1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unforgetable_Memories, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

    Chuyện của em bắt đầu cách đây gần 10 năm rồi . Khi bước chân vào lớp 10, em đc xếp vào lớp chuyên của trường. Do điểm đầu vào của em cao nhất lớp nên được cô CN bầu làm lớp phó học tập .

    Em thì cũng ko thông minh lắm nhưng được cái chăm chỉ, cần cù . Còn ngoại hình thì cũng khá cao, xinh xắn nên được hầu hết mấy đứa con trai trong lớp thích trong đó có HIM

    HIM cao to, khá bô trai, rất thông minh (giỏi nhất lớp môn Toán và AV) nhưng lười và quậy như quỷ sứ (em thấy thế) .Như đã nói thì HIM có thích em . 1 hôm HIM gửi giấy ngỏ ý muốn "làm quen" với em, nội dung thì ko bàn tới nhưng cuối tờ giấy HIM ghi thế này "Nếu H.A thấy việc M làm là vớ vẩn thì H.A có thể ko trả lời, và đây cũng là lần cuối M làm phiền H.A" . Lúc đó ko hiểu sao em ko trả lời , thế là kể từ đó HIM quăng cho em cục lơ luôn

    Học chung 3 năm cấp 3 nhưng tụi em ko ít khi nào nói chuyện với nhau dù HIM ngồi bàn trên, em ngồi bàn dưới. Suốt 1 năm lớp 11 HIM ko bao giờ quay xuống bàn em một lần nào cả . Thậm chí khi làm bài sai HIM thà lấy tờ giấy khác làm lại chứ nhất quyết ko quay xúông mượn em cây viết xóa . Khi ra chơi , quanh bàn em lúc nào cũng có mấy thằng con trai bu quanh để nói chuyện với em, HIM cũng ko đuổi về mà ngồi từ xa đợi, khi nào tụi nó về chỗ thì HIM mới lại ngồi ..v..v...

    Tuy HIM đối xử lạnh nhạt với e như thế nhưng em biết HIM rất thích em, thích em suốt 3 năm học chung luôn, em cảm nhận được điều đó . E cũng có thiện cảm với HIM nhưng lúc đó e ngại, ko dám bắt chuyện với HIM. Thế là thời gian trôi đi, tụi em tốt nghiệp cấp 3, ra trường, mỗi đứa thi vào 1 trường ĐH khác nhau, thế là tụi em mất liên lạc

    Cách đây 1 tuần, nhân dịp họp lớp cũ, tụi em có gặp lại nhau. Hôm đó có nhiều người nên 2 đứa e ko nói đc nhiều, chỉ cho nhau số đt . Tối nay HIM rủ em đi uống nước, HIM nhất quyết ko đến đón e, lấy lí do là ko biết nhà (thế mà sau khi úông nước xong, HIM đưa em về tận nhà cơ đấy, đồ ba xạo) . Trong buổi uống nước tụi em nói chuyện về thời học phổ thông, bỗng HIM nhìn em và nói :

    - H.A biết là thời đó M rất thích H.A không ?
    - (im lặng)
    - Nếu bây giờ M nói là M vẫn còn thích H.A , vẫn còn dành tình cảm ấy cho H.A thì liệu H.A có tin ko?
    - (bối rối và im lặng)
    - Nếu M nói là mỗi lần M bắt gặp cái tên H.A ở đâu đấy thì M liền nhớ tới H.A và tim M nhói lên, thì H.A có tin ko ?

    Em bối rối nhìn vào mắt HIM, HIM cũng nhìn thẳng em, mắt ko chớp . Lúc đó em bối rối quá, ko biết xử lí ra sao, tư nhiên em búột miệng

