1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay rồi sao ko để mọi chuyện ngủ yên? Sao cứ khơi lại niềm đau? Cho người ta hy vọng để rồi lại lạnh lùng quay bước?
    Ko biết có phải đàn ông thuờng như thế không? Hồi mới về HN, anh vẫn nhắn cho mình. Vẫn quan tâm và hỏi han. Được chừng gần tháng, anh nói "Có lẽ anh ko nên tiếp tục nhắn cho em nữa. Kéo dài như thế này ko tốt đâu. Và rồi từ đó, xa thật xa....
    Anh có biết chính những điều đó đã cho em hy vọng để rồi lại thất vọng lần nữa? Thỉnh thoảng nhớ lại, nó khiến em đau? Nhưng cũng vì thế mà em biết rằng, cho dù tếh nào em cũng ko thể yêu anh lần nữa. Em đã quay lưng rồi....
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy đã quay lưng........Và sẽ không thể yêu Anh lần nữa.............Viết lên những dòng này share cùng mọi người và nói hết tâm sự của mình cũng là 1 cách để em bình tâm..........Em không phủ nhận là em còn yêu...........Em không phủ nhận rằng em rất buồn..................Nhưng đã hết rồi Anh ạ.....................
  3. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    honmadethuong
    em phải gọi honmadethuong là chị rồi
    chị à!để em 1 phút bỏ qua tự ái cá nhân mà nói thật về giới tính con trai nhé...
    con trai nếu thích 1 người con gái họ sẵn sàng tìm mọi cách để lấy đưọc tình cảm của ngưòi con gái...mà giả dụ về sau này con trai có yêu người khác...thì người con gái năm xưa..có thể quên sau 1 giây ..mà kô 1 chút vấn vương nào cả..mọi hàh động của con trai đều đi cùng lợi ích
    Nhưng điều gì khiến con trai vẫn liên lạc với ng con gái năm xưa..xưa... đơn giản vì họ .. vẫn yêu..ng con gái hơn cạnh họ bi h có thể hơn ng con gái năm xưa. nhưng ...nhiều hành động cử chỉ ..lại khiến họ nhớ về.....có những điểm ngốc nghếch ngờ nghệch năm nào.. khiến họ kô thể quên.. và 1 lúc nào đó họ nhận ra rằng.. họ yêu ai...
    và 1 điều này nữa...những kẻ chung tình thường sĩ diện rất lớn(em là 1 ví dụ ) ..và thường liên lạc lại dưới danh nghĩa anh trai,cậu bạn thân...sĩ diện mà
    Hãy tha thứ cho anh ý,nếu có thể..cho dù anh ý kô đáng đưọc tha thứ!
    Thôi em về lại chính là em
    p/s ngày xưa bạn gái em cũng vậy!cô ấy cũng nói 1 câu nói rằng.. cô ấy yêu người con trai ngày xưa" tự tin,kô hề tự ti,mạnh mẽ và kô yêu đuối,luôn lạc quan yêu đờ,chứ kô phải là kẻ đáng ghét luôn làm cô ấy khóc như bây h i"...2 năm từ ngày nhận ra rằng minh yêu ai.quả là 1 con đường dài...nhưng.. kết quả thì
    Mạnh mẽ lên chị nhé ,hoa hồng cho chị nè
    đừng khóc hãy dành nước mắt khi anh chị quay lại bên nhau!
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 29/12/2006
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Chị nói hết đc ra là chị đã bình tĩnh lắm rùi...... em iu chị lắm lắm.. cố lên chị ạ..........
    @cái con ng khiến chị tui đau khổ : tôi thật ko hỉu đc con ng anh hay nói đúng hơn là tôi ghê tởm anh
    (mặc dù tui chả biết anh là ai ).......... A làm cho ng con gái mình đã từng yêu đau khổ vì anh .nhưng anh vẫn dửng dưng........ anh coi hành động của anh bjờ là quan tâm...là cao thượng hay chỉ là sự thương hại..... anh có biết những hành động của anh càng làm chị tôi tổn thương ko.. thà anh cứ biến mất hẳn trên cõi đời này lun cho xong...... Như thế có khi tôi còn thấy anh có chút ........
    thôi em đi ngủ đây chị yêu ơi........... em cũng đã thế này..........nhưng có lẽ ng làm e đau khổ biến mất lun. mất tích lun....... em đã từng trách từng đặt ra rất nhiều câu hỏi tai sao?? vì sao?? Nhưng bjờ em lại thầm cảm ơn vì ng đấy ko thương hại em..............
