1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @danevn : Chị cũng không biết nữa. Chị và Anh bằng tuổi nhau............Thật ra chị nghĩ việc chia tay rồi cũng sẽ đến thôi vì hè này Anh đi học cao học bên Đức................Nhưng quả thật chị không muốn sự chia tay nó lại như thế này.............Thà như Anh đi du học qua đó anh yêu 1 ai khác hoặc thà như ngay bây giờ...........Anh yêu luôn 1 ai đó và thật sự lờ chị đi...........Coi chị không là 1 con tép riu rì thì chị không đau lòng và bớt dằn vặt...............Đằng này chia tay rồi anh quan tâm hơn và hình như Anh cũng ngoan hơn.................Bây giờ đúng là chị không thể yêu ai khác .....có chờ đợi không..........thú thật là buồn rất buồn chờ cũng muốn chờ nhưng đôi khi chị tự hỏi chờ...cái gì và chờ để làm gì...............................Chị cũng rất ích kỉ............Ví dụ như em trong 2 năm em vẫn quan tâm vẫn không hề có 1 người nào khác thì nếu là chị chị cũng sẽ tha thứ để 2 người làm lại từ đầu................Nhưng nếu Anh đi luang quăng yêu người này yêu người kia.........rồi sau đó mới nhận ra thì chị không chấp nhận..............Chị có 1 tính đó là đã làm thì không được hối hận..............đã đi thì không được phép quay lại......................
    @Trang : Cám ơn em nhiều lắm.............Nhìn em lúc nào cũng vui tươi toe toét vậy chị không nghĩ em cũng có lúc buồn...........ừ giá như Anh cũng biến mất hẳn và lạnh lùng hẳn thì sẽ không sao đúng không em? Đau 1 lần rồi thôi mà. Chị sẽ quên nhanh thôi.................Hôm nọ gặp em và BF quả thật chị cũng thắc mắc lắm.....đừng nghĩ gì nha.........Chị thấy em khá xinh đẹp và đáng iu còn bf của em thì dường như hơi nhút nhát và không được manly lắm.......Rồi chị tự hỏi và tự nghĩ có khi mình yêu 1 người không cần phải phù hợp không cần phải đẹp nhưng họ thật sự không bao giờ bỏ rơi mình còn tốt hơn...........Anh thật ra không phải xuất sắc về khoản ngoại hình. Cao 1m77 khuôn mặt ưa nhìn có lẽ các nét trên khuôn mặt được sắp xếp 1 cách hài hoà.......Và nói chung cũng được nhiều em thích..........Chị thì không lo về khoản sợ mất anh vì thứ nhất chị cũng rất tự tin ...thứ 2 nếu anh vì muốn có 1 người khác đẹp hơn chị thì chị sẵn lòng và không đọng lại 1 tí ti buồn bã.......................Em đã vượt qua mọi chuyện như vậy..........có lẽ chị cũng phải học tập em thôi.......như thế này mệt mỏi lắm...........
    @binhminh : Sun à lần đó Ruby quyết định rời xa Anh đúng như lời bạn bè và sun khuyên nhủ.........Ruby không sms không gọi điện và rất hờ hững......Khi thấy Ruby hờ hững như vậy thì Anh bắt đầu sms nhiều hơn và nói những câu với hàm ý muốn quay lại nhưng không rõ ràng ....Có lẽ vì lòng cao ngạo..........Và sau đó mải vui với tình yêu Ruby quên mất lời hẹn với Sun..................Quên mất nỗi buồn..................Sun biết không thời gian đó mới quay lại í cũng rất vui vẻ và cảm giác hoàn toàn mới.....Đây là những dòng tin nhắn Anh nhắn cho Ruby thời gian đó :"A đi tập bóng rổ E đau lắm ah huhu thương E lắm E nghỉ đi đừng có suy nghĩ lo lắng gì! A luôn ở bên E ! nhớ chưa ? " Rồi :"E đừng chán A ! càng ngày A càng thấy thương yêu em nhiều hơn A sẽ cố gắng E đừng chán anh nhé"...và :"A về đến nhà rùi! E ngủ đi đừng nghĩ ngợi nữa A sẽ không thế nữa đâu...A hứa đấy".................Sun biết không lời thề chỉ là lời nói mà lời nói gió bay.............Sau đó người ta sẵn sàng quên Ruby ngay không cần biết như nào..............Và hôm nay Ruby vẫn nhớ lời hẹn với Sun................Sáng mai đi làng hoa cải chụp hình với Ruby không???
