1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unforgetable_Memories, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ cười mắng em nó mà ko bảo em nó phải làm gì à?
    @chủ topic: Chuyện đã lỡ rồi thì chịu vậy, bỏ qua đi.
    Nếu vẫn thích anh chàng đó thì sms hoặc call rủ đi ăn chơi gì đó. Làm ra vẻ thật tự nhiên, như kiểu rủ bạn bè í đừng có nghĩ hay nhắc tới chuyện đó nữa.
    Nếu chàng từ chối thì thôi, coi như ko có duyên. Còn nếu đồng ý thì sửa sai thôi (bằng cách nào thì lên topic báo cáo để các anh chị trên này tư vấn tiếp).
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Được juri sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 26/12/2007
  3. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người cứ trách bạn chủ topic là gà, nhưng tôi thấy bạn ấy còn tỉnh táo chán, biết sau 7 năm thì người ta có thể thay đổi.
    Cứ lộ rõ tình cảm của mình đi, nhưng nếu anh chàng đó còn thích bạn thì sẽ thể hiện tình cảm của mình, chỉ cần bạn bật đèn xanh. Nhưng con trai mà tự cao thế này, thì cũng nên xem lại tình cảm của anh ta với bạn. Vì khi yêu thì người ta sẽ biết bỏ lòng tự cao của mình sang một bên
  4. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em ý kiến . Nếu sau 1 năm gặp lại nhau mà HIM nói như thế e sẽ tin ngay nhưng đằng này đã là 7 năm trời . Trong 7 năm đó biết bao nhiêu sự thay đổi chứ . Lúc HIM hỏi những câu đó em có nhìn thẳng vào mắt HIM thấy HIM nhìn em ko chớp mắt , như thế là có 2 khả năng :
    1 - HIM nói thật lòng . Nếu như thế thì quả thật em rất may mắn khi có đc tình cảm của HIM
    2 - Trình của HIM quá cao , HIM đang đánh đòn tâm lý với em và đang dụ em vào bẫy
    Chiều nay e có nhắn tin rủ HIM cuối tuần này đi chơi đón năm mới . HIM ko từ chối cũng ko nhận lời, HIM bảo để xem công việc thế nào rồi gọi điện cho em . Một lần nữa cám ơn các pác đã góp ý cho em
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Gà non lại vào đây học tập này . Cái này đáng học tập đấy nhé . Đúng bí quyết không hề vồ vập quá .Kế hoãn binh quá tốt . Gà này có khi vào box này đọc bí quyết trấn sơn của TVTY rồi cũng nên [:Đ
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 thằng đàn ông mà không biết tự cao . Không biết sĩ diện , liêm sỉ thì sang Thái Lan cắt béng "nó " đi . Mọi người đề phân tích từ hai phía . Trong trường hợp này bạn nữ cũng đã tự nhận thấy mình quá đáng và không phải rồi còn gì ? không thể trách anh ta được . Bạn nào đó nên xem lại ý " Nếu mà anh ta thích bạn thật sự thì anh ta phải hoặc là sẽ bla bla ....." Đã động đến sĩ diện của 1 thằng đàn ông thì không có chuyện đó đâu .
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi ôg này chính là anh zai trong câu chuyện của chủ topic !
    Chủ topic kô lường đc tình huống này !
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    topic này ngộ ghê! Càng đọc càng thấy... vui vui. Xin lỗi chủ topic nhưng e nói thật là với cái tuổi 25 (e đoán vậy) thì bác nên ... chín chắn chút. Ít ra bác cũng nên bình tĩnh chứ ai lại đi ... Dù gì thì e nghĩ bác cũng có nhã ý mời người ta sau chuyện đấy thì chắc ng ta cũng phải hiểu thôi. Chứ ko hiểu thì đúng là... gà công nghiệp rùi. Chúc bác may mắn!
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em thấy 7 năm thì chả tin được!
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chả biết khuyên bạn cái gì. Có câu chuyện vui bạn đọc cho đỡ buồn.
    Một cô gái sống trong túp lều nghèo nàn cùng con chó nhỏ. Đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn không ai thèm để ý nên cô vẫn chưa biết thế nào là hương vị của ái tình.
    Cô đang than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì một bà tiên hiện lên và cho cô một điều ước duy nhất. Cô mừng quá, vội vàng ước cho con chó nhỏ của mình trở thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú.
    Tức thì ngay chỗ con chó đang nằm bỗng hiện ra chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, làm cô gái gần như ngất lịm vì vui sướng. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ đến một hạnh phúc vô bờ với chàng hoàng tử đẹp trai thì chàng bước tới, ghé vào tai cô và thì thầm:
    - Bây giờ cô thấy hối hận vì đã đem tôi đi thiến chưa?

Chia sẻ trang này