1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh nhiều lắm nhưng em phải đi lấy chồng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moonmeo1108, 13/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh nhiều lắm nhưng em phải đi lấy chồng?

    Em có đứa bạn rơi vào tình huống này , nó làm phiền em hoài mà em cũng không biết làm sao nên em post lên đây hi vọng các bác cho thằng bạn em lời khuyên.

    Trai với gái yêu nhau được 6 tháng, theo lời trai là chuyện tình đẹp như cổ tích, hơn tất cả các chuyện tình cộng lại ( hic nghe câu này em đã thấy nó cứ lụy lụy thế nào rồi). Yêu nhau 6 tháng mà trai đi du lịch 3 tháng, chia làm 2 lần, một lần 2 tháng , 1 lần 1 tháng vẫn gọi điên nói chuyện bình thường. Sau khi về gái nói : Em yêu anh nhiều lắm nhưng em phải đi lấy chồng.

    GÁi: đang đi du học, sống với 1 ông chú ở bên này, và ông chú muốn cháu ở bên này nên giới thiệu cho 1 thằng để lấy chồng. Mà theo lời gái nói với trai thì đó là thằng nghiện.
    Trai: cũng đang du học, nhà rất giàu có, muốn lấy cái PA thì ko phải là khó, chỉ cần 1 năm là được.

    Sau chuyện đó trai hỏi gái tại sao, gái chỉ khóc, gái bảo em yêu anh nhiều lắm nhưng em không xứng đáng với tình cảm của anh, áp lực gia đình em rất lớn em không thể làm khác được, anh hãy quên em đi.

    Cái em không hiểu là cái suy nghĩ của gái này.
    Nếu nói vì cái PA mà phải lấy thì trai cũng lấy được, tại sao phải chấp nhận.
    Còn nếu vì áp lực gia đình thì chả có cha mẹ nào lại muốn con cái vì cái PA mà lấy thằng nghiện cả.
    Còn nếu nói tình cảm của gái đã hết thì hình như ko đúng, thấy lần nào gọi cũng khóc lóc.

    Em làm em đếch hiểu gì cả, các bác cho em lời giải thích với.
  2. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Trai : Anh vẫn còn yêu em .... lấy ai thì lấy ..tuyệt đối đừng lấy nghiện
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thằng chú thua bạc nên gán nợ con cháu rồi hố hố
    đùa thoai
    Vàng 1 : đấy là lý do
    Vàng 2 : gái nói chứ có phải ông chú của gái nói đâu
    Vàng 3 : Ông chú hiểu đơn giản, nó là con trai, bỏ sao dc 2 đại ca ở nhà. Quên cái tình đẹp như mơ ấy đi cháu yêu ạ.
    Cái vàng 1 và cái đỏ chả liên quan gì đến nhau cả.
    Trả lời xong cho bác.
    Em lại đặt ra câu hỏi cho chính mình. Gái đi du học rồi mà vẫn sợ áp lực gia đình á ? hơ hơ
  5. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko liên quan hả bác, vì trai có PA mà lấy gái thì gái nó cũng được ở lại mà, em nghĩ là ông chú gái không tin trai thôi. Mà gái nó biết thằng đó nghiện thì chú nó phải biết chứ nhỉ?
    Trai viết vài dòng thư cho gái để gặp nhau, để cùng nhau giải quyết vấn đề, gửi xong gái nó gọi điện khóc lóc rồi bảo muốn gặp trai nhưng là lần cuối. Trai hỏi em thế là sao, có nên gặp ko? Mà trai định gặp ông chú để nói chuyện " như hai người đàn ông" các bác thấy có đựoc ko?
  6. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    _Gái này cũng chả mạnh mẽ lắm, nhỉ. Lớn rồi, lại sống ở nước ngoài, tự lo thân, tự quyết thôi.
    _/Xoắn cái chuyện PA( nôm na là quốc tịch, thẻ xanh?). Zai hiện thời cũng có , còn gì?
    _Đi lấy chồng thì cứ đi, dứt tình anh thì cứ dứt..nếu muốn. Nhưng dứt thằng ngon để ..lấy thằng nghiện, thì thằng ngon nó không buồn lắm đâu. Nó sẽ coi thường cho đấy.
    Hâyda, nói gì thì nói, độc lập tự chủ tự quyết luôn tốt hơn khóc lóc uỷ mỵ.
  7. moonmeo1108

