1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu cô bé làm MASSAGE mất rùi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi prp, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    ĐÚng như nhiều ý kiến đã nêu, theo em bác cũng nên cho bạn đến gạ thô một chút để test. Nếu quá dễ thì bác có thể tìm các free nếu bác là người thích đuổi hoa bắt **** còn bác là người nghiêm túc và khó có thể chịu được cú sốc khi biết sự thật thì bác nên stop ở đây
  2. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không phải tự nhiên có câu: Đừng nghe **** kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày
  3. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này giống tui thế. Tui cứ đi mát xa là y như rằng khoái 1 em.
    Theo tôi, bạn cứ làm một nháy xem em thế nào rồi tính tiếp.
    Nếu khoái, cứ lấy về làm vợ cũng ok.
    Chúc mừng thắng lợi
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    hic, bác chủ topic đang bị say nắng đây thôi. Tại vì bác đang cô đơn (như chính bác cũng nhận ra). Tốt nhất là thế này: Cứ tìm hiểu người ta đi, nếu thấy người ta tử tế, trước mắt sẽ là bạn, sau đó thì ... xem tình cảm tiến triển thế nào.
    Và vấn đề quan trọng là phải test người ta. Cuộc sống này k bít đâu mà lần bác ạ. Nhiều người có duyên ăn nói, nhưng chưa chắc đã là tử tế đâu.
  5. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật chứ bảo chú là gà anh e gà nó xấu hổ mà chết. Đèo mẹ quen gái massage, lại còn quen ở trong quán nữa mà chú xác định yêu đương thì anh thật hoặc chú dở hơi, hoặc chú quá non nớt và thiếu thốn tình cảm rồi.
    Chính bản thân chú, khi nói chuyện với em nó. Còn phải tự nhận là mình cũng có nói dối, vậy thì lý do gì chú nghĩ em nó nói thật hết với chú. Anh cũng đã từng cặp với các em loại này thời sinh viên. Cả 6 đứa thuê nhà ở khu Đê La Thành. Tối 12h hết ca của các em là cả hội đi ăn, đi uống rượu, hoặc đi hát. Anh cũng đã từng ngủ với 2/6 em trong đó. Thật chứ bọn nó nghĩ gì anh phách cbn vị ra luôn. Yêu á, hoang đường nó vừa vừa thôi.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để ngủ với 4 e còn lại trong 6 e?
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nó là mission imposible mẹ nó rồi. 6 con vẹo đấy cũng thuộc dạng chỉ masage, không làm gái. Nhưng chúng nó là chị em họ cùng làng quê ở Cần Thơ. Phịch đựơc 2 trong số 6 em đã là một thành công rồi.
    Với bọn này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, dĩ nhiên không phải gái massage con lìn nào cũng như nhau, cũng sẽ có những con thân thì làm **** nhưng tâm hồn thì Đức Mẹ. Nhưng anh đồ là thằng chủ topic này đe''o có đựơc cái may mắn như thế đâu.
  8. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác đã chia sẻ kinh nghiệm của Bác ! Và Em cũng rất khâm phục Bác có thể "chơi" hai em cũng lúc trong 6 Em đó !
    Có thể đối với Em thì hơi khác một chút, Em có thể bị say nắng, và hiện tại thì Em đang cô đơn thiệt ! Nhưng cũng phải xem ntn ! Tình cảm của Mình có thiệt không ? Mình sẽ tiếp tục ntn ?
  9. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải có trách nhiệm,
    nếu bạn tự tin là mình đủ yêu để vượt mặc cảm thì hãy yêu,
    Hãy yêu và thay đổi cuộc sống của cô ấy, nếu bản đủ bản lĩnh,
    để 2 người đến được với nhau
  10. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên và sự động viên của Bác !

Chia sẻ trang này