    @tr4nh4on4m : Cũng có thể............
    @trandung984 : cám ơn bạn...Thật sự mình cũng không muốn như thế...........Mà chẳng hiểu sao không ăn được............Người cảm thấy mệt mỏi..........Lúc đi gặp gỡ bạn bè miệng vẫn cười rất tươi và gần như không biểu lộ 1 cảm xúc gì hết...........Nhưng về nhà 1 mình thì lại................Nhưng ngày trước phải đợi mọi người đi hết mới dám nằm khóc..............Cái vỏ gối phải tháo ra giặt 2 lần vì bị hoen màu do nước mắt..............Bây giờ thì không khóc nữa nhưng thấy nghèn nghẹn....................Đúng là mình rất yếu đuồi và hay mềm lòng.....................................Hầu như mọi chuyện của bạn bè từ tình yêu đến những rắc rối nhỏ nào khác mình đều đưa cho người ta những phương án giải quyết rất nhanh và rất khéo nhưng khi mình có chuyện thì thật khó mà bình tĩnh được........Có lẽ chính vì thế mà mình không thể quen được khi không có Anh bên cạnh.......................Mình cũng không thích Anh quan tâm như thế này...........Lúc trước mình đã chat và nói chuyện rất nghiêm túc với Anh.....Chính Anh từng nói :"Định mệnh nghĩa là cho người mình yêu 1 cơ hội" Mình nói về gần đây Anh quan tâm tới mình quá mức cần thiết đối với 2 người đã chia tay.........và mình nói có phải vì Anh còn yêu em không?......Nếu còn yêu thì đừng làm khổ Em.....Anh nói :"éc éc......Anh ko còn...." Nghe xong câu này mình chỉ muốn chết ngay giá mà đau tim nhồi máu cơ tim chết ngay tức khắc thì tốt......éc éc éc.......................
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ "ám" thế này thì chẳng thể nào mà quên được ... nhg mà đôi khi thì người ta cũng chỉ quan tâm mà thôi !!! Người ta cũng chỉ là "chính nhân quân tử " Ko yêu nhưng vẫn có thể làm bạn ... Chả hiểu bạn cái kiểu gì ... Hà hà ...Bạn để mà làm mình đau lòng thêm hơn ... Đôi khi người ta bảo người ta cũng chỉ giả vờ vui vẻ, cười nói để mà có thể làm bạn được thôi ... Đừng tin nữa ....Đừng nghe nữa....Dù có đúng thật sự như thế thì cũng đừng tin nữa ....Mặc xác hết ...Bao giờ chính tai người ta nói với "anh quan tâm em lắm" thì mới tin ... Mà dù người ta có nói thế thì cũng bắt người ta phải tự tìm về với mình, chứ đừng có tự ngồi đó mà vẽ vời, tự ngồi đó mà suy nghĩ ...Đừng tự làm khổ mình nữa nhá !!!!
    Người yêu Sun cũng vậy thôi !!! Lần trước Sun dự định quyết định làm bạn người ta, và cả người yêu người ta .... Ngta thấy Sun đi với 1 người con trai khác ... Sun và người ta chia tay đi về ... Sun chẳng hề ôm người con trai kia đâu ... Nhg mà hắn ta đi phía sau nên tưởng vậy ....Hắn ta đi theo Sun 1 đoạn ... Về nhà Sun thấy trên mạng nói chuyện rất vô tư " em bị say cafê, đi chết đây "hắn ta đá ngay "được ôm sướng thế, chết làm gì " Chẳng biết nói gì nên quay mặt đi ... Về sau đùa nhau Sun nói "em thương anh còn ko hết " Hắn ta lại nói tiếp "em có người để thương rồi mà, sao ko giới thiệu cho anh biết, ôm cũng chặt quá nhỉ ?" Buồn kười quá nhỉ??? những kẻ tham lam !!!!
  3. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha.. ý lộn ông anh nào đưọc chị honmadethuong nhắc đến trong suốt topic này sao mà giống mình thế ( anh gì ới,hay chúng ta là anh em thất lạc với nhau )
    đùa vậy thôi!
    Chị à ,nếu có ai đó bảo những con người mạnh mẽ ,bất cần lại là những con người yếu đuối,thì họ hoàn toàn nhầm.. đó là những con người đáng yêu . có gì sai khi ta kô thể quên được hình bóng " 1 kẻ đáng ghét" nào đó cho dù thời gian ,cuộc sống đã làm họ đổi khác bởi đơn giản đó kô phải là những mối quan hệ tầm thường,những tình cảm thoáng qua,có gì sai khi ta khóc vì nhớ người đó,có gì sai khi ta.. bởi đơn giản nó xuất phát từ trái tim
    TIn em đi!chị kô thể quên anh ý được đâu!đừng cố gắng làm gì vô ích....đến 1 lúc nào đó anh chị sẽ lại trở lại bên nhau cho mà xem..còn tại sao để đến lúc đó em nói cho
    Đọc các bài post của chị reply cho mọi người.. mà thấy chị reply cho mỗi người một phách .chắc trông tâm hồn chị đang kô được yên bình lắm đây em hiểu cái cảm giác của chị bi h,bởi em đã có thời gian chán nản .. y như chị .. muốn buông xuôi tất cả.. .cũng đã từng mong thằng điên nào tông mình để mình quên đi tất cả... hiểu cái cảm giác khi ban ngày ,mình làm mọi việc .. ban tối khi bóng đêm ụp xuống thì kỷ niệm kí ức lại quay về.. đây là nơi bx đã từng đứng và hét to'''''''''''''''''''''''''''''''' Hỡi!kẻ đáng ghét kia,Bx yêu Ox lắm", nợi nọ lại là lúc "em cõng bx đi bộ dưới mưa".. cung nhau ngân nga bài hát năm nào . đừng giữ những khó chịu đó trong người .. ban đêm hãy chia sẻ nó cho em nhé.. e kô chắc sẽ làm chị vui và quên đi,nhưng... em sẽ lắng nghe chị nói và chia sẻ cùng chị
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 29/12/2006
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sao lại k thể quên 1 người đã nói hết yêu mình chứ??
    Tớ và người ta đã chia tay nhau nhưng a ấy nói chưa bao h hết yêu tớ cả.Không gặp nhau 1 tuần,a ấy cũng k thèm cạo râu,k thèm tắm giặt (nghe a ấy kể thế).Vậy mà tớ nghĩ mình cố thì vẫn cứ quên được...đằng này người ta đã nói hết yêu rồi.
    @N: nghe giọng nói của ấy,thấy ấy rất giống tớ,vì đang buồn nhưng giọng cứ vui như tết.Người ta bẩu như thế là có fúc lắm đấy hí,đùa vậy thui,tớ tin,chẳng mấy chốc ấy sẽ tìm thấy 1 người xứng đáng với tình cảm của ấy,nhanh thôi...(mình cũng đang buồn chết đi đc mà động viên như đúng rồi )
    Tối nay đi hát hò,chắc sẽ vui lắm nhỉ.Chiều nay nhá
  5. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    bởi đơn giản tình cảm này ,nó xuất phát từ trái tim
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 29/12/2006
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chị Honmadethuong!!
    Akiko thương chị lắm. Yêu đau đớn vậy sao? Chị đang làm chính chị đau nè!!! Có phải con gái là vậy? Con gái vẫn nặng lòng và đầy những nghĩ suy. Người con gái khi bị thương tổn, thường nhìn ngấu nghiến vào vết thương của mình và rên lên đau đớn, mất ăn mất ngủ, và không ngừng kêu đau. Và thế là, cũng từng ấy thời gian, người khác có thể đã mất cảm giác đau đớn do vết thương tạo nên rồi, nhưng ai đó vẫn gặm nhấm nỗi đau vô hình do chính mình tạo ra. Chị à!! Vết thương có đau đến nỗi chị phải dằn vặt và làm mình đau thêm cả cái thời gian sau đó, khi vết thương giờ chỉ còn là vết sẹo. Chị à, vết sẹo thôi mà.
    Ai đó yêu VẾT SẸO, vì vết sẹo làm cho ai đó nhớ đến 1 vết thương, nhưng vết thương đó đã lành, nó đã lên da non, nó giờ là sẹo, nó không còn có tên là VẾT THƯƠNG nữa, chị nhỉ?
