1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu ban em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greenskirt, 12/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenskirt

    greenskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết mở đầu thế nào, chỉ biết hôm nay em phải viết điều gì đó vào đâu đó, và em thấy nơi đây là chốn kỳ diệu để dừng chân

    Lần đầu tiên trong đời, mình được hưởng sự ngọt ngào rất thật của một tình yêu trọn vẹn. Bạn từ đây cũng đã trở thành một người đặc biệt của đời mình. Bạn đã khơi dậy lại được những cảm xúc mãnh liệt và đẹp đẽ trước kia mình từng có, và hơn thế nữa, đã đem tới cho mình những gì mình chưa từng biết đến bao giờ. Bây giờ đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu, nhưng tình cảm giữa bọn mình lại được xây dựng trên những nền tảng vững chắc nhất : Tình bạn, sự trong sáng, hiểu nhau và tương xứng, vì thế mình đã dám nghĩ tới việc xây dựng một cái gì đó bền chặt hơn, lâu dài trong đời. Mình cảm nhận rõ nhất trong tình cảm bạn dành cho mình là sự chân thành, và mong muốn xây dựng để phát triển. Tất nhiên, mọi sự mới chỉ là khởi đầu với những tiền đề thuận lợi. Bọn mình còn cần tìm hiểu nhau, học nhiều điều nữa, làm nhiều việc nữa và sự ủng hộ cần thiết, sự may mắn cần thiết. Có lẽ với mọi người, tình cảm giữa bọn mình nảy sinh cũng gây nên bất ngờ ít nhiều , ngay cả với bản thân bọn mình phải không? Tuy nhiên, với mình đây là một bất ngời tuyệt diệu nhất đã từng xảy đến. Bạn vừa là người bạn thân nhất của mình, vừa là người mình vẫn luôn có cảm tình, luôn tôn trọng, là người bạn trai có đủ những gì mình cần. Mình biết bạn là người sâu sắc, chín chắn, vì thế cũng không phải ngẫu nhiên, nhất thời bạn quý mình. Mình khó tin rằng những gì tốt đẹp giữa chúng ta lại có thể phai đi. Mình cảm thấy mình thật may mắn, và hạnh phúc. Chẳng biết bạn có thấy vậy khi chúng ta đến được với nhau không nhỉ . Bên cạnh bạn, mình cảm thấy tin tưởng vào bản thân hơn nhiều. Mình sẽ luôn giữ gìn và tìm cách phát triển tình cảm của mình, học cách giữ gìn và phát triển tình cảm của bạn. Mình hy vọng và tin rằng hạnh phúc sẽ đến với 2 bọn mình.

    Thỉnh thoảng em vào viết bài, các anh chị có kinh nghiệm gì xin chỉ giáo giùm cho một đôi bạn thân vừa bắt đầu chớm yêu nhau nhé



    Được greenskirt sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 13/08/2003
  2. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ hơ, chào em gái váy xanh, tên nghe dễ thương quá, post cái bài cũng dễ thương nữa. Anh đọc cứ như sống lại cái thuở rất nà xa xưa. Cái box này dạo này toàn bài đau khổ, buồn chán cũng đến nà nẫu ruột, chưa kể vụ lộn xộn vừa giải quyết xong.
    Ê hê hê, em mới biết yêu.. vài ngày hả Sao mà tâm hồn trong sáng thía không biết hê hê Anh đây thì kinh nghiệm nhìu nắm rồi ê hê hê , nhưng thôi giờ chưa truyền cho em vội, kẻo box mất mất một tâm hồn tươi sáng
    Thui thì gọi nà nàm wen ê hê hê, anh vote tặng em 5* nhé Nhớ nà có gì hỏi anh, đừng hỏi thằng khác. Xã hội giờ là cấm có cả tin nghe em ê hê hê
    Ơ hơ hơ
    Sống phải có niềm tin !!!
  3. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi,
    Tình yêu đầu bao giờ cũng đep.
  4. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chào người mới (như tôi?!)
    Cầu mong em có một tình yêu thật đẹp.
    ca_dao
  5. greenskirt

    greenskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh, và đặc biệt cảm ơn chị Gà Con đã rất nhiệt tình ngay từ phút đầu tiên em vào đây.
    Đây là lần đầu tiên mình yêu, bạn cũng vậy. Cho tới thời điểm này, tình cảm, suy nghĩ, tình thế và cả mơ ước nữa của chúng mình có vẻ cân bằng bạn nhỉ. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, chậm nhưng chắc. Mình không mong gì hơn thế. Mỗi lúc bên bạn, mình thấy thỏai mái vô cùng. Vì 2 đứa thân nhau, hiểu nhau quá rồi nên mình không phải cố gắng, hay che đậy, giấu giếm gì cả. Mình được nói, được cười, được thể hiện những quan điểm, thái độ, cảm xúc như mình muốn. Có lẽ chỉ với bạn mình mới có thể như vậy.
    Mình cảm nhận bạn cũng đang hạnh phúc như mình. Giữa bọn mình không phải chỉ có tình yêu bạn nhỉ, bọn mình có sự tin tưởng tuyệt đối và trân trọng nhau, có sự đồng cảm nữa.
    Tuy nhiên mình hơi băn khoăn một điều, trong những phút bên nhau, có phải bọn mình dùng lý trí nhiều hơn trái tim không nhỉ? Chúng ta đều biết người kia nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy gì, và biết người kia cũng biết mình thế nào. Hai đứa mới yêu nhau hơn 1 tháng, thời gian mới ngắn thôi, nhưng là bạn thân thì cũng lâu rồi bạn nhỉ. Mình hiểu việc có những giới hạn là cần thiết, nhưng không biết cái giới hạn hiện tại của bọn mình nó có quá lớn không hả bạn. Yêu bằng cảm xúc, cảm nhận, chứ thực ra cách chơi chả khác gì 2 đứa bạn thân, vẫn như lâu nay. Ôi, mình phải bỏ tính hay băn khoăn, nghĩ ngợi đi. Có một quyển sách nói rằng khi yêu phải dũng cảm hành động theo tiếng nói trái tim. Mình không có bất cứ lo lắng gì khi ở bên bạn, vì cả 2 bọn mình đều là người sống lý trí. Hơn tất cả, mình biết bạn lo lắng cho mình, trân trọng mình còn hơn chính mình.
    Những buổi gặp nhau tới đây, mình sẽ thử dũng cảm đáp ứng những gì bạn muốn, hay mình cảm thấy bạn muốn. Mình biết chẳng bao giờ phải ân hận gì khi chơi với bạn. Hôm nay không có liên lạc gì mình nhớ bạn quá!!!! Chắc chắn bạn cũng nhớ mình lắm. Hãy cùng làm cho những giờ phút bên nhau thật tuyệt vời bạn nhé.
    Mình muốn viết rất nhiều, nhưng để lần sau. Mình tin rằng chúng ta biết yêu rồi, yêu nhau , và tình yêu của bọn mình sẽ dài lâu lắm.
    Xanh xanh bau troi, xanh xanh cuoc doi, xanh xanh cay la. Toi yeu mau xanh, mau xanh hy vong
  6. Panasonic

    Panasonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chiệp chiệp, first love. Nhìn em gái đang yêu mà thấy ghen tỵ chút chút. Các bác có thấy cảm giác đó không?
    Lúc đang yêu thì như ở trên thiên đàng.
    Mà mỗi người một khác. Tôi là tôi giấu biệt, bí mật với tất cả mọi người. Chuyện riêng tư mà.
    Chúc em gái hạnh phúc nè
  7. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em đang hạnh phúc ghê, chắc nhiều người ước ao được như em bây giờ lắm. À, mà lúc nào em muốn biết gì đó hay lời khuyên có trọng lượng thì bảo chị, chị free cho một quẻ Kinh Dịch
    Như mọi người, chúc em hạnh phúc dài lâu
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá nhưng đừng lãng mạn quá mà quên đi thực tế nhía .
    Abercrombie and Fitch
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chú ý đừng để cái gì quá là được.
    Mà cũng đừng nên băn khoăn dằn vặt quá chuyện gì. Cứ hết mình đi, đừng để đầu óc nặng nề. Khi nào đạt được điều đó hoàn toàn thì có lẽ mới chuyển được từ bạn -> yêu
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  10. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chúc em hạnh phúc với tình yêu đẹp của em .
    KiẾp NgHèo

Chia sẻ trang này