1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xin y kien

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Crazymouse, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em gái em và bạn trai mới wen nhau được khoảng 3 tháng.Anh ấy có nói với nó rằng anh bây giờ chưa nghĩ đến chuyện xa xôi vì anh đã bị đau 1 lần,đau rất nhiều(đau khoảng 1 năm luôn)vì đã mơ mộng,hi vọng khá nhiều để rồi bị người ta lừa dối(mói tình đầu tiên của anh ta).Bây giờ wen nó thì anh ấy chỉ wen được tới đâu hay tới đó chứ 0 muốn nghĩ gì xa xôi(đám cưới chẳng hạn).Anh ta cũng đã wen sau đó mấy người nữa và khi nhưng người ấy đề cập đến vấn đề wen để cưới luôn thì anh ta từ từ tránh xa họ.Anh ta đã 27 tuổi và sắp xong cái Master thôi.Anh tính làm giấy tờ đi Mĩ kiếm việc làm và định cư với gia đình bên ấy.Nhưng nấu cưới vợ bây giờ thì giấy tờ sẽ bị chậm trễ 5-6 năm,anh ta 0 muốn thế.Nó thì muốn wen rồi tiến tới hôn nhân với anh ta.Nhưng anh ta nói thế làm nó rụt lại.Nhưng nó nói anh ta có nói rằng anh ta có tình cảm với nó nhưng chưa phải là tình yêu.Nó thì yêu anh ta nhiều lắm,nó vẽ ra khá nhiều về tương lai của 2 người,nhưng em thấy cái tương lai đó khó thực hiện.
    Bản thân em cũng thấy anh ta yêu thương,wan tâm nó thật lòng,nhưng em 0 hiểu anh ta là nghĩ gì khi wen nó.27 tuổi đâu còn là con nít?
  2. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ngắn nhá: Chia tay.
  3. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em gái bạn và anh chàng kia mới quen nhau có 3 tháng thì anh ấy nói rằng "có tình cảm với nó nhưng chưa phải là tình yêu" cũng là điều dễ hiểu.Hình như tôi thấy bạn và em gái bạn hơi vội vàng,hãy bảo em gái bạn tốt nhất bây giờ cứ giữ quan hệ bình thường.Không nên đặt quá nhiều hi vọng (để tránh thất vọng),nhưng cũng ko đến mức như Loi_hen khuyên.Sau thất bại của mối tình đầu làm anh ấy hoài nghi về tình yêu,anh ấy đã có tình cảm với em gái bạn nhưng chưa nhiều,nó chưa đủ để làm thay đổi những dự định về tương lai của anh ấy.Nếu em gái bạn có thể giúp anh ấy lấy lại niềm tin trong tình yêu thì tớ nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi và tốt đẹp thôi.Chúc may mắn!
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, yêu cái thằng dở hơi đấy làm gì, yêu anh mới cho khỏi mất thời gian. Xây nhà mới bao giờ cũng nhanh hơn là sửa nhà
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn VX1012 về lời khuyên khá đầy đủ của bạn.Thật ra mình nghĩ rằng nếu anh ta yêu thương con bé thật lòng thì sẽ nghĩ đến chuyện lâu dài,nhưng cần phải có thời gian,đúng 0?Chỉ mới 3 tháng,d0ó chỉ là thời gian tìm hiểu,chưa đi sâu hơn được.Nhưng vì anh ta sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cách suy nghĩ của anh ta khác con bé.Anh ta chưa nghĩ đến chuyện cưới xin ở cải tuổi 27 thì mình nghĩ chắc cũng do lối suy nghĩ Tây Âu.Yêu và sống chung 0 có nghĩa là sẽ cưới nhau.
    Có lẽ con bé nên suy nghĩ lại có nên wen tiếp hay chia tay ngay từ bây giờ để đỡ phải đau khổ,như Loi_hen và vitbe nói.
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi,đàn ông gì mà như đàn bà con gái thế? Anh chàng này ko phải là sợ đau mà là sợ lấy vợ vì sợ trễ giấy tờ đi Mỹ chứ chẳng phải sợ bị bỏ rơi.....Chia tay cho nhẹ người, người như zị lấy về mình làm " mẹ " hắn chứ ko phải " vợ " hắn.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bảo em gái em nên chú ý, đàn ông con trai lắm lí do lắm, mà con gái đã quá yêu là rất hay ngu ngốc trong tình yêu (anh xin lỗi nếu nói thế là quá đáng, nhưng đó là anh nghĩ vậy).
    Tìnhc ảm thì phải nuôi dưỡng, ko thể nói 1 sớm 1 chiều được, có cái là, là con gái khi yêu thì nên cẩn thận, nếu ko mất hết lại còn đau lòng nữa.
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Em bớt mơ về cái MBA với tương lai Mỹ Quốc đi là thấy thằng cha đó cũng bình thường thôi. Cái kiểu nói như : Anh rất yêu em nhưng anh không xác định xâu xa. Nói cách thực tế là: Chúng mình yêu nhau vui vẻ một thời gian rồi out nhé em yêu.

Chia sẻ trang này