1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin phép các MOD đẹp giai cho em rủ rê bà con chạy Móng Cái - Vĩnh Thực 26,27,28/6/2009 này ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Ngumover1, 16/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, em oánh dơi mứt cái te lé phồn số 0989387890 ạ. Bẹn nèo có ý định mời em đi uoón rịu hay pia thì alố cho iem ló theo số : (04)39946420 gặp Việt ạ. Tráu ló chỉ ở nhà sau 17h chiều. Lát nữa, tầm 10h tráu ló lên xe rường lằm cụa Hà Tĩnh xoắn ra HN ợ.
  2. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Oài. Bùn ngụ kinh. Bạn lào hay văn thì tường thị thuật cái đê
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em tự nhận là văn em khô khốc. Nhưng em kệ, em cứ viết, trước hết là viết cho chính mình, cho những người bạn cùng đoàn, viết để 1 thời gian sau này ký ức có mai một dần thì vào đây đọc lại, nó sẽ gợi cho em nhớ lại được những gì đã trải qua trong chuyến đi này.
    Buổi chiều hôm ấy là thứ 6, trời Hà Nội bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Ngồi ở công ty làm việc đã nhấp nhổm ngóng đến giờ về là sẽ phi vội về nhà sắp xếp đồ đạc. Nhưng cơn mưa cũng làm tôi đôi chút lo lắng. Lo rằng liệu đến phút chót, chuyến đi có bị huỷ? Nhưng rất may cuối giờ chiều hôm ấy lên topic thấy bác chủ xị vẫn kiên định kế hoạch, không có vẻ gì là hoãn hay huỷ chuyến đi cả. Chẹp, cứ về, cứ chuẩn bị, cứ theo kế hoạch thôi. Lòng thấp thỏm nhưng cũng tự an ủi mình rằng bao nhiêu chuyến đi của mình cũng đều mưa vào đêm hôm trước ngày lên đường nhưng đến khi đi trời lại nắng đẹp. Thời tiết chả biết đâu nói trước được. Đi là đi thôi!
    7h25: Đến trước cửa nhà hát lớn. Trời đã tạnh khá lâu. Mặt đường vẫn còn ướt sũng những vũng nước mưa. Tôi nhìn quanh tìm đoàn. Còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đây rồi, có 2 bác trai đang đứng nói chuyện. Đến gần hỏi thì đúng là các bác trong đoàn. Rồi mọi người trong đoàn đến đông đủ dần. Nhưng có 1 chi tiết bất ngờ đối với tôi. Trong đoàn đi hôm ấy tôi đã gặp lại 1 người bạn cũ cùng thời sinh viên. Sau 11 năm từ khi ở cùng phòng ký túc trường Tự Nhiên đến nay mới gặp lại, chúng tôi trông cũng không khác gì mấy ngoài chuyện tôi bị cô bạn kêu là gày hơn ngày xưa nhiều. Thế là được dịp hỏi han và ôn lại biết bao nhiêu chuyện ngày xưa.
    Chuyến đi này , đoàn có 11 người thì có 6 người quen từ trước, còn lại biết thêm 4 bạn mới. Tôi thích 1 chuyến đi thế này. Vừa biết thêm được những người bạn mới, vừa có nhiều bạn cũ để không cảm thấy quá xa lạ.
    Đã đến giờ hẹn, chưa thấy chủ xị đâu. Mọi người bắt đầu hỏi han rồi rút điện thoại gọi chủ xị. Alô, mình đang đến đây.
    Quá giờ hẹn 1 lúc mới thấy đại ka xoắn quẩy đến. Đầu chải bóng mượt, đeo quả kính. Bộ dạng hơi lạ so với bình thường. Lão vác theo 1 con DSLR, 1 con lab (bẩu là mang đi để có j còn share ảnh luôn).
    Chủ xị đến, đếm người bảo vẫn còn thiếu 1 bạn nữa. Và xe chạy từ bến Giáp Bát vẫn chưa xuất bến nên mọi người cứ bình tĩnh, mặc dù lúc đó đã gần 8h tối rồi.
    Đại k ngủ mơ rút điện thoại gọi tiếp cho bạn Apo. Bạn Apo ở Móng Cái, là dân bản địa sẽ join cùng đoàn sáng hôm sau. Nghe điện xong thì thấy đại k làu bàu thông báo là bạn Apo bảo ko join đoàn nữa.
    Quay lại phía sau, tôi thấy Tùng đang giở bánh bao và đồ ăn ra tranh thủ. Tối em chưa ăn j nên kêu đói. Tôi cũng vậy. Buổi tối vội vàng về nhà chuẩn bị nên chẳng kịp ăn gì. Thôi thì cố nhịn đến quán 559, xe đỗ lại sẽ kiếm thứ gì lót dạ vậy.
