1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết mất.........đau chết mất..............huhu đi cứ phải còng còng lưng xuống.........hậu quả của việc ăn uống thất thường ......đau dạ dày huhu................đau rớt nước mắt.....................
  2. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đi khám đi chị,thương chị quá mà kô biết làm gì cho chị thoát khỏi tình cảnh này
    Được danevn sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 29/12/2006
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị bị thế này quen rùi hic.........đi khám cũng có gì đâu..............hic.............................Lúc nãy đi bù khú với mọi người nói cười nhiều lắm.......giờ về đáng lẽ không buồn những tại đau bụng nên tủi thân ............cám ơn em.....Mấy ngày này được nhiều người chia se hình như mọi người gánh hộ chị 1 ít buồn hay sao....cảm thấy đỡ hơn nhiều
  4. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chị hãy kể đi,kể hết ấm ức ra nhé. em sẽ nghe chị nói, tâm sự.. để gánh cho chị nỗi buồn.. đưọc kô ?
    đừng cố quên để rồi càng nhớ,1 khi ai đó đã trong tim mình rồi thì kô thể quên đưọc đâu
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vừa có 1 số lạ nhắn tin cho chị...........:"Em ngủ ngon nhé. Hãy cố gắng lên, Anh tin em sẽ vượt qua được mà.......Ngủ sớm đi ăn nhiều vào con gái gầy quá trông sẽ xấu lắm.Nhớ chưa.........".........Chị hỏi là ai thì người ta trả lời là 1 người bạn thôi..........rồi em sẽ biết................Khổ có thể đúng là 1 ai đó thật nhưng chị lại nghĩ có thể là Anh dùng sim khác sms cho chị.............Đấy 1 sự quan tâm của ai khác cũng khiến chị nhớ đến Anh...........Chắc khó quên quá.............
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bà thì...bà nói thế này làm tui cũng mềm lòng roài tui nt gọi điện cho người ta rủ đi chụp ảnh hoa cải ngày mai thui,k chịu được nứa
  7. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa chắc.. cso thể 1 cái đuôi nào đó thì sao
    diều đó kô quan trọng,điều quan trọng là chị nghĩ đến .. ai đóa ngay khi đọc cái tin nhắn lạ này
    kô quên đưọc òi,mắc bệnh si tình òi,bệnh này kô có thuốc chữa âu
  8. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ rằng bạn cứng rắn ưh, đấy là vỏ bọc bạn tự tạo ra để che lấp phần yếu đuối ở bên trong thôi. Tôi thấy những người tự nói mình cứng rắn thì thực ra rất mềm yếu, trước mặt mọi người luôn phải tạo ra một điều gì đó khác biệt, nhưng trở về với căn phòng cô đơn và lạnh lẹo, ta sẽ lại là chính mình.Đương nhiên, sẽ không ai biết, cũng sẽ chẳng ai hiểu, bởi cái vỏ bọc ta tạo ra quá thật, thật đến mức không ai nhận ra. Chỉ một hoặc vài người nào đó, với cái nhìn tinh tế và đầy nhạy cảm, trong giây lát, họ sẽ thấy... Ta thường tự an ủi mình rằng, ta có trái tim quả cảm, thật dũng mãnh và ngang bướng, ,không bao giờ biết sợ, không bao giờ phải có những lúc yếu lòng, mềm yếu chỉ là trường hợp hãn hữu, nhưng thật sự có phải đấy là hãn hữu không, hay đá vượt quá số lần hãn hữu rất nhiều rồi.
    Để yêu một ai đó là rất khó, để duy trì tình yêu đấy còn khó hơn, rồi đến lúc chia tay, để lãng quên nó cũng không dễ. Nhưng ta cần phải quay lại với quỹ đạo của chính mình, quay về cuộc sống thực tại, rằng ta cần có thời gian để chia nhỏ ra, làm những việc này, sắp đặt những việc kia, chuẩn bị cho những việc sắp tới... những việc quan trọng, sao cho thời gian của ta thật có ích và hiệu quả. Yêu là để sống, chứ không phải sống là để yêu ;). Giá trị của cuộc sống là bạn phải trân trọng tất cả những gì bạn có, trân trọng ngay cả những người bạn, những người thân thiết trong gia đình, những người luôn yêu quý và luôn bên cạnh ta, luôn là niềm tin cho ta vững bước, luôn là chỗ dựa cho ta lúc mỏi chân, và luôn là điểm tựa cho những gì ta cần phải xuất phát...
    Có thể những gì tôi nói với bạn hơi lan man và dài dòng, nhưng đây là những gì tốt nhất mà tôi có thể nói vào lúc này.
    Chào thân ái và quyết thắng. ;)
    Được tr4nh4on4m sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 30/12/2006
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    @danevn : không có thuốc chữa thật hả em....thế làm sao....
    @vitcon_kid : trời bà nì .... Vậy bà rủ đi...tui rận bà luôn.....mai tui đèo bà cơ mà bà rủ hắn rùi tui đèo ai huhu...rận
    @ph4m : Cũng không hẳn là cố tạo ra đâu....Ở đây thật ra là cá tính mà cũng có 1 chút cứng rắn......Mới cả do tính tình như vậy ngang bướng.....nghịch ngợm......vui vẻ......vô tư......mọi chuyện buồn bã... đều có thể vượt qua............Trước đây khi còn nhỏ nói chung quãng thời gian từ hồi cấp 3 trở về trước gia đình mình cũng gặp nhêìu biến cố...nhưng mình cũng vượt qua được..............Vì mình trước đây khác lắm..........Bây giờ thì sao........trầm hơn.......buồn hơn.......ít nghịch hơn......và cũng ít vô tư hơn có lẽ do tuổi già........đùa...........Chắc là đánh mất mình rồi............h phải cố gắng lấy lại tinh thần và trở lại như ngày xưa......như hồi mà được mọi người yêu quí..........
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy chối quá . " Em yêu anh " - câu đó còn nói ra làm gì khi 2 người đã chia tay . Tôi chẳng biết bạn mạnh mẽ , cững rắn , chẳng biết trước kia gia đình bạn gặp biến cố gì nhưng nói thật nhé . " vì chỉ có em mới hiểu được mất đi cái quan trọng nhất thì cảm giác đau khổ đến thế nào." .... Khi chính mình với chịu nỗi đau về tinh thần mới là lúc bạn cần có 1 sự mạnh mẽ để vượt qua khỏi nỗi đau đó .
    Bạn àh !. 1 ngưòi vui vẻ , vô tư , không bao giờ nên bỏ ăn ,và buồn bã vì 1 ngưòi con trai không xứng đáng hay vì 1 chuyện đã qua . Tại sao cứ dằn vặt , hành xác vì những chuyện mà đáng ra phải quên đi .Cách sống , cách suy nghĩ của bạn bây giờ tiêu cực vả lại tự bạn làm bạn " buồn hơn nỗi buồn mình có , khổ hơn nỗi khổ mình chịu đựng ". Phải chăng bạn đang viết 1 cuốn tiểu thuyết về tình yêu tan vỡ , đau buồn .
    Xin lỗi bạn nếu tôi nói điều gì quá đáng . Chỉ là vì , có 1 thằng bạn gửi tôi đường link topic của bạn với câu " lang thang ttvn đọc được bài hay quá " . Đọc những dòng đầu tiên bạn viết , tôi thấy cảm thông , thương bạn . Nhưng càng về sau thì .... chẹp, . Dù sao , cũng chúc bạn sẽ nói câu " em yêu anh " cho 1 người xứng đáng với bạn hơn . Chào bạn

Chia sẻ trang này