1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cám ơn 2 bác đã hiểu em...........Cơ mà em sống thế nào em làm rì em biết..............hic.............E cũng hông sợ ai hết............
    huhu tự nhiên hum nay lại bùn................BÙn vì không hiểu sao trước đây mình lại yêu người ta nhiều............và không nhận ra con người thật của người ta................
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    anh đến phải gọi 115 cho em nhá ...
    không buồn .... không vui .... vô cảm hả ...
    mà không gọi anh là pác nữa nhá ... ko thích
    đang từ A chuyển sang B nghe giật cà là mìn
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào .................. định cho nó trôi........................ cơ mà hum nay lại muốn viết he he...........................thui viết trong đầu thui...............
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    N ơi em vẫn cứ ... như ngày nào?thế nhân vật chính trong câu truyện này của em là ai vậy?là người Dê có một chữ D à?
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hừm ghét anh ghê đi đâu cũng chỉ Dê Dê Dê thôi....Gớm bỏ cái mối tình trăm năm đó của A đi cho E nhờ hic....
    Thui có khi bi h già rùi A E mình...chẹp....quay lại lời hẹn ngày xưa nhể ...Em thả anh dông bấy nhiu năm là đủ òi he he
    Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 18/01/2007
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh đi chăn Dê chứ có phải là Dê đâu mà em bảo thả rông anh.bó tay!Thôi e cứ đi chăn lại Dê của em đi còn Dê của anh, anh bỏ lâu rồi! giờ anh muốn chăn Nai cơ ( hic ! tiếc là em là Nhàn chứ không phải Nai mặc dù cũng có N,mà dẫu em có là Nai thì em cũng vẫn là Ngô Thị Nai vì em họ Ngô mà chứ nếu không thì giờ này anh và em đã....)
  7. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cô này , sao kêu cho cái này nó trôi đi cơ mà lại lôi nó ra àh híc cô làm anh muốn sống cái kiểu tình bạn và ******** quá híc
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hôm gặp em ở Sinh nhật Ma Kết thấy em rất hồn nhiên và dễ thương,ko nghĩ là đa cảm thế này? Vui lên em ạ.
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @Đ Đ H : Sao đi đâu A cũng mang cái câu N ạ em vẫn...như ngày nào...Thì E chả là E chứ E là ai hic...bản chất con người khó thay đổi lắm....Cơ mà E họ Ngô hồi nào nhỉ A cho E chuyển họ rùi à huhu
    @Hoangtu : hihi tại ngồi rảnh rỗi quá nên Em chạy vô đây chơi 1 tí he he
    @nokia : Em nà chế
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    <: A lô
    >: Mai có được nghỉ không?
    <: làm sao ạ?
    >: MAI CÓ ĐƯỢC NGHỈ KHÔNG?
    <: không
    >: không thì thôi
    tít tít tít
    ???
    <: A Lô có chuyện gì thế ạ???
    >: .........................................
    <: Thế nó đâu rồi???
    >:..........................................
    tít tít tít
    Ước rì ô tô nó đâm cho 1 cái chết luôn
    bực mình quá

Chia sẻ trang này