1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Yêu Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi david_almelo, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em Yêu Anh !

    Đã lâu lắm rồi tôi mới lại viết,tay gõ bàn phím còn gượng gạo,nhưng ngoài viết ra tôi chẳng biết mình còn có thể làm gì hơn được nữa.
    Yêu và cuộc sống gia đình tưỏng chừng là chung một thái cực nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại.Có những điều bạn tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra lại chẳng đơn giản chút nào.Tôi cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa vì giờ phút này trong tôi đang có nhiều dòng cảm xúc. thanh thản,đau khổ đến tột cùng và nuối tiếc.
    Chúng tôi có hoàn cảnh đến với nhau thật đặc biệt,thường thì con người ta đến với nhau vì không thể sống thiếu nhau,còn chúng tôi thì lại khác.Vì lý do địa lý chúng tôi ko thể có dược thời gian bên nhau như những đôi khác,vì vậy khi đến với nhau cũng là sự mơ hồ,ảo ảnh..tôi thì lấy em vì chưa yêu một ai như yêu em,còn em thì với một chút yêu,một chút hồi ức sau bao năm xa cách,và một chút tò mò về chuyện hôn nhân...lúc đầu cũng có đôi chút ngỡ ngàng,tính cách hai đứa trái ngược nhau,tôi thì nhút nhát,em thì hiếu động..nhưng càng ngày sống với em tôi càng thấy yêu em hơn,yêu lắm và tôi tự nghĩ rằng em cũng vậy...nhưng sau nhưng biến cố gia đình mà tôi không tiện nói ra,chúng tôi đã phải tạm xa nhau,xa nhau để hướng tới một điều mới mẻ,độc lập trong cuộc sống gia đình...tuy mỗi đứa mỗi nơi nhưng cả hai vẫn luôn động viên nhau cho đến một ngày tôi vô tình đọc được bài viết " Em Yeu Anh" trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh nhỏ,hoá ra người em yêu nhất không phải tôi.khi sống với tôi em chưa bao giờ như vậy....tôi biết phải làm sao??
    Tôi vốn là một người nhu nhược,em vẫn thường nói vậy...và tôi bắt đầu phải đấu tranh với bản thân mình..chấp nhận rời xa người mà mình yêu để em được hạnh phúc hay cố níu kéo..và tôi đã quyết định..nếu như em theo một thằng đàn ông nhu nhược như tôi,em sẽ khổ cả cuộc đời và điều quan trọng là em không yêu tôi..khi đã không có tình yêu từ hai phía thì níu kéo liệu có ích gì.
    Tôi đã tìm đủ mọi cớ để tranh cãi,cho dù chẳng có vấn đề gì là to tát cả,và em bắt đầu giận tôi,giờ thì phải nói là căm thù thì mới đúng. cho đến hôm nay khi tôi đọc được tin nhắn
    " Cút ****** đi,*********"
    tôi đã biết mình sẽ mãi mãi mất em.
    Rồi thời gian cũng sẽ qua đi,em sẽ dễ dàng để quên đi một thằng "chó "như tôi.rồi em sẽ gặp lại người mà em thực sự yêu,hoặc sẽ có những người đàn ông thành đạt có thể bảo vệ được cho em....tôi tin là khi sống với họ em sẽ được hạnh phúc.
    Tôi nghĩ, yêu một người là phải làm cho họ được hạnh phúc,và với một người như tôi thì sẽ không bao giờ làm được điều đó.
    Giờ phút này tôi cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống,tôi đã chấp nhận để mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình...nhưng ngày mai,tôi vẫn còn việc phải làm,tôi phải hoàn thành nốt nó đã,trước khi tôi chọn cho mình một con đường để đi...
    P/S : Em yêu, anh chưa bao giờ hết yêu em,bây giờ và mãi mãi.
  2. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà chẳng biết như nào. Đâu có thiếu cách để làm em ý rời xa mình mà bác lại chọn cách để em ý nhắn một câu như thế?
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.. nhắn đc cái tin này thì cũng hâm mộ thật
  4. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sao phải buồn. Đời thiếu gì gái đẹp, k có con này có con khác. Rồi bác sẽ tìm được người yêu bác thực lòng. Thề luôn

Chia sẻ trang này