1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM YÊU ANH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hienscarlett, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    EM YÊU ANH

    Em yêu anh bởi đối với em, anh là một bến đõ cho tâm hồn luôn luôn xao động của em.
    Em yêu anh bởi mỗi khi bên anh, em luôn cảm thấy bình an, cái cảm giác mà em đi tìm mãi bây giờ mới gặp.
    Em yêu anh bởi anh hiểu được những gì em nghĩ, giống như em hiểu anh vậy.
    Em yêu anh bởi chúng mình có sự đồng cảm với nhau, có những lúc cùng buồn, cùng vui, có những suy nghĩ tương đồng trước mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh.
    ANH ƠI! CÓ BIẾT KHÔNG ANH?

    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!

    Được hienscarlett sửa chữa / chuyển vào 29/10/2002 ngày 15:09
  2. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    một nỗi buồn dẫn đến bức xúc tôt độ đây hãy nói với anh ta hãy mạnh mẽ lên bạn nhé .
    http://www.VnRockWorld.CoM
    Được AloneRock sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 26/10/2002
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Úi sui`
    Ui anh nào mà khiếp thế!!! Cho hỏi cái, bạn bao nhiu tuổi mà phát biểu già dặn thía!!!???
    Anh lào mà " chị " i' yêu thì mau lên tiếng đê
    R<==>R<=== is all my life
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu cua con gai bao gio cung manh liet, sao ko thay co bai nao la "anh yeu em" nhi?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hi hi ha ha, nhưng mà...đó không phải là một người, nếu là một người thì sẽ chẳng phải post lên đây đâu.
    Đúng là khó hiểu nhỉ,nhưng đó lại là hai người khác nhau.
    Tui cũng chẳng bít phải làm sao, có thể cho tui một lời khuyên không?
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!
  6. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    bài anh yêu em í huh? Em Hoang My ơi, cần gì phải post lên đây chứ! Vì nếu em muốn biết thì anh sẽ cho em biết, nồng nàn hơn tình yêu của Mriuyxt và Codét trong Những Người Khốn Khổ, sẵn sàng hy sinh hơn Romeo và Juliette, đằm thắm hơn là Oliver Barret và Jenifer Callivery và cuối cùng là chung thủy hơn cả Tô Thị. Nào, em có người yêu chưa? Nếu có rồi thì hãy nhận biết đâu là một nửa thật sự của em, nếu chưa có thì hãy sẵn sàng đón nhận một nửa thật sự của em. Hãy gọi cho anh số:....113! hihihi....
    Em muốn trở thành Rocker...
  7. Aegis

    Aegis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em từ chân đến cổ, còn cái đầu mang đổ xuống sông he he
    Có cô con gái hái mơ một mình
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hic.. hic...Em hien oi! Em viet gi vay? chang thanh tho than gi ca? Viet van ah? Nhung ma sao lai hai nguoi,dung la kho hiu that!!! Co can anh chia se giup ko em?
  9. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ai mà iu chị thì sướng nhỉ?!?
    Luôn hướng về M.U và đội tuyển Anh mọi nơi mọi lúc!!!
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi!
    To redground: anh nghĩ là em làm thơ ư? đây là lần đầu tiên mà em viết văn, có người lại bảo em làm thơ đó. Cám ơn anh, em đang rất cần chia sẻ đây, nếu anh giúp đỡ thì tốt wé!
    To Molly: cám ơn em nhìu lắm!
    After all, tomrrow is a new day!
    Lavie est une lutte!

Chia sẻ trang này