    Xoắn quẩy: Các bạn cho tớ làm công tác hậu cần cái nhỉ. Trưởng đoàn bảo: "Tớ chỉ thu đủ tiền xe hôm nay và mai rồi sau tính tiếp". Tôi xung phong giúp trưởng đoàn, đi thu tạm mỗi bạn 400K.
    Nhà xe bắt đầu gọi điện báo đang chuẩn bị xuất bến. Trưởng đoàn à lố cho nhà xe, dạ bọn em có 9 người anh ạ. (Tiếng bên ngoài: Ơ, 10 người chứ). Xoắn quẩy: ...À à... dạ kể cả em nữa là 10 anh ạ. .
    Rồi cả lũ lục đục kéo nhau đi xe cuốc của bộ ra Bác Cổ hóng. Lại tiếp tục buôn dưa cà bán dưa lê. Có bạn còn tranh thủ đi hái hoa bắt ****. Một lúc sau mới thấy cái xe nhấp nháy dòng chữ đỏ to tướng ở cửa kính: Móng Cái - Hà Nội. Xe to thật. Toàn giường nằm xịn thế. Xe vừa áp vào lề đường đón đoàn vừa giục khách khẩn trương. Khách thì loay hoay cởi giầy cởi dép mãi. Nhà xe phát cho mỗi bạn 1 cái túi nilon để bọc giầy vào rồi leo lên giường nằm. Cả cái xe đang yên ắng thì bị cái bọn điên này vào ầm ỹ mất trật tự kinh. Cứ hô hết thằng này lên tầng trên rồi đứa kia đổi giường cho đứa này để còn có chỗ đan quạt. Nhạc nhẽo của nhà xe eo éo không biết là cái thể loại gì, chỉ biết là nó não nề rồi sau đó chuyển sang nhạc vàng. Có đứa kêu nhà xe: Anh ơi tắt hộ em cái nhạc. Đứa khác lại quay lại bảo ơ tắt làm gì, cứ để đấy đang hay. Hết nhạc lại réo chủ xe: Anh ơi cho em cái chăn, bọn em thiếu 3 cái chăn nữa. Đợi mãi chả thấy chăn đâu. Nhà xe còn đang bận nhiều việc khác, chưa chăm sóc cái lũ thượng đế này ngay được.
    Được 1 lúc thì có đứa chùm chăn ngủ. Còn lại quay ra đan quạt. Hình như là Tùng đêm ấy gặt hái cũng được to to
    Đến 559 Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 70Km. Xe dừng lại cho khách nghỉ. Tôi đi tìm đồ ăn nhưng hôm nay đen thật. Hàng mới có khoảng 10 đêm mà đã nghỉ sớm thế, chỉ còn lại hàng bánh kẹo. Phở và bánh ngọt họ nghỉ từ lâu nên cuối cùng đành mua tạm gói bánh lên xe ăn chống đói vậy.
    Xe tiếp tục chuyển bánh về hướng Móng Cái. Trên xe, hành khách bắt đầu ngủ nhiều hơn. Có lẽ vì đêm đã khuya, và cũng có lẽ vì những nhu cầu bức xúc đã được giải quyết xong rồi
    Tiếng nhạc eo éo kia vẫn cứ bật to điếc cả tai làm những người khó ngủ thêm trằn trọc.
    Mọi người ngủ chập chờn. Đến khoảng 2 rưỡi sáng tới Tiên Yên, xe dừng lại cho khách ăn đêm. Tôi lại được gặp cái quán ăn quen thuộc lần trước đi Trà Cổ. Khách có người xuống, người không. Người nào đói (như tôi) thì xuống, không thì ngủ tiếp cho lành (đang ngon giấc mà). Bún miến cháo phở ngan gà... Mỗi người làm 1 bát rồi lên xe ngủ tiếp. Đi đêm có vẻ nhanh thật. Thiếp đi một lúc đã thấy tới bến xe Móng Cái rồi. Lúc đó là khoảng 5h sáng.
    Trưởng đoàn hô hào anh em cứ nhường cho mọi người xuống trước để đỡ phải chen lấn.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mặc dù lúc còn đang trên xe, gần tới bến trời bắt đầu lắc rắc một chút mưa đủ làm ướt mặt cửa kính. Được 1 lát thì trời tạnh. Xuống xe, chúng tôi vẫn hi vọng thời tiết sẽ ủng hộ chuyến đi này.
    Trưởng đoàn: Bạn Apô bảo chuyến tàu đầu tiên đi Vĩnh Thực là 9h. Phải đến 9h sáng văn phòng người ta mới mở cửa nên chúng ta sẽ loanh quanh đâu đó rồi tính gần đến giờ thì về bến. Nhưng vừa ra khỏi bến xe, đập vào mắt chúng tôi là tấm biển quảng cáo tàu đi Vĩnh Thực. Giờ sớm nhất trong ngày là 7h sáng.
    [​IMG]
    Lúc đó mới là 5h30 sáng. Từ giờ đến 7h thì thoải mái thời gian ăn uống nghỉ ngơi.