    - Xao !! M nói xạo

    Nghe câu lỡ lời đó, HIM nhếch mép cười và lái sang chuyện khác , ko nói về chuyện đó nữa . Em thấy mình ứng xử ngốc quá, sao lại nói ra câu nói ngớ ngẩn như thế, em sợ làm tổn thương HIM . Các pác chữa cháy giùm em mí
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kẹo lạc, chẳng có gì để tư vấn
  3. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Kô nên hỏi bất cứ ai...Cầu Người kô bằng cầu thân....Hãy Hỏi chính con tim của mình.....Có phải bạn cũng thật lòng thích người ta....Có phải đôi lúc đâu đó bạn cũng gặp 1 vài hình bóng Giống Him để rồi phải xao xuyến....Nhưng đứng trước Him bạn vẫn e ngại và kô dám nói ra?
    Nếu thực sự như vậy thì tình cảm của cả 2 bạn đều đáng quý....Và cả con người của 2 bạn nữa....Chất phác....Thật thà....trong sáng và đáng yêu làm sao?Khác xa với những linh hồn đang lao vào tình yêu như trò chơi hay những con thiêu thân.......
    Và nếu bạn đã xác định đc tình cảm của mình như vậy....Hãy nên hẹn chàng trai đó tại 1 nơi lãng mạn nào đó....Cafe ở Gần Hồ....Hay 1 hàng cây nào đó để chàng trai dễ xúc động nhât....Rồi bạn nhẹ nhàng và nói cho người ta nghe....Him ạ mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé.....Lúc đó là mính cư xử dối lòng mình đấy...Mình kô định làm thế đâu....Rồi nói tiếp những tình cảm thật của bạn cả trong hồi cấp 3....hãy cố gắng nói 1 lèo cho chàng chai đó bất ngờ chết thôi......và rồi kết quả.....Mình nên để 2 người tự thưởng thức
    Còn nếu bạn kô có tình cảm với người ta...Và bạn ngại nói như vậy sẽ khiến người đó tổn thương....Đơn giản thôi....Kô cần gặp mặt....Chỉ cần nhắn 1 tin Nho Nhỏ....Him ơi Hôm trước mình kô có ý gì đâu....Him đừng hiểu Lầm Nhé....Mình vẫn biết đc tình cảm Him Dành CHo Mình.....Chúng Mình làm bạn tốt của nhau Nhé Him.....
    1 lời xin lỗi với 1 cách từ chối khéo thế chắc bạn trai kia sẽ vừa kô bị sock mà lại vừa nguôi ngoai đc cảm giác bị từ chối.....Mình nghĩ cách cư xử khéo thế là hợp lý
    Mọi thắc mắc cụ thể có thể PM mình
    YH: ch4ng_tr4i_s1_t1nh_2551987 (onl 24/24)
    Phone: 0973995816
    Xin chúc bạn Luôn vui vẻ
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    vãi hàng! thằng cu ấy giống y hệt mình những năm trước! cái nhếch mép thể hiện anh là người chiến thắng ! xong phim roài ! em đã thua! anh ủng hộ những thằng thông minh và nghịch ( anh mà !) ,và mừng hơn khi kẻ thua là 1 cô gái chân dài xinh xắn và cái đầu vừa tầm .CHúc mừng em có chỗ dựa tốt ! Đừng vùng làm j ! Em thua rồi!
  5. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chuẩn,tâm em nó phục rồi em khẩu thì chưa đâu
    nhưng mà thua triệt để rồi
    chấp nhận đi bạn chủ topic ơi
  6. galangthangxy

    galangthangxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thế thật sự bạn có thích người con trai đó ko? Nếu có sao ko cho người ta thêm 1 cơ hội nữa. Sẽ còn gặp lại nhau nhiều mà.
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất tình yêu kiểu này, vẫn mong ngày nào đó mình cũng có kết thúc có hậu như vậy. Nhưng mừ cũng phải xem xét kỹ, vì ko gặp nhau lâu rùi mà, nhiều thứ đã thay đổi
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chắc chàng nì vẫn kết cô chân dài thật rùi, chứ hơi đâu mà rủ đi cafe rồi nói linh tinh lèm gì, lại động đến vấn đề tế nhị nữa chứ
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là em nên mất liên lạc tiếp nốt phần đời còn lại
  10. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã tư vấn. Thật tình em cũng rất mến HIM nhưng HIM làm em bất ngờ quá. Với lại ko gặp nhau 7 năm rồi, có nhiều cái thay đổi, nhưng bằng cảm nhận của em em thấy lúc đó HIM nói thật tình, chắc e cần phải có thời gian để suy nghĩ . Cám ơn bác đã tư vấn
    Bác sai rồi, em ko nghĩ cái cười nhếch mép đó ko phải là nụ cười chiến thắng đâu, chắc HIM thất vọng vì câu trả lời ngốc nghếch của em đấy .
    Liệu có đúng như lời bác nói ko ? Ko gặp nhau 7 năm trời mà tình cảm vẫn còn như ngày đầu ???

Chia sẻ trang này