1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu 1 anh và thik 3 anh cùng 1 lúc, cứu emmmmm ... :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu_vanh, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. impossible144

    impossible144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện của em anh thấy em cũng là người có cá tính và rất kỹ tính -> trong tình cảm em bị l?Z?Zý trí lấn át mà quên mất con tim mình thik gì? những người như em rất khó tìm 1 người thật sự hoàn hảo đối với mình. Để anh tổng kết lại hộ em nhé:
    Anh A: hơn em 4 tuổi, tính vui vẻ, dễ gần dã man, thik thoảng cũng lãng mạn, có 1 tài lẻ mà em kết nhất ở con trai, nhưng em cũng ko thik lắm, để làm 1 chỗ dựa vững chắc, thì anh này chưa đủ tiêu chuẩn.
    -> Vậy là em đã tự kết luận anh này chưa đủ tiêu chuẩn vì không thể làm chỗ dựa vững chắc, anh không biết quan điểm của em chỗ dựa vững chắc là gì? Chức quyền? Tiền bạc? Danh vọng? Vun vén gia đình? hay chỉ là những quan tâm, trách nhiệm, những việc làm đời thường của 1 người đàn ông (hay có thể là người chồng) đối với em trong tương lai sau này? Mà theo cách em kể thì anh ấy chỉ thik bạn em? Như vậy thì em có mất công cưa đổ thì trái tim người ta liệu có mãi mãi bên em? Liệu em có sống với 1 người mà có khi gọi tên em thành tên bạn gái của em? Vì vậy theo anh, anh A này và em sẽ chỉ là 2 đường thẳng song song và chỉ gặp nhau tại vô cực.
    Anh B: hơn e 5 tuổi, ko từng trải cho lắm, nói chiện nghe hơi trẻ con, tốt tính, tính lại nhát, mà em thì lại thik jà jặn 1 tý, mạnh mẽ 1 tý.
    và nh` lúc hay khoe của, hơi có cảm tình thôi, 1 lần đi chơi cùng cả nhóm, ở đâu mọc ra 1 con bé, nó và anh này chả thấy nói j với nhau từ đầu đến cuối, đi cùng xe, và ngồi đâu cũng ngồi cạnh nhau, ầy, lúc đấy em thấy tức lắm nhớ, hơi ghen ghen.
    f Với anh này thì hội tụ các nhược điểm mà em không thik? Vì ậy em bảo thik anh này thì anh cũng thấy lạ??? Em bảo em ?ohơi ghen ghen? chẳng qua tính em ích kỉ thôi. Em muốn mọi người bạn trai phải quan tâm đến mình? Em ko muốn chia sẻ bạn cho người khác -> Điều này khác với thik. Anh không biết em quen anh này lâu chưa nhưng nếu nếu mới quen đừng nên vội vàng đánh giá tính cách của người ta. Người ta thường có câu ?o thức đêm mới thấy đêm dài? ?Znghĩa là muốn đánh giá tính cách của 1 con người phải có thời gian, anh thấy em miêu tả anh này ?onhát? nhưng theo anh người như vậy thường sống rất có tình cảm và sống nội tâm, và đặc biệt những người như vậy rất chung thuỷ. Theo anh, nói thế nào đi nữa thì em thật sự không thik anh này vì em cảm nhận ban đầu là chẳng ưa gì tính cách của người đó cả, nếu có ghen đó chỉ là sự ích kỷ của em thôi, em cưa làm gì cho tốn công mà lại rước về sự không mong muốn.
