1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh trong phút giây ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu lên đến đỉnh điểm thì đôi môi yên lặng, có một câu nói nào đó đại loại như thế, và em nghĩ câu nói đó thật hay. Tình yêu không cần màu mè, nhiều lời, và phức tạp, tình yêu chỉ cần giản đơn là những suy nghĩ hướng về nhau thôi anh nhỉ?
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm khuya đột nhiên mất ngủ, em tự hỏi mình đang đi về đâu và liệu chúng ta có thể mãi cùng chung một hướng ko hả anh? May quá, anh đã an ủi em bằng những dòng tin nhắn dễ thương, em lại thấy bình tâm trở lại...
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có đồng cảm ko khi tớ cũng đã tới đó với nỗi buồn man mác? --> Giờ ấy mới đến sao?
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe bài hát này, em thấy nó thật dễ thương, khì tình yêu đã tràn đầy thì dù có xa nhau cũng sẽ luôn hướng về nhau với những gì tha thiết và chân thành nhất, anh nhỉ! Nhưng em không mong chúng mình phải như vậy đâu anh nhé! Mong mình ở bên nhau mãi để mỉm cười với nhau khi nghe những lời này!
    Nếu xa nhau ...
    Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu
    Khóc em dài những tháng mưa ngâu
    Mưa thu buồn buồn đời anh bấy lâu
    Gió thu sầu hát bài ca nhớ nhau
    Nếu xa nhau, anh xin làm dòng sông
    Nhớ em nhiều những mênh mông
    Khúc sông buồn buồn trôi bao lá giong
    Tím mây chiều lạc loài vương nhớ nhung
    Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
    Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,
    Em có nghe chăng bài tình ca?
    Hôm nao anh đã viết cho em
    Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng
    những đêm dài mơ ước gió trăng
    Đếm u sầu ngày qua trong đớn đau
    Mất nhau nhiều trời Đông yên vắng trôi
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Những khi trò chuyện với nhau, em thấy ngạc nhiên là chúng ta có nhiều điểm chung đến như vậy, mặc dù bề ngoài có vẻ chúng mình khác nhau nhiều anh nhỉ? Thế mới thấy dưới vỏ bọc bên ngoài tâm hồn con người có thể chứa đựng rất nhiều điều. Anh và em, hai tâm hồn đồng điều dưới hai vẻ ngoài có phần xa lạ... Hơi ấm của tình yêu...
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có người nói tình yêu là những cảm xúc khó lý giải nhất. Tình yêu có thể rất lâu dài, cũng có thể chỉ thoáng qua. Tình yêu có thể rất hợp lý, nhưng đa phần là ... chẳng có lý gì cả. Tình yêu có thể mất một thời gian rất lâu mới thể hiện mình trọn vẹn, mà cũng có thể chỉ cần có một khoảnh khắc thôi để lưu giữ lại mãi muôn đời.
    Hôm qua, anh đã nói với em. Em cũng không biết nữa, cái cảm giác khi nghe những lời anh nói, có gì rất lạ. Hay là tại em cứ lo sợ vui vơ? Anh nói anh sẽ luôn ở bên em, anh nói về một tình yêu mãi mãi. Em cũng chỉ mong có điều ấy thôi, anh biết không?
  7. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghen tị với những cảm xúc của bạn đấy, chả biết đến bao giờ tớ mới có được? Và liệu có hay không
  8. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc em cũng không hiểu tại sao em thích nhìn lại quá khứ đến thế. Có phải vì nó đẹp quá không, anh nhỉ? Hay tại vì anh hay bảo em, rằng anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, nhận ngay ra ánh mắt hình viên đạn em hướng về phía anh? Em cũng không rõ tại sao lúc đầu em lại ghét anh đến thế, ghét cay ghét đắng. Chắc tại anh ... đẹp trai quá, mà em thì vốn vô cùng ghét những kẻ đẹp trai. Thậm chí, theo phép lịch sự, anh đề nghị cầm hộ túi cho em, em còn từ chối thẳng thừng và dợm bước ra đi trước sự ngạc nhiên của anh, hi hi
  9. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn cohuongxd, mình nghĩ rằng mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau về tình yêu và cuộc sống, thế nên bạn đừng nghĩ gì nhiều nhé, những cảm xúc của bạn hiện giờ chắc chắn là rất đẹp, rất trong sáng, chỉ có điều bạn chưa chia sẻ nó cho mọi người mà thôi. Hãy cùng sẻ chia, bạn nhé
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ, chỉ có anh mới thực sự là người làm em cảm thấy mình trẻ trung hơn. Khi ở bên anh, em thấy mình tự nhiên, thoải mái thể hiện mọi ý tưởng và suy nghĩ. Em không phải giấu giếm bản thân, không phải e dè, lo ngại hay giữ gìn ý tứ. Có lẽ chính vì tình yêu được bắt đầu một cách hồn nhiên như vậy mà càng ngày em càng cảm thấy nó nồng nàn hơn. Với anh cũng vậy đúng không? Em biết rằng em là một trông số rất, rất ít người mà anh có thể kể hết và nói hết. Bên em, anh không cần tỏ ra khéo léo, nhưng kỳ lạ, vẫn luôn chăm chút và lo toan cho em từng chút một. Lúc nào anh cũng tự thấy mình hơn em một cái đầu, già dặn hơn này, trưởng thành hơn này, biết nghĩ hơn này. Dường như, à, mà không, chắc chắn, với anh, em vẫn là cô bé

Chia sẻ trang này