1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu cô bé làm MASSAGE mất rùi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi prp, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hiện nay Em đang có cảm giác rất tin tưởng vào Em đó ! Hic Hic không biết nếu có thử thách mà người đó sau này biết thì Em phải thế nào ? Hu Hu
    Từ hôm đó về Hôm nào Em cũng nhớ nhớ người đó ! Hic Hic cũng đang muốn tối này qua đó xem ntn ! Không biết có xin được số mobile không ?
  2. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện lần 2 thì người đó nói với Em đang chuẩn bị đi học dược ở Hoàng Quốc Việt ( tháng 9 này ) ! Có một một cậu Em đang học trường SP1. Nhà có 5 ANh Em người đó là thứ 3 bốn người còn lại đều là con trai !
  3. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    ]
    THì cũng đúng Bác ạ ! Thi thoảng cũng nghĩ phải yêu mấy người chứ tội gì ? Nhưng mà thực ra nhiều khi nghi nếu mình chia tay vui vẻ thì không sao nhưng mà yêu thật lòng thì khiến người ta buồn lắm !
  4. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic Cái này Bác nói đúng rùi ! Quả thực Em đang cô đơn thiệt ! Chai tay Người Yêu cũ từ tháng 1 năm 2008 để tránh những điều gọi là "tai tiếng" cho Người Yêu ! Người Yêu cũ của Em là gia đình có điều kiện ! với Cô Bé Massage này thì quả thật Người Yêu cũ của Em hơn rất nhiều về tài chính, học hành và gia đình ...! Nhưng Hic hic không biết sao nữa nhớ người đó quá ! Cách nói chuyện thông minh (có thể có tính toán không nhỉ ? nghe người ta nói ).
  5. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hihi anh nè dễ thương nhỉ ... yêu cô bé massege... nghề gì cũng là nghề mà ....nghề này còn phải học hỏi nhiều hơn ý chứ...từ cách đi đứng...nói năng...từng động tác nhỏ 1 ...cái gì cũng phải cận thận...bây giờ anh cứ tìm hiểu từ từ thui...mới gặp lần 2 mù...tình cảm cũng đừng có bồng cháy quá...mùa hè có khác...các bạn nam cháy nhanh thiệt...anh cứ xin sdt đi...ngại gì...nói là xin để khi nào đến massa thì nhắn trước để tiện xếp lịch...đó...ví dụ thế....tiến triển đến đâu anh post cho mọi ng xem với nhé...tò mò chuyện tình này quá .,..hihí
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ÔI, bác thật là hạnh phúc, massage thì đã làm sao, bác thích ng ta thì làm thế nào để ng ta thoát khỏi chỗ đó đi
  7. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chuyện khi yêu người đó rùi thì Em cũng không có muốn người đó làm công việc đó nữa ( mặc dù cũng không sao cả theo cách nghĩ thoáng thoáng nếu là massage đứng đắn). Và khi yêu người đó rùi thì chuyện không để người đó làm với Em không có gì khó ! Về cả tài chính và sự cố gắng ! Em cũng hơi lo một điều ! Làm ở đó thu nhập nhiều hơn ! ( không có lương CB như ANh Em mình đi làm mà chỉ có tiền boa của khách )
    Cũng đang cố gắng xin số mobile và mời đi chơi xe ntn ! Tuổi Em và của người đó cũng gần bằng nhau ( theo Em đoán người đó sinh năm 88 - 89 ).
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko có ranh giới. Tớ nghĩ là bạn nên làm quen cô bạn đó, vì nếu có tình cảm thì ko có gì khó khăn cả.
  9. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tks Bạn !
    làm quen thì M đã làm quen rùi ! Bây giờ mình mong muốn có thể và có cách nào để mình hiểu rõ hơn về người đó ! Và để chứng tỏ cho những điều mà mình đang cảm nhận không sai !
    Người đó ntn ? liệu có ngại ngùng gì không nhỉ ? Mình đang cô đơn ? hay là mình đang lăng nhăng quá ? Hic Hic !
    Được prp sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 22/06/2008
  10. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    có ông bạn nào giới thiệu cách này mà ông ko thấy áp dụng , ông có ông bạn nào thân thân thì nhờ ông ý đến thử xem , gạ hỏi em ý có abc xyz ko , trả giá cao vào , nếu em ý đồng ý thì bỏ luôn , còn ko thì ông bạn cứ tiến tới , miễn mình yêu thật sự là đc

Chia sẻ trang này