    Anh C: sôi nổi nhất, luôn đầu trò cho cả nhóm, rất hiểu chuyện đời, đoán cái rì cũng đúng, đi chơi thì vui tính, sôi nổi, lúc nói chuyện thì chững trạc, già dặn huhuh.mấu ng` thật lý tưởng.
    f Cái anh này thật sự l?Zý tưởng đối với em, theo anh đoán không nhầm thì: ?ocái chỗ dựa vững chắc? của anh A , ?ocái chững chạc già dặn? của anh B đang thiếu đã hội tụ hết trong anh C. Em thích mẫu người lãnh đạo? đầu trò mọi việc + vui tính sôi nổi? Anh nghĩ, chắc chắn với tính cách của em thì em chỉ có thik mỗi anh C thôi. Nếu em dũng cảm và nghe theo lời kêu gọi của con tim + lý?Z trí thì hay gạt sang bên tất cả và hãy cưa anh này? Nhưng anh khuyên em trước khi cưa thì hãy tìm hiểu kỹ con người anh ấy? Đó chỉ là vẻ bóng bẩy bề ngoài hay tính cách thật sự của anh ấy? Vì những mẫu người như vậy thường không chỉ mình em mà còn có rất nhiều người phụ nữ muốn ở gần anh này? Liệu ngoài em ra anh ta còn có nhiều người phụ nữ khác không? Liệu em có cảm thấy áy náy khi phá vỡ hạnh phúc gia đình êm ấm của người đó không? Và khi anh ấy đã thuộc về em thì liệu anh ấy có chung thuỷ với em không?
    Anh thấy trong trường hợp anh C này thì đã có 1 người khuyên em: "yêu tạm cho đến chính thức yêu thật thì người ta sẽ tốt như thế. Bọn con trai là khéo câu thôi, chứ cá mà nằm trên thớt òi thì cá chỉ còn đợi vào nồi lẩu thôi em ạ" --> cũng có 1 phần đúng đấy em ạ.
    Kết luận: Theo anh em nên tìm 1 anh thứ 4. Đời còn dài tương lai còn rộng, chúc em tìm thấy hạnh phúc
    Được Impossible144 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 29/01/2007
    Được Impossible144 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 30/01/2007
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    A cũng hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn như a C của e này. Hơn là đằng khác.
    Cũng hơi tiếc là a lại có vợ rồi mới chết chứ.
    Hay e lại nhận a làm người iu thứ 4 đi nhỉ?
    Thử phiêu lưu 1 tí xem sao nhỉ?
    Nói vui vậy thôi, theo a 1 người đàn ông như a C của e ko dại gì bỏ vợ mà đến với 1 mối tình khác đâu,
    Cũng bởi quanh a ấy chắc chắn ko chỉ có mình e mà còn có nhiều người khác.
    Mà nếu có đến với ai đó cũng chỉ là chơi bời qua đg thôi e ạ.
    Em nên bỏ qua chuyện tình cảm, tập trung hơn vào công việc, học tập, chăm lo cho gia đình... A tin sẽ có 1 chàng trai thứ 4 sẽ đến với e và sẽ thực sự là của e.
    Chuyện tình cảm mình ko nên vội vàng e ạ
  3. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải đánh dấu 2 mối tình lúc trước của em, đã thực sự là Tình yêu chưa ? Khi mà yêu thực sự và yêu bằng cả cái quả đập phập phồng trong ***g ngực thì những người khác vô nghĩa hòan toàn. Thích thì cừ tà tà như vậy đi, em làm gì mà cứ như đi săn nguời yêu ko bằng. Chưa gì đã cuống cà kê lên rồi. Cả 3 chàng của em đều không ổn. Cứ chờ đi nhất định thằng thứ 4 mới là chung kết. Chúc " may mắn "
  4. qthac

    qthac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "Tình yêu thì chỉ có một, còn cái na ná tình yêu thì vô số." Không rõ em xác định mấy cái thinh thích, yêu yêu từ trước đến nay là tình yêu hay na ná tình yêu. Tớ nghĩ là em nghiêng về cái thứ hai hơn.
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vào siêu thị ấy. Hàng đẹp vừa mắt thì nhiều, nhưng cái chính là cô phải ngó túi tiền của mình chứ. Cái gì cũng muốn mua, mà tiền thì không có, âu cũng khó nghĩ nhỉ.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Bắt bệnh thì đây :
    1-Gái mắc bệnh hoang tưởng nặng -Cứ gặp trai nói chuyện với mình và chỉ có vài cử chỉ , ánh mắt , câu nói là nghĩ mình được thích.Bệnh này gọi là bệnh tự sướng
    2- Gái mắc bệnh dễ thích trai.Gái này thưởng nồng độ hormôn rất cao và chia làm 2 style:
    + tỏ ra kiêu ,dễ bị kích động, che dấu cái đa ....."cảm" ( anh nói tránh rồi đó !)
