1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu cô bé làm MASSAGE mất rùi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi prp, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sao mà cứ phải định kiến. ở đâu, nghề rì cũg có người nọ người kia chứ
  2. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chả có gì, mà lắm bác cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế! Yêu thì yêu thôi chứ đâu có j. Người ta đi làm cũng chỉ để trải bươm, kiếm tiền vì cuộc sống chứ có ai muốn đâu mờ. Bác Prp đã tán dc cô bé đó chưa?
  3. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua Em có qua ! Cố gắng nói chuyện nhiều hơn Hì Hì ! