1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Hic chuyện có thật mà....Khó nói lắm thật ra trong tâm tư thì là như thế nhưng hạnh động và lời nói của mình thì khác...Mình ít khi bộc lộ được tình cảm cho nên có khi chính người ta cũng không biết là mình yêu người ta nhiều đâu...Vì lúc yêu nhau mình hay hành hạ người ta lắm đành hanh mà hihi.....
    Cơ mà mọi chuyện qua rồi bi h đâu còn đau lòng nữa chỉ thấy buồn và tiếc 1 thời gian đẹp thui
    Cám ơn bạn nha
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đâu có cãi cọ gì đâu ra hihi....Bẩu ra YM buôn dưa lê ý mờ
  3. meoconiuwi

    meoconiuwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà 2 ngày thì nhớ vài việc lặt vặt này nhé cô:
    - ăn đúng bữa
    -ko OL quá 3 tiếng 1 ngày ( và ko đc OL mà quên cả ăn đâu đấy nhá)
    -ko àh ơi đong đưa thèng nào trong 2 ngày đấy nhá chờ anh về rùi cô thích đong thì anh cho cô đong thoải con gà mái luôn
    Và cuối cùng là ....... thui cái này ko nói ở đây tí ra YH nói nhá nhá nhá .
    Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ôi cười bể bụng mất
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đây người ta gọi là nguỵ trang kiểu VN he he
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    kaka cơ mà Em cũng đi luôn 2 ngày rùi còn gì
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp đi đâu vậy cô, về nhà với ba má, hay đi cùng bạn or ********
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    uâỳ uầy đừng có rêu rao bậy bạ nha .... Chỉ đi đong giai thoai
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    Gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
    Lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
    Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
    Gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
    Chờ mong ngày mai khát vọng
    Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
    Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
    Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ
    Gió sẽ hát rì rào
    Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh.
    Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa.
    Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn.
    Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông.
    Đã như chim trời bay với bao ước vọng.
    Đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu.
    Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm.
    Nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi.
    Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn.
    Liêu xiêu con phố quen còn đó.
    Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ.
    Mang trong tim nỗi đau ngút ngàn.
    Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trờ.
    Đang trông theo gót xưa mòn lối.
    Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn.
    Thương thân tôi lẻ loi rã rời

Chia sẻ trang này