1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu ban em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greenskirt, 12/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Greenskirt àh, tình yêu của chị thật trong sáng đó. Gà con tin rằng và cũng mong rằng tình yêu của 2 người sẽ ngày 1 nồng nhiệt hơn. Khi ta cảm nhận được điều đó, chị đừng ngần ngại chuyện gì cả. Gà con nghĩ rằng khi yêu thì yêu mãnh liệt lên,yêu máu me lên, yêu như chưa bao giờ được yêu, để rồi nếu sau này có gì xảy ra cũng ko phải nòi lời hối tiếc.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế nào thì yêu, chứ để chảy máu sợ lắm Gà con à.
    He he, tuy nhiên nếu yêu ai mà đã trải qua đến mấy mối tình thì có lẽ sẽ không chảy máu đâu. Hic, nhất là với người kinh nghiệm như RGC.
    marquee size 5 red Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em /red /size 5 /marquee
    blue
    url "http://ttvnol.com/forum/f_322" Mời bạn ghé thăm diễn đàn của trường ĐH KTQD-NEU /url
    /blue
  3. greenskirt

    greenskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ốm, nằm suốt, và hầu như chỉ nhớ đến bạn. Mình biết ngày hôm nay bạn có việc bận gia đình, nên mình không gọi điện. Nhưng mà khi ốm thì hay nghĩ lắm, hay tủi thân nữa. Mình định nhấc máy điện thoại, đấu tranh tư tưởng đến 30 phút, cuối cùng bỏ xuống, và... ngồi khóc. Thật vô lý !
    Rồi mình quyết định phải làm gì đó để không nghĩ nữa. Một quyết định thật sáng suốt. Bạn biết không, mình đã viết xong 1 bài hát về bạn, đúng hơn là về chúng ta, về tình bạn, tình yêu của bọn mình, về ước mơ mai này Trong bài hát, bạn là gió, mình là sương....Mình vui hơn từ lúc đó. Cuối tuần gặp nhau, mình sẽ rủ bạn đến một nơi nào đó yên tĩnh, và sẽ hát bạn nghe. Chẳng hiểu bạn có biết mình hát cho mình, cho bạn không, hay vẫn chỉ nghe kỹ và nhận xét những bài hát của mình như mọi lần thôi Có lẽ bạn sẽ im lặng, và mỉm cười. Mình mong gặp bạn, để thấy bạn cúi xuống cười với mình như một cô bé bé nhỏ
    Số phận thật tốt bụng đã đem bạn đến bên mình. Bạn có biết bạn đã mang lại cho mình bao nhiều niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc không. Nhất là từ gần một tháng qua. Đêm mơ, đôi khi mình vẫn thấy lại ngày nào đó, khi mình tuyệt vọng, bạn đến bên cạnh và đưa mình chiếc khăn tay. Mình đã mua một chiếc hộp gỗ rất đẹp và thơm phức để trân trọng giữ nó trong đó.
    Vì những phút giây đặc biệt như thế trong cuộc đời, bạn mãi mãi là người mình tôn trọng, mình biết ơn, mình yêu và .. được yêu.
    Cảm ơn em Gà con và mọi người vì đã dành chút thời gian cho những tâm sự của chị.
    Một ngày nào đó ta về bên nhau dưới một mái nhà đầy tình yêu
    Ta sẽ nhớ, những kỷ niệm, một thời ngày xưa
    Ta sẽ sống với tâm hồn như tuổi mộng mơ... thiên thần
    Xanh xanh bau troi, xanh xanh cuoc doi, xanh xanh cay la. Toi yeu mau xanh, mau xanh hy vong

Chia sẻ trang này