1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh nhưng có lẽ anh yêu em gái em TT

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gohoesung, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gohoesung

    gohoesung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lúc em buồn nhất, k có ai tâm sự, em đã chọn cách trải lòng mình ra đây và thật sự em cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có nhiều người cùng chia sẻ. Cám ơn tất cả?
    Hôm nay tâm trạng em đã khá hơn rồi. Việc có được anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng k có anh thì em vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, em k thể cứ ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn của mình mãi được? dù đôi khi em muốn khóc?
    Nhiều người nói với em rằng sao k nói cho anh biết tình cảm của mình, k tỏ bày cùng anh?và thật lòng chính em cũng muốn thế. Nhưng em sợ, k phải sợ 1 lời từ chối, nhưng sợ rằng em, anh và em gái em sẽ đối mặt sao đây? em sẽ phải cư xử với 2 người như thế nào nếu thật sự anh và em gái em yêu nhau? Sẽ giả vờ vui vẻ cùng 2 người hay tránh mặt đi?... Giá như đó k phải là em gái em thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều?Em k thể sống cho riêng mình, nếu như em gái em thật lòng yêu anh và anh cũng yêu nó thì sao, vậy thì việc em nói ra có ích gì chăng??? Dù sao, nếu đó là sự thật, nếu em gái em có thể làm cho anh hạnh phúc thì nhìn anh vui, k còn sự cô đơn nữa thì đó xem như cũng là hạnh phúc của em, dù không trọn vẹn?
    Cũng như có người nói với em rằng biết đâu những cảm nhận của em là sự lầm lẫn, biết đâu anh cũng chỉ xem em gái em như bạn bè bình thường thôi?Điều đó khiến em đỡ buồn hơn, dù biết rằng đó giống như là tự lừa dối để trấn an mình?
    Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Dù người anh yêu là ai thì người em yêu nhất vẫn là anh, em vẫn sẽ quan tâm đến anh như đã từng quan tâm, vẫn sẽ dõi theo dấu chân anh để khi anh cần đến sẽ luôn có em bên cạnh, vẫn mong cho anh hạnh phúc như em hằng ước ao?
    Hôm nay anh đi xa, em nhớ anh nhiều lắm, giữ gìn sức khoẻ anh nhé...
  2. sin_vuive

    sin_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    trời,quá thảm, kiếm anh khác mà yêu đi đồng chí ạ, mà kiếm anh nào có cả anh trai í, biết đâu lại có tập 2
    Được sin_vuive sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 28/02/2007
  3. aurope

    aurope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thương quá nhưng mà sự thật vẫn thế. Tớ chúc cậu vượt qua được nỗi buồn và biết đâu anh í của bạn đọc được điều này nhỉ. Tớ chúc cậu thật nhiều hạnh phúc nhá.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vừa éo le, vừa hằn học nhở , xem cả chút mâu thuẫn nữa, nẫu
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    may thía, ứ có iem gái
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhưng mà có nhiều chị cưng ui. Cũng nguy hiểm chả kém j đâu.
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Theo ý của em đó nói thì cậu đó có phải là bạn trai của em ý đâu. Cậu đó chơi với hai chị em và có lẽ quyết định tán cô em. Đó là việc bình thường mà. Mình nghĩ không ai có lỗi trong việc này cả.
    Có lẽ bạn nên chọn người khác. Con trai khi đã định tán ai thì chắc khó thay đổi lắm, nhất là nhà có 2 chị em thì càng khó hơn.
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nhiều chị thì ứ sợ, vì theo kịch bản trong này thì chị mới phải sợ chứ em là em, lo gì, lại càng lắm cơ hội chứ sao
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, có lẽ em gái bạn đã đi trước bạn 1 bước rồi, việc chủ động bật đèn xanh với anh ta trong thời điểm anh ta đang cô đơn là 1 lợi thế để thành công. Trong khi tình cảm của bạn với anh ấy chỉ là tình đơn nhưng chỉ có bạn biết còn anh ta thì ko biết gì cả. Vì vậy chỉ có em gái bạn có lỗi trong vấn đề này, còn anh ta thì tất nhiên làm sao từ chối được tình cảm nếu anh ta thật sự thích cô em đó. Hay ạn cứ xem như ko biết được sự việc ấy, tìm dịp thử bật đèn xanh với anh ta xem anh ta phản ứng thế nào. Nếu anh ta từ chối tình cảm của bạn thì có lẽ anh ta thích cô em thật rồi.

Chia sẻ trang này