1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang tự hỏi bao giờ mình thoát ra khỏi tình trạng như hiện nay. Cho dù có cố gắng bận bịu vì công việc của mình như thế nào đi chăng nữa, vẫn có những khoảng khắc đối diện với chính mình, với chính nỗi nhớ của mình.
    _honmadethuong: Thật là hạnh phúc nếu ai đó có được tình yêu của bạn. Mong bạn sớm tìm thấy lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống này.
  2. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    honmadethuong
    có thể tha thứ cho con trai hay đán ông nói chung 1 lần kô? cho dù bọn tớ kô đáng tha thứ
    ngày xưa cũng vậy tớ vì nhiều chuyện mà đã thay đổi thành con người khác.bọn tớ cũng chia tay, ...tớ cũng đăm chìm vào những mối quan hệ mới.....Nhưng cứ khi nào tớ ở bên người khác thì những hình bóng của cô gái năm xưa lại đâu đấy
    kô ai có thể cảm thấy lúc này tớ nghĩ gì,kể cả người mới bên cạnh..cảm thấy tớ đang lạnh run lên...lúc đó tớ nhớ về cô bé năm xưa biết bao.. thế là tớ lại nhắn tin lại gọi điện cho cô ấy (có lẽ ng yêu của bạn cũng vậy,ở bên 1 người khác nhưng...kô có ai bằng cố gái năm xưa cả)
    đến một lúc nào đó..tớ nhận ra rằng chính cô bé ngốc nghếch năm xưa,cái cô bé luôn quan tâm đến sức khoẻ của tớ..là ng mà tớ thật sự yêu
    nhưng có lẽ vết thương tớ gây ra cô gái đó đã quá sâu năng..cô ấy thẳng thừng từ chối khi tớ đề nghị 2 đứa có thể quay lại như xưa kô
    2 năm...tớ kiên trì làm 1 người bạn tốt.. 1 người bạn tâm giáo
    để đến bâyh .. tình yêu lại như lúc ban đầu
    cô ấy bảo: 2 năm vừa rồi là sự trừng phạt cho cái tội năm xưa
    Yêu là phải chiến đấu,nhớ nhé honmadethuong
    for you,
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 28/12/2006
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn..............................không biết bao h thì hết buồn...................
    Mặc dù ngày hôm nay nhận được khá nhiều niềm vui nho nhỏ nhưng bi h về......ngồi 1 mình lại buồn.................Vẫn chưa ăn đau bụng quá.........
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu.................Vẫn ở bên cạnh mình vẫn lo cho mình từng bữa ăn vẫn sms cho mình.........nhưng khi mình hỏi thì lại :"éc éc...." Mình hỏi còn yêu không sao lại làm thế ............... Không còn................
    Mình cũng tha thứ nhiều đấy chứ không chỉ 1 lần.........................Bây giờ mình chỉ cố gắng quyết tâm vượt qua thời gian này..................để tinh thần hồi phục trở lại sau đó thì mình chỉ sống cho mình thôi. Mình biết mình sẽ không thể tha thứ 1 lần nào nữa . Mình sẽ quên nhanh thôi......2 năm quá dài với sự chờ đợi.....................Mình chỉ yêu con người bây giờ chứ còn như bạn 2 năm nữa............có lẽ mọi chuyện sẽ khác
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu
    Đôi khi ko biết mình đang làm gì và để làm gì. Thà rằng người con gái cũng đừng níu kéo, đừng quá yêu, đừng quá tin. Đỡ khổ cả 2.
    Nghe bạn honma này hát "Với anh em vẫn là cô bé" rồi, hay đấy.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 28 rồi sao??
    @honmadethuong: tớ cũng giống ấy,gầy đi 6kg vì người ta.Con gái yêu nhiều quá là khổ thế đấy.
    Thật sự quá mệt mỏi rồi.Cái cảm giác chán nản tất cả,chân tay chẳng muốn nhấc lên,chỉ nghe 1 bài hát kỉ niệm là lại oà khóc,mà soa bài hát nào cũng thấy hình bóng của mình và a...xót xa lắm...
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao................
    Nhiều lúc vẫn không thể tin rằng Anh đã từng đau khổ vì em từng chịu đựng những cơn bốc đồng của em từng khóc từng say vì em.............Vậy mà giờ này có thể lạnh lùng..............có thể.......mất nhau...........
    Không hiểu sao trái tim cứ quặn lên không nguôi......cảm giác xót xa khó diễn tả quá..........
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui nho nhỏ..............Hôm nay lại nhận được 1 món quà của học sinh........1 đôi tẩy con lợn đen trắng kèm theo 1 tòư giấy ô li nho nhỏ :"Cô N ngay từ lần đầu gặp cô con đã thấy thích cô rùi...Con có thể tặng quà cho cô lúc nào cũng được...I LOVE YOU".........Cảm giác 1 chút gì đó hạnh phúc nhen nhóm.............
    Rồi lúc tối lại nhận được 1 học sinh boy sinh năm 86 khá dễ thương...và dường như cũng đang 7love như mình..........Hôm qua còn sms cho nhau..............Những niềm vui nho nhỏ như vậy khiến mình quên đi cảm giác buồn bã và cảm giác cô đơn nhớ Anh................
    Nhưng giờ đây ngồi 1 mình lại không thể kiềm chế được lòng mình............Lòng tự nhủ dùng nick khác không bao h online bằng nick honmadethuong nữa.......Vậy mà hum nay lại vào nick này................Làm sao đây???
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    22h36'' 28/12
    -A lô
    -E ngủ chưa?
    -Chưa
    -Lúc trưa có nhận được tin nhắn của A không?
    -Có
    -Thế sao không nhắn lại?
    -Đang ở trên lớp không nhắn được
    -Còn tiền ăn không?
    -Còn
    -Còn tiền tiêu vặt không?
    -Còn
    -Ừ thế thôi nhé
    -cụp.........................
    Crying...........................
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Ta đang cố quên nghĩa là ta đang nhớ
    Có nhớ nhiều mới có cái để quên "
    26 tuổi mới chập chững bước vào cảnh cửa tình yêu nhưng chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào đã đón nhận đắng cay. Cứ ngỡ rằng mình mạnh mẽ lắm nhưng rồi vẫn là 1 con bé yếu đuối và dễ vỡ trong tình yêu.
    Tình yêu làm con người ta thay đổi. Đôi khi là...xấu đi.
    Giờ có thể đã vượt qua được rồi, thấy mình trưởng thành hơn biết yêu thương mình hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn. Nghi ngờ hơn...

Chia sẻ trang này