1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh trong phút giây ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh trong phút giây ......

    Hôm nay tôi muốn viết cho những ai đã, đang và sẽ còn yêu. Tình yêu lứa đôi đẹp đẽ và trong sáng lắm, chúng ta nên trân trọng và nâng niu nó. Mấy hôm nay vào Tâm sự thấy có quá nhiều nỗi buồn, phải chăng cái mà chúng ta đã gặp chưa phải là tình yêu đích thực nên mới làm chúng ta buồn bã và đau đớn đến vậy. Nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu chân chính sẽ đến với tất cả chúng ta, hãy cùng nhau chia sẻ những phút giây hạnh phúc trong tình yêu, dù thời gian đó đã nằm trong quá khứ, đang ở hiện tại hay sẽ chỉ đến trong tương lai. Hãy cùng nhau làm cuộc sống của chúng ta trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn, các bạn nhé!
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh trong phút giây, khi anh nhìn em, em đã mãi mãi thuộc về anh...
    Em luôn muốn nói với anh những lời ngọt ngào như trong bài hát ấy, vì đó thực sự là tất cả nỗi lòng em. Anh có biết rằng khi anh nhìn em bằng ánh mắt đắm đuối và nồng nàn ấy, khi bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay anh, em chợt nghĩ chỉ thế thôi cũng đã là hạnh phúc quá lớn lao đối với em. Hôm ấy, chúng mình đã đi bên nhau trong mưa, cả hai đều ướt lướt thướt, và khi ngồi trong cái quán bên đường nhỏ bé nhìn mưa rơi, em đã thầm ước, giá như thời gian ngừng trôi.....
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi ở bên anh, em thấy cuộc đời thật đẹp, tất cả đều tươi sáng như một bức tranh thuỷ mặc vậy. Em nhớ khi chúng ta đi dạo quanh hồ, bàn tán đủ chuyện trên đời, say sưa như những người bạn lâu ngày không gặp, rồi lại vui mừng như những đứa trẻ được quà khi nghĩ đến nhau. Bên anh em thấy mình trẻ ra rất nhiều, em giống một cô bé hay đòi hỏi và nũng nịu bên cậu bé luôn biết chiều chuộng...
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em tự hỏi cuộc sống có phải là một giấc mơ không? Nếu đúng thì thật là đáng tiếc, vì em sợ khi giấc mơ ấy kết thúc, em lại phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã. Nhưng thời gian ở bên anh quá hạnh phúc, quá vui vẻ nên em ..., không, có lẽ chưa cần quá lo lắng về chuyện đó phải không anh?
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh lắm, đêm chỉ có trăng. Chúng mình vẫn mơ ước có một ngày sẽ không còn bận rộn, công việc, để ngồi bên nhau ngắm trăng non, tận hưởng bầu không gian bình yên. Cứ hẹn mãi mà vẫn chưa thực hiện được anh nhỉ? Nhưng trong thời gian chờ đợi, thì chỉ cần một vài tiếng ở bên nhau cũng đã là quý giá rồi.
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu tôi sẽ nắm tay em, còn mùa đông, tôi sẽ không còn lạnh giá nữa, có lần anh nói với em như thế, không phải là nói với em, mà là nói với góc tâm sự của riêng anh, nhưng mà em lại đọc được. Cũng có thể là vô tình, cũng có thể là hữu ý mà anh để em biết được, nhưng nghĩ đến em vẫn còn cảm thấy vui vui, và tự nhiên em mỉm cười một cách vô duyên cớ, buồn cười quá anh nhỉ?
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cuộc sống đâu có toàn là màu hồng đâu hìhì.
    mình cũng là 1 thằng đàn ông chưa bao giờ biết buồn mà tự nhiên đêm nay cũng thấy nó trống trải quá tự nhiên cảm thấy cô đơn kinh khủng giá như người yêu mình cũng như .......kakaka thui nói ra thì lại bảo so sánh cho nên ngậm miệng ăn tiền thui keke
  8. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải toàn là màu hồng, nhưng trong cuộc sống luôn có những khía cạnh màu hồng mà mình thực sự muôn nhìn vào. Bạn biết không, dường như bây giờ chúng ta quá bị ảnh hưởng bởi những nỗi buồn, dù nó là thoáng qua hay là sâu sắc. Mình chỉ muốn làm cho mọi người, những ai có ghé qua topic này, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu, để thấy tình yêu và cuộc sống luôn đẹp lắm, cho dù không tránh khỏi những giây phút buồn.
    Tối nay bạn thấy trống trải lắm phải không? Đọc xong những dòng này bạn có cảm xúc gì? Với mình, mỗi lần có cảm giác cô đơn, mình đọc lại những gì mình đã viết và thấy vui vui. Với mình, tình yêu là món quà tặng vô giá, sưởi ấm trái tim những lúc lạnh giá!
    Chúc bạn vui vẻ!
  9. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh trong phút giây, nhưng không chỉ là trong phút giây anh nhìn em, mà là từ đó trở đi và là mãi mãi, cuộc sống không nói trước được điều gì, anh và em không dám hứa trước được điều gì, nhưng có một điều chắc chắn là trong lòng chúng ta luôn có hình ảnh của nhau. Anh và em, chúng mình sẽ mãi thuộc về nhau, anh nhé!
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều, nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều, cũng vậy thôi...
    Em thường hỏi anh, tại sao lại thế? Nói với em, em sẽ làm vơi bớt nỗi nhớ của anh chứ! Anh bảo, nói ra nhiều, cũng vậy thôi vì là anh sẽ mãi vẫn nhớ em mà...
    Nỗi nhớ cũng là một phần không thể tách rời của tình yêu. Có nhiều loại nỗi nhớ khác nhau, nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ thoáng qua, nỗi nhớ mơ hồ... Nhiều lắm, nhưng nỗi nhớ của anh với em là nỗi nhớ khôn nguôi, cứ không nhìn thấy nhau là thấy nhớ, không sao dằn lòng được. Nỗi nhớ ấy giống như những cơn gió mãi không ngừng thổi trên bầu trời, có lúc thổi mạnh mẽ, ào ạt, có lúc thổi nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không khi nào không ở đó, không khi nào không tha thiết, không khi nào không ở bên em...
    Được sunglasses82 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 04/03/2007

Chia sẻ trang này