    moonmeo1108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng không đúng bác ạ, thằng bạn em nó cứ vật lên vật xuống làm phiền em hoài. Tại em cũng đêck hiểu được sao gái này lại làm thế
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ôi đàn ông. Giờ này bạn cậu cần cụ thể nguyên do làm gì, hiểu ra sẽ đau đấy : ), hãy chỉ cần biết đơn giản là "em ko đủ yêu tôi" và nên vui vẻ bấm còi tiễn em lên xe tăng dzề nhà chồng đi.
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    dính bầu rồi, đoán thế../.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cái chuyện này cũng đã có rồi
    Nhiều bạn gái sang Mỹ du học đã có người yêu.Họ bỏ phắt rồi nhờ vả giới thiệu cho người có quốc tịch hay green card (PR) để lấy.Mà phải các thêm tiền cho họ nưã, có thằng lấy 20K,có thằng xơi tới 50K.
    Các vụ kết hôn giả như thế năm ngoái bị phát hiện một số,bắt tới 18 người. Bọn di trú nó cũng có thể đến để kiểm tra xem có thật không,và chúng có những mánh để lật tẩy.
    Còn chuyện kết hôn thật thì thế này :
    Bên này con gái Việt nam khá đông.Dĩ nhiên cũng nhiều bạn rất đẹp lại ngoan.Họ chọn các anh vưà đẹp trai,lại giỏi giang và lương cao da để kết hôn với da vàng hoặc da trắng. Còn trai xấu mã, hay nghèo đói,hoặc tù tội hay nghiện ngập thì gái Mỹ đen nó cũng chẳng thèm.Họ thường về Việt nam lấy vợ.Nhiều khi vác sang được các cô xinh nõn nà.Nhưng sang đến đây mới bùng phát ra bao chuyện.
    Trường hợp gia đình bên nhà gây sức ép để cô gái DHS lấy chồng bên này thì có rất nhiều :
    Họ muốn con họ ở lại.Nhưng than ôi,một số thằng không ra gì lại lấy đó làm cái mỏ,làm bầu sưã để nó hút.Chi cho nó bao tiền mà vẫn chưa ăn thua. Có trường hợp,cô gái sang đi làm để nuôi nó.Lôi thôi nó dọa ly dị sớm để cô gái không có đủ thời gian hợp pháp .
    Bạn nói với cậu bạn cuả bạn :
    i.Gặp cô gái đối thoại.Vạch rõ kế hoạch tương lai cho hai người cũng như sự nghiệp sau này cuả cậu.Sự quyết tâm cũng như các tiền đề để thực hiện Trong chuyện này,cậu đó là người dẫn dắt.Cô gái trẻ tìm một người trụ cột gia đình,có khả năng bảo đảm cuộc sống cuả cô.Cậu này phải chứng tỏ,bằng năng lực cuả mình chứ không phải dựa vào sự giầu có cuả gia đình,làm được chuyện này. Một số du hs giỏi được các công ty Mỹ mời ở lại và đã có thẻ định cư.
    ii. Xác định rõ tình cảm dành cho nhau ( cái này để lần gặp sau,cô bạn gái có thời gian suy nghĩ)
    iii.Nếu có thể,mạnh dạn gặp người chú cuả cô gái thẳng thắn trình bày kế hoạch cuả mình và tình cảm cuả hai người.
    iv Nếu hai người yêu nhau thật sự,có thể bảo cha mẹ đến gặp gia đình cô gái kia xin phép cho các cháu được tìm hiểu nhau.Điều iv quan trọng hơn điều iii.
    Vạch cho họ thấy ,trường hợp không ở lại được Mỹ,các cháu về sẽ có cuộc sống sung sướng.
    Các vị ấy chưa tới Mỹ chưa biết.Có hơn 26% dân Mỹ sống dưới mức nghèo.Theo điều tra,có tới 42 % dân vô gia cư mới ba tháng trước đây còn có nhà,thất nghiệp thành ra vậy. Mấy hôm nay,dân homeless tới tấp xin vào ngủ ở nhà tế bần vì trời lạnh quá tại NY và Trung Tây.Tại NY và ngay tại NC,có một số nhà tế bần có 2,000 chỗ mà có tới gần 7,000 người muốn ngủ .Cảnh cả gia đình homeless kéo vào thật ngán ngẩm.Nhà rộng thênh thang như phân xưởng sản xuất,trần cao.Mỗi người một tấm nệm nằm san sát mấy trăm tấm nệm,trông như trại tập trung.Restroom có vài cái cho mấy trăm người,xếp hàng dài. Ngay người Việt nam cũng có cả trăm người như thế,cả mấy chục ăn mày ngay tại Nam California, ngủ sau lùm cây trong ổ hộp giấy carton sau mấy quán phở như báo chí đã đăng. Vậy có tương lai sung sướng tại quê nhà không hơn à?

Chia sẻ trang này