    + gặp trai là xấn xổ , gần gũi,
    3-Gái rỗi hơi ko chuyện gì làm và đơm đặt lập topic
    P/S :Em bị con trai bảo kiêu ? Anh chưa bao giờ thấy thằng nào đi cưa gái mà bảo " anh thấy em kiêu lắm " .Nếu có thì bọn đầu đất , VIP như em chắc ko THIK đầu đất nhỉ? Mà có lỡ kiêu thật , thì sao nhỉ ?
    mà A,B,C???mỗi abc thôi à em gái . cứ đi tiếp đi XY....đặc biệt là Z hay hơn nhiều ! Cố gắng phát huy năng khiếu Thik nhé !
  7. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cô em chút nè ................
    Đàn ông con trai sợ nhất là loại con gái như em đấy, kể cả khi yêu lẫn khi lấy về làm vợ (anh không nói đến chuyện chơi bời - loại này càng "đú" anh em càng thích, nó có dễ thì mình mới xơi nhanh được, cái này em tự nhìn lại là rõ nhất). Em đã nghe thấy mọi người vẫn hay nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời chưa" em có bao giờ suy nghĩ đên sau này chồng em sống với "con vợ" gặp thằng nào cũng thích thì sẽ làm sao ...??? ........... Còn nhiều lắm nhưng anh ngại viết, với lại anh không rảnh để đi viêt linh tinh. Ngại làm "bố đời" lắm, chỉ làm "anh đời" thôi
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Con gái chưa có người yêu mà thích 3 người 1 lúc là chuyện quá bình thường, Vì thường thì đứa nào lúc 20,21 chẳng có khoảng trên chục a bám đuôi, mình thích lại có 3 a thì có j là to tát đâu mà bạn fải cuống lên thế?
    Chỉ có điều, qua lời kể của ấy về 3 a, tớ thấy a nào cũng đầy nhược điểm thế mà chưa j ấy đã thích được, đúng là nể ấy quá
    Bạn này có vẻ hơi "biết bơi" ^_^
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là chạm tới nỗi đau của mình rồi. Mình hồi lớp 5 được tỏ tình 1 lần, từ đó đến nay chưa có anh nào theo mình hết. Toàn là mình phải theo các anh thôi.
    Má trước giờ sao mình chưa bao giờ thích được 1 lúc mấy anh cả, tuy là mình thích trêu mấy anh lắm, nhưng quả thật ghẹo trai với thích trai nó là 2 việc hoàn toàn khác nhau.
  10. meo_meo190387

    meo_meo190387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình có nghe câu chuyện của bạn ở đầu topic. Phải nói là mình rất ấn tượng với bạn vì bản thân mình giờ cũng trong hoàn cảnh tương tự bạn. Sau khi chia tay người yêu, mình đã bắt đầu có những mối quan hệ mới, và cùng lúc với cả 3 người con trai. Cả 3 người đó đều rất tốt với mình, mỗi người đều cho mình 1 cảm nhận riêng biệt khiến mình vô cùng phân vân . Nhưng theo mình không nên vội vàng để kết luận bất cứ điều gì cả. Rồi thời gian sẽ trả lời cho bạn bít ai là người thích hợp nhất với bạn, ai là người mà bạn sẽ yêu và được yêu. Và mình cũng đồng ý với ý kiến của bác Impossible, theo mình những gì không phải của mình thì không việc gì phải hối tiếc cả ( như anh A và anh C của bạn ). Mình nghĩ cảm giác hiện giờ của bạn chưa phải là yêu đâu, và cũng chưa đủ chắc chắn để tiến tới 1 tình yêu, chỉ gọi là có cảm tình thoai . Chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được người yêu như ý

Chia sẻ trang này