    Đọc những dòng tâm trạng của chị, em thấy xót xa lắm, và em hiểu chị vẫn đang chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn do chị tạo ra, chị bị ám ảnh về nỗi đau quá nhiều, khiến chị cảm thấy mọi thứ thật buồn chán và chị chán ăn nè, chán chơi nè, mà chị thấy mọi người nói không, sao chị không đi hát hò, hát hò giúp chị giảm stress nhiều lắm nè, hay chị đi dã ngoại với bạn bè đi nè, những người bạn sẽ luôn đem chị trở lại cái ngày của ngày xưa, đem trả lại chị nụ cười chị đánh mất, và chị à, chị hãy vứt bỏ nỗi đau đó đi, chị hết đau rồi mà, vết thương đã chỉ là vết sẹo, chị hãy làm quen với sự tồn tại của vết sẹo và sống hoà thuận với nó nhé. 1 ngày nào đó, nếu anh ý trở lại, vết sẹo sẽ làm anh chị thêm thương yêu nhau hơn, và trân trọng những khoảnh khắc anh chị có với nhau.
    Em không biết chị đã nghe bài hát :Nếu anh hiểu" của Bức tường chưa, em rất thích nghe, Em ghi lên cho chị đọc nha!!
    "Khi chia tay anh, em đã nghĩ rằng
    Em đã đánh mất đi bao nhiều điều
    Đắng ngắt, đắng ngắt, mong tìm quên
    Cô đơn, cô đơn trên phố nào
    Đếm bước chân, phòng trống trơn
    Với vết thương còn mới nguyên
    Nếu anh hiểu, tôi đã buồn
    Nhưng thôi cho qua những nỗi buồn
    Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm
    Khi tình yêu mới vụt cháy
    Hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ
    Để yên lành, thời đã xa
    Vết thương xưa, nay đâu còn
    Coi như là ... Vậy thôi!!
    Nếu anh đã hiểu, thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Nuối tiếc cũng thế thôi
    Hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đâu đây
    Nếu anh đã hiểu, thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu, chỉ thế thôi
    Hoàng hôn xưa, chỉ là dĩ vãng
    Ký ức nào còn thoáng trong đời đôi khi
    Hãy cho quên!!"
    Chị à, hãy cho quên!!! Đừng lục tung lại nữa, cho vào ngăn kéo và cất đi, 1 ngày nào đó, vô tình chạm tay lại, đó là kỉ niệm đẹp, còn không, đó là quá khứ đã quên lãng. Cảm ơn thời gian!!
    Hi vọng chị sớm lấy lại niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn!!
    ".. Gạt thôi nước mắt, hãy cho đời nhìn em đứng dậy
    Không ai cho không ai, nên em hãy tự tìm lại chính em
    Gạt bụi hồng lấm thân
    Cho qua cơn mộng du!!" -"Người đàn bà mộng du"- Bức tường!
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 29/12/2006
  7. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chi yêu quý......... Bản thân em sống khá nghị lực và có cá tính riêng của mình em ít thể hiện bản thân mình ra sao......... em dễ tin ng...... dù mình ghét ng ta ra sao.... hận đến thế nào nhưng con gái mà chị nhỉ chỉ cần ng đấy đến bên cạnh em xin loĩi rùi ôm em vào lonngf là em có thể tha thứ hết tất cả mọi chuyện ........... E ko hỉu h đây mình ra sao yêu 1 ngnhưng lại ở bên cạnh ng khác chị ạ ...... mà em cũng chả hỉu là em còn yêu hay hết yêu cái ng làm em đau khổ đấy.............( ko phải zai nhà em bjờ) E ko quan tam chuyện bề ngoài sis ạ......... chỉ cần ng đấy tốt và yêu em hết lòng đối với em thế là đủ ...... em iu cũng khá nhìu ,,,,, mẹ em bảo em rằng chả hỉu sao em lại đồng ý yêu zai nhà em.... kém cỏi nhất trong những ng` cưa em...... em thấy tin tưởng......... ng ta đến với em thật lòng ko lợi dụng em.......... và nhất là trong những lúc em tưởng mình gục ngã bất cần thì ng đấy ở bên cạnh em .. em trân trọng tcảm này sis ạ............Còn cái ng làm em đau khổ....... ko còn jì để nói( vuợt mọi tiêu chuẩn) nhưng mà ................
    sis ơi cái jì ko thuộc về mình thì nó mãi ko thuộc về mình dù cố mấy trăm nghìn lần đi chăng nữa...........................
