1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hihi nhẹ lòng hơn rồi àh?? Đừng tưởng thế là thoát nhá cô bạn àh ??? Nó còn ám cô dài dài cơ hihi Đừng tưởng thế là xong ... Người ta chưa yên ấm với 1 người khác thì chưa xong đâu ...Nếu cô làm bạn với tên kia thì cô phải thật dứt khoát cô bạn àh Ko thì nó ám cô chết thì thoai ... 1 tin nhắn cũng đủ làm lòng cô day dứt ...Đến lúc nhìn nó mà bật cười, mà thấy thương người ta ý , thì cũng đến lúc nhận ra chân lý roài ... Tôi cũng chẳng khác cô bạn là mấy ... Giờ cũng vui chơi tẹt ga ... ở bên bạn bè cũng thoải mái biết bao nhiêu ... Nhg mà cũng đôi khi thấy chạnh lòng ghê ghớm ... Nhg mà bơ đời cô bạn ạh ...Miễn sao là vui là đơợc roài
    Hum qua tôi trốn học đi xem phim, xem hết phim thì cũng hết buổi học, mò về trường roài lại đi chơi tiếp , "thác loạn " giống cô bạn lắm cơ ...Nhg ko rượu chè Roài về nhà rửa ráy tay chân và leo lên giường ngủ hihi Làm nhiều chơi nhiều, mệt sẽ ngủ hihi Rồi thời gian sẽ xoá dần tất cả mọi thứ cả ...Yên tâm rằng "mình ko ác nên sẽ hạnh phúc " hihi Với cả "cái gì của mình chắc chắn sẽ là của mình " Đừng buồn nhá, Ới YM vứt Sun cái số mobi cái nhở ... Lúc nào rỗi thì ới 1 câu
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    No one ever said life would be easy and it seems so unfair sometime yet. Life''s up and down but make us better and stronger. Even thought we may not realize it at the moment. That''s life.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    I agree with you. Everything has a price.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn.......đi chơi với bạn bè dùng từ đó trong nháy nháy mờ................ hic..........Hết tâm trạng rồi......topic sắp đóng cửa hic...........lại quay lại con người hiếm khi tâm sự hí hí
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Em dùng từ thế mọi người lại hiểu nhầm. Sao dậy sớm thế không ngủ thêm chút nữa. Chuẩn bị đi dậy chưa
    Bị cảm lạnh rồi hic hic pác hoangtu cả pé Vịt đâu vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ không biết có việc gì không
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hết tâm trạng thật không đó em, hĩ hĩ thế là lại vui rồi à. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em
  7. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nice avatar. Thế là hết tâm trạng rồi hở. Topic lại buồn rồi .
  8. changngoc79

    changngoc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đức thấy câu chuyện tình của bạn cũng đau thương và nước mắt thật .Và cũng thương bạn thật ,khi bạn yêu thật ko còn đùa giỡn với tình cảm nữa thì lại bị tình cảm đùa giỡn ,quả là tạo hoá trớ trêu thật .....
    Đức xin chia sẽ tâm sự của bạn và mong bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này .....
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------
    Hỡi thế gian tình là vật gì ?
    Mà trai gái phải thề nguyền sống chết có nhau !(henho.com)
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @đại ca súng to : Vịt thì chắc là đi học rùi còn anh hoàng tử thì đang ở cơ quan anh ạ...............
    @tr4nh4on4m : hic thì buồn làm gì khi người ta không hề nghĩ đến mình...............Tưởng mình đau khổ lắm nên mới............bùn cười...........................Chia tay được cơ mà lúc khó khăn vẫn gọi đến........................
    @đức : cám ơn bạn nhìu lắm.......Tớ cũng chỉ chia sẻ 1 chút gì đó cho tâm trạng bớt căng thẳng thui mà hì
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    The End..................
    sang năm 23 tuổi roài không biết năm tới dự định là gì nữa hic...........Nhiều khi thích có những biến chuyển cho cuộc đời nó phiêu lưu mạo hiểm chút hic

Chia sẻ trang này