1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honmadethuong, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cậu chưa ở hoàn cảnh đó nên cậu chưa hiểu. Cậu cũng không phải là một cô gái để hiểu được cách suy nghĩ, và tâm trạng người ta, đúng không ?
    Con người ta, khi chia tay nhau, nói lời yêu có gì mà không được. ..thở dài....đôi khi..ta đẩy mình xuống đến tận cùng đau khổ...và lại sống lên từ đó...thì mới mạnh mẽ hơn được.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạh !!! ấy phải nhắc mình rằng đừng có bao giờ nghĩ tốt cho con người đó chứ ???Ko thì làm sao mà ấy thanh thản được cơ chứ ...Dù tất cả người trên thế giới này có ko thương ấy thì bản thân ấy phải thương ấy chứ ...ấy phải mạnh mẽ để người ta có muốn ra đi cũng nhẹ nhàng hơn ... Đôi khi yêu 1 người ko nhất thiết là phải ở bên họ đâu .... Yêu họ thì họ nằm sau trong lòng mình ... Hãy cứ để họ ra đi, nếu đó là điều mà họ muốn ... Có thể ấy nghĩ những điều tớ nói là vớ vẩn ... Nhg mà thật đấy ... Bơm cho mình niềm tin đi ... ấy cứ hi vọng 1 ngỳa trở về , ấy cứ yêu, ấy cứ ôm ấp, ấy cứ hi vọng ... Điều đó ai cấm cơ chứ ... Âý ở cứ người đó trong lòng ấy ... ấy cứ sống tốt, sống vì 1 ngày nào đó quay lại ... Coi như đây là thời gian thử thách, xem 2 người có thực sự có duyên ko đi ... Hỹa suy nghĩ mọi vấn đề đơn giản hơn ... Và bắt tay làm những việc khác có ý nghĩa hơn ... Tớ hiểu tình cảm của ấy ... Nhg mà nghĩ khác đi 1 chút được ko??? Cố lên nhé ...Tất cả rồi cũng qua cơ mà !!! "Ngày mai trời lại sáng" mà bạn !!! Dù ấy có ăn hay ko ăn?Dù ấy có ngủ hay ko ngủ thì ngày hum nay vẫn cứ trôi đi ...Dù ấy cười hay ấy khóc thì cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi ...Và lòng người thì vẫn là vậy ...Hãy tin vào chính mình, vào vị trí của mình trong lòng người ta nhé !!!
  3. danevn

    danevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người
    sáng nay có 1 thiên thần gửi tin nhắn cho mình
    ,sau đây là nội dung tin nhắn nè
    vui là tốt rồi ,mình cũng vui ké
  4. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To "hon ma de thuong",
    Có rất nhiều người đang rơi vào hoàn cảnh như u, mình là 1 trong số những người đó và mình hỉu đc tâm trạng của u bi h. Thực sự rất shock và cảm thấy đau đớn, thấy khó vượt qua... có ở trong hoàn cảnh đó mới thấy nó khó khăn tới mức ntn. Ác hơn, hàng ngày mình phải đối mặt, nói chuyện và làm việc cùng với người đó... Thử hỏi mình phải làm thế nào????
    Nhưng cuộc sống bắt chúng ta fải đối mặt và fải vượt qua, có thể bây giờ mình mất lòng tin, vẫn thần tượng hoá những cái trong quá khứ... đã đến lúc fải cứng rắn, fải bản lĩnh mà nghĩ tới hiện tại và tương lai. Một người cố dứt, một người cố níu kéo sẽ chẳng đi tới đâu. Nói hơi phũ phàng một chút, hỏi u: "liệu lúc mình đau khổ, mình dằn vặt, mình khóc lóc, mình đau đớn... người ta có biết hok? hay là vẫn vui vẻ cười đùa với người khác
    Mạnh mẽ lên mà sống, đừng nghĩ mình khổ, nhiều người khác còn khổ hơn mình, Mình vẫn còn có cơ hội làm lại mà. Bí quá thì ở giá cho đời nó thèm
    keke, nói vậy thôi chứ mình chúc bạn sớm vượt qua
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết nữa.....bản thân mình cũng thấy mình khá là khó hiểu có những lúc giận Anh ghê gớm...có những lúc chỉ muốn giữ Anh trong lòng....có những lúc muốn quên anh thật nhanh............
    Hôm nay Em đi chơi rất vui......Em cười rất nhiều......Em hò hét.......Em vừa đi đường vừa hát rõ to....khiếp bụi bay đầy vào miệng....Em đã chụp hình rất nhiwwù đó là sở thích của em mà................Em gặp rất nhiều người bạn mới....Mọi người rất vui và hoà đồng.............Rất vui anh ạ.....................Rồi em đi ăn đi hát em hát đến khản cả tiếng..................Lúc hát bài Tan Bao giấc mơ...Phải 4 năm rồi em không hát bài này.......Hôm nay hát thấy buồn......Và đôi khi cứ phải dừng lại giữa chừng vì nghẹn....Muốn khóc nhưng sao thấy trống rỗng......có khi em sắp quên anh rồi anh.....................em sắp quên anh rồi....................
    Hôm nay Em gặp 1 người em thấy ấn tượng lắm......Em cũng ko ngờ người đó lại là 1 người rất tình cảm........và sâu sắc có thể nói là 1 người rất tốt bụng nữa..........Tiếc là người đó nhìn thấy em khóc.........mặc dù em đã rất cố gắng em cười như 1 con dở hơi em cười toe toét lúc hát bài buồn em cũng cười.......Vậy mà đến phút chót thì không nín được.........................nên người đó nhìn thấy.........ngại quá..............Thôi lúc này tâm trạng lại hơi hâm hâm 1 chút viết chẳng đâu vào đâu cả..........Chán quá mình vốn văn ngu chữ dốt mờ huhu
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hì,cười lên là được rùi ^_^ Mà a nào làm bà ấn tượng xế?chả thổ lộ rì cả,,chết thật Tui muốn đc như bà quá,giá mà cũng có a nào đấy để đêm nay mất ngủ
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bác John chứ ai hihi...Không tui không mất ngủ tui chỉ thấy ấn tượng vì lần đầu tiên tui gặp 1 boy sống tình cảm như vậy thui....
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ,bác John sướng nhá
    Tui đi đây bà ơi,tuần sau nhá
  9. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Oài em làm anh thấy ngỡ ngàng đó pé. Bất ngờ khi đọc nhứng dòng pé viết. Bề ngoài như vậy mà sống nội tâm ghê. Rất vui được quen pé. Hôm qua có gì không phải mong mọi người bỏ qua nha. Nhất là pác John hôm qua vất vả cho pác quá Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ờ, chúc mừng năm mới!
    Tình cảm con người chỉ là tương đối, có thể một thời điểm nhất định mình bị hạ gục ,nhưng sau này nghĩ lại thấy cũng bình thường thôi!
    Vấn đề là hãy tìm một công việc nào đó để lao động hết mình, đừng vội vàng lao vào một mối quan hệ nào khác, bạn sẽ bị mất đi nhiều hơn đấy!
    -Lời chia sẻ của một kẻ suýt chết vì yêu-

Chia sẻ trang này