1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin một vài lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25251325, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn..Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi..Nhưng cách suy nghĩ của bạn khác cách suy nghĩ của tôi rất nhiều..Ở đây cái mà tôi nói đến chỉ là thích..Còn tình yêu..Dù thực sự bản thân bạn lớn hơn tôi rất nhiều đi chăng nữa..Thực sự tình yêu là cái gì chắc gì bạn đã biết ..Tớ xin lỗi nếu tớ nói hơi quá..Nhưng cái giới hạn của tình yêu thì chưa chắc đã biết..Ừh thì tớ yêu rất nhiều nhưng thực sự tình yêu là cái gì tớ cũng chưa biết tớ đã thực sự trải qua chưa?Thế nên tớ công nhận tớ vẫn còn trẻ con..Nhg bạn dùng từ " xác thịt" để nói về tình cảm giữa tớ và Nhóc thì tớ mong rằng bạn nên xem lại..Cái đó ko thể gọi là sự xác thịt được..Vì nó chỉ đơn giản như bạn quàng vai một người bạn thân..Bạn nói thế và nói tớ dễ dãi tớ cảm thấy mình như bị xúc phạm..Tớ thật sự cảm ơn những lời khuyên của bạn nhg mong bạn nên để ý cách viết từ hơn..Những gì tớ viết là cảm giác tớ với Nhóc..Yêu thương ai đó là mong được vui vẻ .Nhưng cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi..Đơn giản nó chỉ là cảm giác..Rất vui vì bạn đã chia sẻ với tôi
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu năm trọn vẹn với những điều đã định từ trước...Nhóc đi chơi với chị cùng mọi người..Dụ dỗ Nhóc quyết định thi ĐH.Bắt Nhóc từ giờ ko được cãi bố mẹ..Lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể ..Lúc nào hai chị em cũng tách mọi người ra để nói chuyện..Đi chụp ảnh Hàn Quốc..Từ giờ cũng có cái để làm kỷ niệm..Đi chơi về muộn quá...Sợ mẹ Nhóc lắm chứ..Bắt Nhóc gọi điện về nhà..Rùi chị đưa Nhóc về tận nhà..Sáng hum sau lại đến đèo đi học...Trưa đón về ..Chỉ sợ gặp mẹ Nhóc ..Nhóc bảo " việc gì mà chị sợ mẹ em như sợ cọp thế ?" " Làm em hư hỏng chẳng sợ thì ngang nhiên thế chắc" " Nhưng em có hư đâu" Nhằm lúc mẹ Nhóc ko có ở cửa hàng mình và Nhóc mới qua cửa hàng..Nhg lời hứa sẽ đỗ ĐH của Nhóc vẫn còn ở đó..Chắc Nhóc sẽ cố gắng..Học tốt nhé Nhóc!Thứ 7 sẽ gặp Nhóc..Chỉ buồn cười lúc đi về Nhóc nói " chán thật..Cn mới được xuống" Chị cũng vậy..Cn chị cũng mới xuống cơ...Càng ngày thấy Nhóc càng người lớn và ko ngoan như chị tưởng
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    kiếp quá, em yêu nhóc dữ nhỉ.
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao girl lại đèo boy đi học nhở? Pó tay. tk.vnn.kr.org.com.net.sg.st.kiss.to.now.nu............xxxyyyzzz.
  6. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thịt gà đang quí hiếm, thảo nào đi đâu cũng thấy cáo rình rập mấy chú gà tơ .
    Xin lỗi nếu hơi thiếu tế nhị nhưng nói thật là em kể chuyện anh nghe nó cứ bệnh hoạn thế nào í. Không phải là vấn đề tuổi tác, nhưng mà rõ ràng là em đang có vấn đề đấy.
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh.

    Cứ tiếp tục đi,rất tốt đẹp
    Rồi sẽ nhiều thứ gặp phải
    Nhưng chúc vượt được qua.
  8. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, oan cho mình quá, mình không viết bài này, chắc ai đó dùng acc+ pass của mình, but anyway thì cũng sory bạn gì đó nhé. Và tiện thì mình cũng mạn phép có ý kiến thế này, mình nghĩ tình cảm là do con tim chi phối, rất khó để có thể nói không yêu hoặc stop loving ai đó. Bạn hãy lắng nghe con tim mình chỉ đường. Nếu thấy hợp và có thể tiếp tục thì go ahead, còn nếu quá khó khăn và tình cảm chưa thực sự đến mức sâu sắc thì cứ từ từ. Cái gì cũng cần có thời gian. Chờ đợi để hiểu hơn về bản thân, về tình cảm của chính mình và của cả Nhóc của bạn nữa. Tuổ đôi mươi chúng mình còn bồng bột lắm, nên cứ suy nghĩ cho kỹ đi đã. Hơn nữa, tình cảm của bạn, theo mình nghĩ là cảm giác chứ chưa hẳn đã là tình yêu, nên cứ để thuận theo lẽ tự nhiên. Đừng đánh giá quá cao tình cảm của mình , cũng không nên mong đợi quá nhiều để rồi lại thất vọng.
    Mọi chuyện nên thuận theo lẽ tự nhiên mà

Chia sẻ trang này