    Sau khi ăn sáng quán bún bò huế ngay cạnh bến xe. Cả đoàn đổ bộ vào quán trà đá bên kia đường vừa nghỉ ngơi, vừa bàn bạc thống nhất kế hoạch. Bạn ngumo hẹn bạn APô ra đấy. Xong 2 bạn đi về nhà bạn apô gửi đồ (gửi mỗi cái balô của bạn ngumo thôi) còn cả đoàn bắt taxi ra chợ Ba mua vé tàu đi Vĩnh Thực.
    Xe ô tô từ Móng Cái đi Vĩnh Thực 7h mới xuất phát. Lúc ấy mới là 6 rưỡi sáng. Thế là lại ngồi đợi.
    Đúng 7h, mọi người lục đục lên xe. Bầu trời nửa đen nửa trắng. Đáng buồn là nửa đen ấy nó lại ở phía đảo Vĩnh Thực . Đi được 1 quãng thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa trắng xoá, rất to. Mặc dù cơn mưa to, tôi vẫn còn nhìn thấy 1 ao sen nở rộ rất đẹp bên đường. Giá mà đang đi xe máy và trời tạnh thì có lẽ đã sà vào đấy 1 lúc rồi. Tiếc thật.
    Đến bến Mũi Ngọc khoảng tầm 7 h 30. Trời chỉ còn lác đác vài giọt mưa cuối cơn. Đoàn chia làm 2 thuyền:
    [​IMG]
    Bắt đầu cảm giác mạnh đây. Ở nhà vốn hồi hộp không biết đi cái canô lướt sóng này nó thế nào. Giờ thì bắt đầu được cảm nhận thực tế rồi nhé. Nước buổi sáng đang cạn nên canô phải đi luồn lách. Nhưng mà ngồi trên cái canô này phê thật. Canô lướt với tốc độ dễ đến 60Km/h. Ngồi trên mà như đang bay bay lướt trên mặt nước vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh lái tàu cũng bốc. Anh ấy cứ cắm đầu cắm cổ cho canô lia lia để rồi nó tông thẳng vào bãi cát vì nước đang cạn làm con tàu của chúng tôi mắc cạn trên cát. Bọn ngồi bên canô kia quay ra nhìn cười. (Hic, lẽ ra là bọn nó phải xuống đẩy giúp mới phải chứ, đằng này lại lôi máy ảnh ra chụp chụp choẹt choẹt.)
    [​IMG]
    Còn đây là tiết mục đẩy canô của thuyền tớ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Canô chạy tầm 20 phút thì chuẩn bị cập đảo Vĩnh Thực.
    [​IMG]
    Đây là những hình ảnh đầu tiên khi cập bến:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. NgumoVer3

    NgumoVer3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vỗ tay khen và động viên bạn Tot kể tiếp nào
  7. TRTIMCHUMNHO

    TRTIMCHUMNHO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    :)) Không đi vụ này thật là tiếc! E rất háo hức xem cái bộ dạng hơi bất bình thường của đại k xoắn quẩy, tot kể biểu cảm quá đi! Rất tò mò về những sự kiện tiếp theo, nghe đồn là li kỳ lắm lắm!!! Tot cho anh tiếp lên đi tot, nàng làm 2 quả những hình ảnh đầu tiên đến là shock, sau bỏ lửng thế a...
    Trông cái đoàn này đi nghỉ như thanh niên tình nguyện đi cứu trợ vùng bão!
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện để kể trong chuyến đi.
    Đầu tiên là phát ngôn bất hủ của anh Hưởng thuyền trưởng thuyền cá số Không xxxx: " ANH XIN THỀ, ANH XIN HỨA, ANH ĐẢM BẢO... sẽ đưa bọn em về ... sau khi nhận được 200k thì anh lái tàu về Vĩnh thực chuồn mất tích, để lại 11 mạng lang thang trên đảo CÁI CHIÊN,nay được đổi tên thành đảo ÔNG HƯỞNG.
    Nhân vật số 2 là ông chủ quán cơm kiêm nhà nghỉ. Chát 1,500,000k. Các cháu là sinh viên mà, cứ ăn chơi cho thoải gà mái đi. Tuy nhiên ông chủ quán cũng biết chuộc lỗi bằng con công nông đầu ngang đưa ae lên hải đăng Vĩnh thực, mà những cảm xúc trong cuốc công nông, tuy ngắn nhưng ấn tượng nhất trong suốt cuộc hành trình. Chi tiết thế nào các bạn xem ảnh sau.
    Nhân vật số 3 à: Có thể nói đây là một câu chuyện bí ẩn vì nhân vật này lại kéo theo 2 nhân vật khác theo dòng câu chuyện tối thứ bảy. 2h đêm. Mưa gió. Một sự trùng hợp và logic tới kỳ lạ, chỉ có những người trong cuộc mới biết.
    Tien2010

  9. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20

    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 30/06/2009
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hải tặc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này