1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Em yêu chị và không bao giờ hỏi " tại sao" ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alibaba29_10, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Hiếu thắng là cái gì? tình yêu là cái gì? Đơn giản bạn í chỉ muốn chinh phục người đó thoai, chinh phục xong rồi thì hehe, cái gì tiếp theo có chúa mới biết
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tâm hồn và Hình thể. Bạn yêu vẻ đẹp nào ở "chị" ấy (tò mò chút)
  3. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Hiếu thắng là cái vàng vàng ấy! Cái gọi là TY hiếu thắng là như thế đấy!
    Đúng là ...có Chúa mới biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu bạn ý quyết tâm dùng xiền để chinh phục bà chị này!
  4. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu cả hai và cả cái tính đa tình của chị nữa .chị ấy tuyệt lắm cậu ah
  5. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật bản lĩnh và rất giỏi chịu đau (vì có thể chấp nhận để người khác cắm sừng lên đầu mình). Hỏi khí ko phải: Đây là mối tình đầu của chú àh?
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu thì tất cả đều tuyệt vời mà. Đa tình khác với lăng nhăng đấy bạn ạ
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Cái kiếp làm phi công trẻ thật khổ. Chị ấy có thế nào cũng vẫn yêu, đúng là một tình yêu cao cả. Khâm phục!
  8. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa nhận được lá thư của chị . Hôm nay là ngày chị vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp .tối qua chị em còn đi uống nước với nhau, vậy mà hôm nay chị đã đi mất rồi , lúc nãy , tớ tan học , vừa về nhà thì thấy bạn trai mới của chị đến đón chị về .
    Một tuần thi tốt nghiệp , chị ở nhờ phòng của tớ , tớ đi ở nhờ nhà đứa bạn . Một tuần chị em lặng thing , chẳng nói với nhau câu nào , nhưng ai cũng hiểu người kia đang nghĩ gì bởi ánh mắt không thể dấu được điều gì ...
    biết bao điều mà lúc này tớ muốn nói .
    thế là chị đi mất rồi .
    một ngày mùa xuân xe lạnh ...buồn quá .
    ôi , mình còn phải lo trả nợ quán cơm với tiền điện, nước hôm nọ chịu chủ nhà .
    2 tháng nữa ra trường . Bố về hưu , vào làm thay Bố .một năm nữa chắc sẽ có đủ tiền để mời chị đi Hòn Gốm vài hôm ,chị vẫn nói với tớ là rất thích đi Hòn Gốm và những bãi biển đẹp
    tớ biết , chỉ có như vậy chị mới thuộc về tớ .Chỉ có sự cao sang , quyền quý mới níu kéo được chị .
    Những bãi biển đẹp , trang sức đắt tiền ,...
    em chỉ lo một năm nữa chị đã lấy chồng rồi .
    chị hơn em 3 tuổi .
    năm nay , em hai mươi ...
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của một số người đôi lúc bị biến thái do thế này thế kia,chẳng hạn như là họ cần tình cảm của một người mẹ.
  10. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải đâu anh bạn .
    " Khi còn nhỏ con trai yêu Mẹ nhiều bao nhiêu thì sau này yêu vợ nhiều bấy nhiêu "

Chia sẻ trang này