1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em gái em TT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gohoesung, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gohoesung

    gohoesung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em gái em TT

    Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có lẽ anh k hề biết điều này, vì tình yêu đó em đã giấu kín trong tim mình. Em biết có nhiều người cũng thích anh, nhưng em yêu anh k chỉ vì vẻ bề ngoài, em yêu anh vì lần đầu gặp anh em đã nhận ra rằng ở anh có gì đó rất cô đơn và em muốn được chia sẻ cùng anh, được ở bên anh. Anh có cái gì đó rất khác với những người con trai em đã gặp trước đây, khi lạnh lùng khi gần gũi làm cho em cảm thấy anh vừa xa lạ vừa thân quen.

    Anh là bạn của cả 2 chị em em và em gái em cũng biết là em yêu anh. Em gái em lúc đầu cũng ủng hộ em yêu anh và lúc đó nó đg thích 1 người khác, nhưng (tại sao cuộc đời lúc nào cũng có chữ "nhưng"...)... nhưng em k ngờ rằng thời gian trôi qua, em gái em cũng bắt đầu thích anh và cố tìm cách để có được anh (dĩ nhiên em gái em k cho em biết điều này).

    Em đã khóc rất nhiều khi biết được điều đó vì đó là chuyện em k thể đoán trước được và k ngờ rằng em gái mình lại như vậy, nhưng... em vẫn hi vọng rằng anh sẽ nhận ra được đâu là chân tình.

    Hôm qua chúng ta đi chơi công viên nước cùng nhau, dĩ nhiên là có em gái em và vài người bạn khác. Em rất vui vì nghĩ đến sẽ được vui chơi cùng anh và đây cũng là cơ hội cho chúng ta hiểu rõ về nhau hơn. Nhưng khi đến nơi thì mỗi người chơi mỗi trò khác nhau, anh chẳng cần bận tâm xem ai làm gì, chơi gì. Em buồn nhưng k lạ về điều đó vì em biết tính anh vốn thích sự cô đơn và đối với ai anh cũng có 1 thái độ là k bao giờ biểu lộ sự quan tâm quá mức... Em đi 1 hướng, anh đi 1 hướng và em gái em đi 1 hướng. Sau đó em đi tìm anh và em gái. Và...em k tin vào mắt mình nữa, đất trời như sụp đổ dưới chân em, anh đang nắm tay em gái em cùng nhau đi, gương mặt rất hạnh phúc, anh chủ động động viên em gái em cùng chơi trò chơi cảm giác mạnh với mình, lo lắng khi thấy nó sợ..., đó là những điều mà anh chưa từng làm với người con gái nào khác, kể cả em. Từ giây phút đó, em biết được rằng có lẽ em gái em đã thành công ...

    Em phải làm sao đây? Khi yêu anh em đã tự nhủ với mình rằng dù anh k yêu em mà yêu người khác thì em cũng đành chúc phúc cho anh, nhưng tại sao, tại sao người đó lại là em gái em? tại sao em gái em lại đối xử với em như vậy? tại sao anh k nhận ra rằng em mới là người yêu anh thật lòng? tại sao anh k biết rằng em gái em cùng lúc thích anh và người khác? anh k biết rằng những gì em gái em tỏ ra cùng anh là hoàn toàn khác với tính cách thực tế của nó? tại sao?????
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hic. Thật bi đát.
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    thảm
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn ẩn chứa những giọt nước mắt, cay đắng và hạnh phúc.Nhưng có mấy ai trải qua nó mà không khóc? không đau khổ?
    Có lẽ để đến được tình yêu bạn đã phải khóc rất nhiều, bạn đang hụt hẵng đến uất nghẹn khi chứng kiến cảnh đó.Sai lầm của bạn là ở chỗ bạn đã không để cho tình yêu của mình lên.Bạn nhút nhát đến khờ khạo khi chỉ lặng lẽ với tình cảm của mình.Sao bạn không đối mặt với nó, sao không nói với người đó? Để bây giờ phải khổ...Cách tốt nhất bạn nên làm là quên người con trai đó, nhưng đừng quên nói với người đó tình cảm của bạn, có như thế bạn mới thanh thản được bạn thân mến ạ...
  5. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    đơc mà thấy thương wá !
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, éo le wa đi mất. Nghe như trong tiểu thuyết vậy.
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix hix
    như trong phim ý nhỉ?
  8. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    đậm chất hàn quốc
  9. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như này mình thấy cũng kha khá , nhưng hầu như kết wả đều ko đc tốt đẹp lắm , chị em xa cách nhau và hầu hết chẳng ai có đc chàng kia
  10. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Kiếm anh khác thôi chứ biết làm gì nữa

Chia sẻ trang này