    Chuyện của em còn dài hơn của sis nhìu ..............
    chả biết nói jì hơn là ss cố gắng mọi qđịnh đều phụ thuộc vào ss............ em cũng đã từng nghĩ gặp cái ng làm em đau khổ nói hết những jì em nghĩ ss ạ ....... đã tìm mọi cách để liên lạc........ nhưng ng đấy trốn kĩ quá em ko mò đc ss ạ........ rùi cách đây ít lâu em tình cờ gặp àh mà ko chỉ là đi lưốt qua nhau........... 4 mắt nhìn nhau mà em oà khóc ngon lành giữa đường....... sau đấy anh í tìm em........... nói chuyện............ nhưng em lại ko hê hỏi lí do tsao 2 đứa thành thế này... như 2 ng bạan lâu ngày nc với nhau...... em vẫn yêu nhưng em ko đánh mất bản thân mình 1 lần nữa ........... em đủ kiêu hãnh để ngảng cao đầu là em wên đc anh... ko có anh em vẫn ssống đc....... em thay đổi hoàn toàn bản thân mình chỉ là bề ngoài thui ạ .... ko còn là 1 cô bé suốt ngày nhõng nhẽo bên anh........... anh giựt mình nhận ra em đã nhớn.......... xưa rùi diễm .......................
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ thấy ấy cũng có rất nhiều người quan tâm cơ mà ...Đúng ko? Vậy thì ko cố gắng sống được vì mình thì cố gắng sống vì người khác nhé !!! Tớ thực sự hiểu cảm giác của ấy ... Lắm lúc cảm giác bất lực cho chính mình ... Lắm lúc thấy mình muốn đưa tay ra giữ thật chặt rồi chuyện gì đến cứ đến ... Mở mắt tỉnh dậy thì lại nghĩ, lại khóc ... Nhg tớ cho phép mình nằm nán lại trên giường thêm vài phút để nhớ, để buồn ... Và sau đó vùng đứng dậy ...Bắt đầu 1 ngày mới thật vui vẻ ... Tớ hiểu cảm giác của ấy lắm ... Tớ cũng như ấy ... nhg mình cần mạnh mẽ ...Đời còn dài ... Tương lai còn rộng mà ... Phải sống để mà cười chứ ... Ngày hum qua tớ đến lớp với đôi mắt sưng vù nhg ngày hum nay tớ đến lớp với nụ cười nở trên môi .... Tớ cười là vì vui đấy chứ .... Vì nghĩ thoáng hơn ...Cái gì của mình sẽ là của mình ... Mình cứ vui sống và sống tốt đi ... 1 ngày nào đó người đó đích thực là của mình ... giống như trong hàng vạn người bố mình tìm thấy mẹ mình ý ... Thế nên dù ko thể yêu được người đó thì cũng có người khác ở bên mình ... nghĩ thoáng đi và nghĩ tích cực lên ...Sẽ thấy nhẹ nhàng hơn ..Làm 1 việc gì đó đi, đừng để mình rỗi rãi nghĩ quẩn nữa ... Đêm đến buồn thì kiếm truyện để đọc, làm gì cũng được, miễn là đừng rỗi rãi ... Làm quà cáp cho những người xung quanh, làm tất ... Vậy thì sẽ đỡ buồn đi nhiều đấy !!!! Cố lên nhá, bạn iu!
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To all : thanks tất cả mọi người.......trước đây cũng có 1 lần viết tâm sự trên này nhưng hình như lúc đó ngay trong lòng vẫn còn nghĩ và mong là sẽ chỉ là 1 lúc giận hờn thôi rồi sẽ lành.....nên tâm sự không được trút hết......Còn bây giờ khi dựng lên topic này quả thật trong lòng như đang có chiến tranh................
    @danevn : Nghe chuyện của em chị thấy mừng cho hạnh phúc của 2 em lắm.....cũng không ngờ rằng sau 2 năm 2 người vẫn có thể quay lại với nhau như ban đầu.......Đúng như em nói tình yêu khó quên vì nó xuất phát từ trái tim.........Chị cũng nói thật là trước anh í chi cũng đã từng thik khá nhiều nhưng chỉ là thik thôi.......vô tư lắm không nghĩ gì........Và chị cũng vô tình khiến cho những người con trai đó đau khổ vì chị........Nhưng quả thật không phải chị kiêu hay chị thik người này 1 tí thik người kia 1 tí chỉ là do tính nết vô tư và vô tâm...............................Nhưng chị cảm nhận được Anh là người khiến chị đau khổ dằn vặt nhất.........Chị chưa bao h rơi vào tình trạng như thế này cả..........