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giống mình quá hihi
    Nhớ đợt trước Sun nói gì với ruby ko??? Sun bảo Sun sẽ buông tay nhg vẫn yêu người ta, vẫn chờ đợi người ta ... Bọn Sun chia tay nhau ...Sun cố gắng sống tốt được gần 2 tháng ...Sun sống vui lắm ý ... Tốt cực luôn ý ...Vui cực luôn ý ... Người ta vẫn ở đằng sau lưng Sun quan tâm Sun ý ... Người ta nhờ bạn Sun chăm sóc Sun cơ ...Nhg người ta vẫn có người mới ... Người ta vẫn đọc nhật ký của Sun biết Sun vẫn yêu ...Vậy mà vẫn cố tình mò về, cố tình gieo vào lòng Sun sự quan tâm ... Và rồi thì lại như thế ... Chả hiểu họ quay về để làm gì ....Để làm mình tổn thương thêm sao??? Người ta còn đùa cợt với mình "làm em gái có được ôm hôn ko?" Thế mới nhục chứ ...Rồi thì ngồi nhìn người ta bên người yêu ... Để người yêu người ta nói với mình 1 câu cực kỳ đau xót " ấy ko biết anh ý quan tâm đến ấy thế nào đâu...Anh ý quan tâm ấy 10 thì chỉ quan tâm tớ được 5 phần, nhg chắc chắn tớ sẽ được bằng ấy, vì ấy hết cơ hội rồi, cơ hội bây giờ là của tớ " Chẳng hiểu câu đấy là an ủi mình hay là tát mình
    Nhg mà Sun từ bỏ rồi ...Mình ko thương mình thì ai thương mình cơ chứ ...Ruby ạh ... Phải sống tốt thôi ...Lời hẹn mình đi chơi vẫn còn cơ mà ... Sun muốn có thêm 1 người bạn là ruby ...Có duyên lắm chúng ta mới quen nhau đó !!!
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    1 tuần người ta tìm về bên tớ thì 1 tuần tớ sống như 1 con điên, ăn chẳng buồn ăn, ngủ chẳng buồn ngủ ...Thẫn thờ như 1 con dở hơi ... Chán chẳng buồn cười, chẳng làm được cái gì cả ... Rồi thì ngày hum nay tớ cũng quyết định rời xa...Anh để em được sống 1 mình, em hứa sẽ sống tốt .... Tớ khóc khi bất cứ điều gì ...Bất cứ ai hỏi đến ... Tớ thấy mình hết sức yếu đuối, cô đơn ..... Tớ cũng mệt mỏi lắm ... Nhg rồi tất cả sẽ qua mà honma... Cứ cười đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp !!!
  7. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng gieo nhân nào gặp quả nấy không. Có lẽ nên tự trách mình thôi. Chẳng có gì mà phải tiếc nuối cả. Dù sao gày được đi mấy kg là cũng tốt rồi mà :P. Trước đây tôi cũng như bạn, tình cảm trong tay thì thường không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Đương nhiên, mình sẽ phải trả giá vì những gì mình gây ra cho người khác. Luật nhân quả là vậy. Dù sao cũng chia buồn với bạn. Cố gắng vui vẻ và sớm trở lại với cuộc sống thực tại nhé !
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    - Tình yêu không phải tất cả đâu. Còn các mối quan hệ xã hội. Bạn dành thời gian quá nhiều cho tình yêu. Chính vì vậy anh ta mới làm cho bạn khổ. Tình yêu mốt tồn tại lâu, đôi khi phải biết "bỏ đói" tình yêu. Chứ nó cứ no quá thì "yểu mệnh" lắm.
    - Anh ta không coi trọng tình yêu của bạn. Chính vì thế nên anh ta mới làm bạn khổ, làm bạn chờ đợi.
    - Lúc chia tay, anh ta thấy tiếc. Dù gì yêu nhau rồi bỏ -> trong lòng cũng có một chút gì buồn.
    - Vì tình yêu mà hành hạ thân như thế có đáng ko? Chỉ nên như thế với những người xứng đáng với mình (người ta cũng coi trọng mình)
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những người cứng rắn mạnh mẽ và bất cần thực chất trong lòng rất yếu đuối.
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất kiểu người lúc yêu không chăm sóc. Lúc bỏ rồi, lại quay lại hỏi thăm, chăm sóc.
    Người yêu cũ của bạn rất ích kỷ. Nếu không yêu nữa thì phải "tha" cho bạn để bạn đi kiếm tình yêu mới chứ. Cứ "ám" như nay thì bạn còn đau khổ dài dài.

Chia sẻ trang này