1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unforgetable_Memories, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đây là những câu hỏi mà các chú gà nên học thuộc lòng.
    Đây lại là một hành động mà các chú gà nên học hỏi.
    Tóm lại là sau 7 năm gà đã lên level và cáo cũng đã nhận ra mình không phải "ngon" như mình tưởng ngày xưa.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chàng này thả mồi bắt bóng bạn thôi. Thích bạn mà chỉ viết một bức thư, chưa thấy hồi âm đã vội buông súng rồi.
    Có thể là hồi đó chàng còn bé. Nhưng bây giờ chàng đã lớn rồi. Nếu anh ấy yêu bạn thực sự thì một câu nói của bạn không làm ảnh hưởng đến vấn đề anh ấy muốn tán bạn đâu.
    Tốt nhất là bạn không nên làm gì. Vì có thể anh ấy thả câu thôi. Nếu yêu bạn thực sự thì vì một câu nói đó, anh ấy vẫn tán bạn như thường
  3. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    câu này phải hỏi chánh văn thui ^^ , đùa đấy chứ em thấy chị kì cục quá , để người ta phải nói cả 2 lần 2 lần bị dội nước lạnh . hee đi xin lỗi nào ^^
  4. mrAction

    mrAction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " - Xao !! M nói xạo" <~~ nói thế này là lộ rồi còn jì
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này hay ! Làm mình nhớ thời PT quá , cũng tình cảm gần gần thế này mà có khi cũng bằng tuổi chủ topic !
    7 năm sau và những câu hỏi như vậy ? Đó chưa nói nên điều gì ! Anh ta chỉ đang muốn khẳng định lại quá khứ !
    Dù sao tôi cảm thấy nếu bạn yêu 1 người lạnh lùng , sắt đá và bảo thủ như vậy thì cũng kô hạnh phúc gì ?
    Quên anh ta đi .... 7 năm có quá nhiều điều đã xảy ra !
  6. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thích những câu chuyện nhẹ nhàng,trong sáng như vậy!
    Có lẽ bạn không cần làm gì đâu. Nếu người ta thích bạn đến thế thì sẽ không để mất bạn đâu.
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    HỜ, ngồi đấy mà mơ xem có mất không nhé, Thằng thửng vậy thì nó cũng phải đi kiếm pé khác chứ, đắm đuối mãi để chết già à?
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Sắt đá + bảo thủ là đúng rồi . Nhưng băng giá thì không đâu(ngược lại là đằng khác) . Nếu rơi vào tình huống như cậu người yêu chủ topic tôi cũng nghĩ mình không thể làm khác kể cả điệu cười nhếch mép đó nữa( đó không phải là cười mỉa bạn đâu chủ topic ,mà chúng tôi đang tự cười mình đấy . Cười mình quá khờ khạo vì hi vọng quá nhiều ,cười cả sự tự tin của mình nữa ) . Chẳng ai khẳng định tình cảm cũ của mình mà hỏi những câu như vậy cả đâu Cậu ta đang hi vọng , rất tiếc hi vọng lại bị quẳng vào một sọt rác không thương tiếc . Người cần phải xin lỗi hoặc lên tiếng trước nhất định không phải là anh ta .
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Chính xác . Các cô gái cứ đứng đấy mà mơ mộng . Cao giá quá
    Tôi không nghĩ đến việc chủ topic có mất tình yêu hay không . Nhưng tôi chỉ lo họ sẽ mất đi cả tình bạn + mối quan hệ vốn có của 2 người . Vì tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không tìm đến với cô ấy thêm 1 lần nữa đâu . Trừ khi chủ topic xin lỗi hoặc có thể xuống nước trước thì lại khác .
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 26/12/2007
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đang nhức đầu đọc bài của em xong thấy tức cười thật. Tiếc cho em cưng à, em chưa yêu chỉ là em muốn có bạn trai thôi. Cậu bạn kia tuyệt vời lắm, chị như em sẽ chả nói gì đâu mà ôm thật đấy.
    Thôi, em nên suy nghĩ cho kĩ có yêu ko thì bảo cho dứt khoát không khổ con nhà người ta. Phụ nữ đừng ỷ vì mình là phụ nữ mà hành người ta thế em à, chả tốt chi đâu.

Chia sẻ trang này