thử thách và vượt qua nó. Chưa có chuyện gì mà đã mệt mỏi thế này thì cuộc sống sau này còn nhiều điều để mệt mỏi hơn nhiều, vậy làm sao ma vượt qua?Tình cảm của bạn chưa đủ mạnh vì đơn giản đó chưa phải là tình yêu, và bạn nên bước từ từ để có thời gian nhìn nhận lại chính mình. Nếu bạn vội vàng thì sẽ dễ mác sai lam, và người thiệt thòi sẽ là chính bạn
    Chúc bạn sáng suốt!!!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này