    @vitcon_kid : ừ đúng đấy mình giống nhau.....Tớ ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài lắm miệng vẫn cười toet toét nói năng thì huyên thuyên dường như là có chuyện gì sung sướng lắm í........Nhưng thật ra hiếm ai hiểu được trong lòng tớ đau thế nào.....Rất vui khi có thêm 1 người bạn gái là ấy.........Tớ đã lên lịch cụ thể rùi ngày mai đi nhất định ấy phải đèo tớ huhu không thì mí anh kia đang đòi đèo tớ kìa chưa gì đã tranh phần đèo tớ hic.....................Chúc ấy luôn vui vẻ và nhanh quên di người đã khiến ấy đau lòng
    @NuhoangPencak : Akiko thân chị thật sự thấy xúc động khi đọc bài reply của em.........Em biết không chị sợ không dám viêt trong blog còn dairy thì Anh vẫn đang giữ nên chỉ còn cách viết lên đây........Giống như dòng chữ kí vì không có ai trong lòng thấy trống trải nên muốn nũng nịu muốn có ai đó nói thương mình nói khổ thân cho mình...đó dường như là tính nết chung của girl........Chị bị mắng bị 1 người bạn mắng nên không dám viết trong blog cũng mắng na ná như những điều em vừa nói...cũng bảo chị là tự tạo ra nỗi đau rồi ngồi gặm nhấm.............Bây giờ tinh thần ổn định lại nghĩ cũng đúng............Chị sẽ cố gắng em ạ ..... Sáng nay đáng lẽ cũng ăn sáng nhưng vì vội về soạn giáo án vì bị cô hiệu phó kiểm tra nên không kịp ăn những lúc trưa con bạn nấu cho bát phở cũng ăn ngấu nghiến........Thấy mình thật là ngu chỉ có việc ăn thôi mà cũng không ăn...........Chị thấy tiếc cho thân mình..........Cách đây 2 tháng da mặt mịn và trắng người mũm mĩm.....Còn bây giờ .............cám ơn em akiko ....cám ơn em rất nhiều
    @Trang : ừ chị cũng nghĩ như vậy.......không cần tài hoa không cần phong nhã chỉ cần họ thương yêu mình và không bao giờ đánh mất mình.............Chị cũng mong em cố gắng giữ hình bóng người kia vào 1 góc khuất của trái tim ..... còn hiện tại hãy dành cho giai nhà em nhé.....Chị thấy hắn cũng hiền lành dễ thương.....trông thương thương ......................
    Lúc chiều nay Em khóc huhu . 1 thằng học sinh lớp 5 chửi Em khi Em quát nó.....Đang trong giờ học mà nó trèo lên bàn ngồi quay lưng lại phía em..............Vừa tức vừa tủi thân...........Thật ra nó cũng bị khiếm khuyết về thần kinh nên mình không chấp nhưng tự nhiên thấy tủi thân và lại nhớ đến Anh....................Học sinh ra xin lỗi rồi mấy đứa con gái chạy lên ôm Em mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi...........Mặc dù bây giờ đứng trước mặt Anh.....Em chẳng còn đau khổ chẳng còn suy nghĩ chẳng còn vướng bận gì.......nhưng đúng là những khi gặp rắc rối thì lại tủi thân vô cùng...................
  10. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chị
    Ta có thể thích nhiều người mà.. đó đâu phải là tội lỗi gì..ngày xưa chị có thể thịch ai đó..nhưng yêu chỉ có 1..hơn nữa.quá khứ là quá khứ.. từ khi .. yêu anh ấy chị có ...thik ai nữa đâu
    chị đừng giữ những thứ bức xúc trong lòng nhé.. hãy viết thật nhiều.. hãy tìm 1 ai đó là bạn thân và kể cho họ nghe,mượn 1 đôi vai của họ,cho nước mắt tuôn đi.chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng.còn nếu kô có bạn thân..(như status ) thì hãy viết thật nhiều lên đây.như mấy ngày hôm qua chị đã viết..em và các bạn ,mọi người ở đây sẽ cùng chia sẻ với chị,đừng cố gắng vui.. dể rồi lại buồn gấp nhiều lần hơn
    nhớ giữ gìn sứ khoẻ,ăn uống nhiều vào chị nhé ,cái gì của mình thì trước sau cũng là của mình
    chúc chị ngày mai khá hơn chị ngày hôm nay

Chia sẻ trang này