1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    to:Pink ...& honma
    Cảm giác tình yêu tan vỡ anh cũng nếm trải rồi ,cũng thật chớ trêu là tình chỉ gẫy 1 nữa. Khi 2 trái tim ko cùng 1 nhịp đập nữa, rất tiếc người còn níu kéo lại là a.
    Không tin thì không yêu,sau những tổn thương là những niềm tin mới .Hãy tin và hãy vui lên bạn nhé..
    TÌNH YÊU LÀ GÌ? MÀ THẾ GIỚI PHẢI KHÓC!
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát. Bạn nên tự xem xét lại tình cảm của mình và gặp người kia để làm rõ quan hệ của hai người. Kéo dài tình trạng này chỉ thêm đau khổ mà thôi.
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................................................................................................
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    bạn dại dột quá...nhưng mà ai được bạn yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm! Chúc bạn mau bình tâm trở lại!
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hic mình cũng không phải là dại dột không phải vì quá yêu mà cố tình làm thế này........không phải thế đâu..........đi cùng 1 người bên Box Du Lịch đúng là chưa gặp bao h và bi h đang bàn bạc và cân nhắc......................Thân mình mình phải lo chứ không thì ai lo bây giờ...............
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Uh, trên đời này chả ai thương mình bằng bản thân mình cả! Bạn đi chơi đi cho nó khuây khoả...lúc về chắc anh ý sẽ đến bên bạn nói rằng "anh xin lỗi!" và 2 bạn lại yêu nhau. Câu xin lỗi thường rất khó nói từ con trai, vì thế mà anh quan tâm với bạn hơn khi 2 người "đã chia tay"! Với cả trong TY nó có nhiều thử thách, mình thấy chuyện của bạn ko lớn lắm...bạn thử rủ anh đi ra quán cafe mà lần đầu tiên 2 người ngồi với nhau, nói chuyện thẳng thắn, nói hết những điều bạn nghĩ và tạo ra cho anh ý 1 cơ hội nói ra rằng "anh xin lỗi"...yêu là cho người yêu mình 1 cơ hội fải ko bạn!
    "Em yêu anh, có thể vì anh mà làm mọi việc...trừ yêu anh thêm 1 lần nữa!" - Tặng bạn câu này, chúc 2 bạn lại yêu nhau!
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại không ăn cơm không ăn gì không uống gì.........cảm giác chán chường.......................Không hiểu sẽ ở trong tình trạng anỳ bao lâu..............Không còn nhớ không còn thương những chỉ cảm thấy buồn................
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi bài này không chán mỗi lần nghe lại thấy tâm trạng mình thật là buồn cười...........khó diễn tả quá ...........
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F60377/
    Nhạc: Phú Quang
    Lời: Lưu Trọng Văn
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
  9. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi... đã có những lúc em như chị.......... chờ đợi rùi lại càng thất vọng ........... cố hy vọng và lại tự miình đau đớn thêm............ Nhưng mọi chuyện rùi sẽ qua phải ko chị . 1 tháng trời em ko ăn uống đc nhớ .... chờ đợi....... khóc........ lang thang.... Nhưng cái jì cũng đến mức giới hạn em tự nhủ long mình ko đáng để em phải như thế ....Đừng huỷ hoại bản thân mình đc ko chị. H đây chị sống cho bản thân chị đi.. ng đấy ko đáng để chị phải đau khổ..... E cứ rử nhủ bản thân mình sẽ làm đc, em wên đc ng đấy và em đã làm đc............. H đây khi đi qua ng đấy tim em vẫn đau vẫn thắt lại nhưng em ko điên rồ như trc kia nữa.......... Cố lên chị nhé
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @trang : Chị cũng ko muốn thế này đâu nhưng đúng như em nói đúng là điên rồ thật..........Nhưng chị cũng ko hiểu nổi làm sao mà không ăn uống được.....cũng có thể do thói quen trước đây luôn đi ăn cùng nhau luôn có người đấy ép chị thì chị mới ăn...........Còn bây giờ đi ăn 1 mình chị ko làm được.............Hôm qua đi làm về chị phải rủ rê 1 con học sinh đi ăn cùng
    Trưa nay lúc em đang dạy.............anh lại nhắn tin :"Còn tiền ăn không em? ".....................Em băn khoăn định reply nhưng tại tự nhủ rằng đâu còn liên quan gì đến anh nữa.............Em cũng đã nói từ nay em có không ăn em có gầy em có chết thì anh cũng đừng bận tâm............Em đã nói như thế cơ mà sao anh vẫn cố tình............................Anh cố tình khiến em phải nhớ đến anh à???? Anh cố tình khiến em không quên được anh à????..............Đã vậy thì em sẽ quên anh thật nhanh....anh nhé.............

Chia sẻ trang này