1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Yêu Anh ??? Hay Anh Yêu Em ????

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi monterlovely, 24/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Đâu có giống nhau .... con trai hay con gái nói lời yêu trước là cả 1 vấn đề đó chứ ... Các bác cứ nghĩ thử mà xem .... Nói lời yêu là cả 1 sự suy nghĩ ,băn khoăn ... Nói ra ko biết người ta có chấp nhận tình cảm của mình hay ko ??? nếu như người ta chấp nhận thì ko sao , nếu như mà ko chấp nhận thì bạn sẽ kiếm 1 tình yêu mới ... nhưng biết đâu lời ko đồng ý kia chỉ là sự thử thách lòng kiên nhẫn của mình ??? vì thế mà vấn đề này hết sức bức xúc đấy ... đâu có đơn giản như vây.
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    ai yêu ai mà chả được ,gớm,rách việc,nhưng mờ....tại sao anh yêu em ? tại vì em yêu anh
    buồn cười wé
    ặc ặc
  3. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đó chỉ là vấn đề của ''''xa xưa '''' thui chị ơi bi giờ khác rùi cái gì cũng có thể xảy ra mà . he he
  4. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì ANH YÊU EM, và nếu EM YÊU ANH thì nói! Ko thì chấp nhận ko đến đc với nhau! cãi nhau mãi!
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    nhưng buồn cười một cái là....
    anh nói ANH YÊU EM tron gkhi em chưa nói EM YÊU ANH ( nhưng cũng gọi là...có)
    em hỏi tại sao ANH YÊU EM
    anh nói tại vì EM YÊU ANH ,,,,mà em đã nói đâu cơ chứ.....
    (viết xong mình đọc cũng chả hiểu cái rì cả,hic hic)
  6. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To DTT : không biết trong 2 đứa mình ai là người nói yêu ai trước anh nhỉ?....Chẳng nhớ là em hay là anh nữa ..Thế mà tình yêu của chúng ta vẫn nồng nàn vậy mà ..TY đâu cần quan trọng là ai nói yêu ai trước .....Quan trọng là họ yêu nhau như thế nào thôi ....
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    gớm,rách việc !
    nghe mấy cái từ "nồng nàn" hay gì gì mà có vẻ "lãng mạn lắm đó" là sởn hết da gà lên,khiếp !

Chia sẻ trang này