1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu 1 anh và thik 3 anh cùng 1 lúc, cứu emmmmm ... :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu_vanh, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_vanh

    hieu_vanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tiếp này
    anh B, hơn e 5 tuổi, nhưng đầu óc hơi trống rỗng. Tức là ko từng trải cho lắm, nói chiện nghe hơi trẻ con và nh` lúc hay khoe của cái e thấy wí là ng đấy có vẻ rất yêu và tôn trọng bố mẹ, ng` như thế sau này sẽ biết wan tâm đến gia đình. Dạo trc hay chat với ng` này, gặp ở ngoài thấy cũng đc. Cái kiểu nói chuyện giống như ng` hơi thik mình. Nhưng lúc đấy em thấy bt lắm, hơi có cảm tình thôi. Đến 1 lần đi chơi cùng cả nhóm, ở đâu mọc ra 1 con bé, nó và anh này chả thấy nói j với nhau từ đầu đến cuối, đi cùng xe, và ngồi đâu cũng ngồi cạnh nhau, ầy, lúc đấy em thấy tức lắm nhớ, hơi ghen ghen. Ko hiểu vì cái j nữa, hic, Sau hôm đấy em thấy ghét và chẳng nói chiện nữa, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy tức và ghen Thế là thế nào ?
  2. hieu_vanh

    hieu_vanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thôi, chị sợ rồi, để jải quyết xong vụ này đã
  3. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ấy mờ. Ai chả thế. Thích thì nhiều lắm.
    Nhưng cứ qua một thời gian thì sẽ thấy nhạt, sẽ đuối dần. Người thật sự là người còn tồn tại cuối cùng.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lại là một em gái rỗi hơi bịa chuyện câu khách.
  5. hieu_vanh

    hieu_vanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ước j mình đang là ng` dỗi hơi ngồi bịa chuyện, lúc đấy sẽ cười đc, huhuh
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    giải quyết xong vụ này thì còn nói j nữa
    bây h luôn đi
    em đảm bảo với chị về bản thân
    từ ngoại hình đến tích cách đủ để chị có thể hay chắc chắn quên dc 4 anh kia
    ko tin chị cứ hỏi mọi người trong box này
  7. hieu_vanh

    hieu_vanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chị đọc mấy topic của em rồi, thế nên chị mới bik chị em mình ko hợp đâu ^^
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ừ không hiểu sao mình tin chắc chuyện này là có thật, mình vốn là người nhẹ dạ cả tin mà, ăn ở hiền lành hay tin người lắm
  9. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái gã có vợ rồi thì sao hả em? Thôi tạm quên cái gã đó đi, đừng có tính vào nguyện vọng 3 nhé.
    Anh A và anh B, em bảo là thích chứ chị thấy em cũng chỉ ưa họ ở cái vẻ ngoài. Tức là nếu thằng này nó không có tài lẻ, nó nói chuyện khó ưa thì em cũng chả sáp vào, em nên hiểu nếu nó đáng để yêu thì con bạn của em đã chẳng làm lơ nó dù con nhỏ đấy thích thằng khác. Còn thằng kia, em lại cảm thấy biết ghen. Thật ra ghen làm quái gì, nó mà để ý em thì giữa cái đám đông đó nó đã chứng minh cho mọi người thấy là nó thích em rồi. Mà thích một thằng với cái đầu trống rỗng thì tội em thật.
    Tóm lại, theo chị em nên hoãn yêu một thời gian để... bình tâm lại.
  10. hieu_vanh

    hieu_vanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thế này chị ạ, mỗi ng` mỗi tính, vì thế cách nhìn nhận khác nhau, nếu bạn em ko yêu anh ý thì đâu có nghĩa em ko nên yêu, vì nó có ngyêu rồi, VD như chị ko yêu ng` yêu bạn chị thì bạn chị cũng ko nên yêu àh hơn nữa con bạn em vẫn chơi thân với anh ý, hic.
    Yêu thì fải xác định lâu dài, nếu em chỉ thik vì bên ngoài thì em đã có mấy ngyêu đẹp jai cao to rồi ^^, nhưng thế chưa đủ, fải có cái j đó để có thể làm chỗ dựa cho mình ( cái này ko fải là tính toán rì nhé ) ,
    Nếu 1 ng` nói chuyện khó ưa thì chị có thik ngta ko? . hic, nói chuyện fải hợp thì mới có cảm tình đc chứ.
    Ngay từ đầu em đã nới là em bik mấy ng này ko thik em lắm, có lẽ chỉ dừng lại ở wí thôi, thế mới bùn . Cái anh B thì tốt tính, nhưng tại hơi nói chuyện hơi trẻ con, tính lại nhát, mà em thì lại thik jà jặn 1 tý, mạnh mẽ 1 tý , thế nên cứ nửa thik nữa ko.
    Mà họ ko thik thì mới fải cầm kưa
    ở trên em dùng từ trống rỗng ko đúng lắm, trẻ con thì hợp hơn.
    Được hieu_vanh sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này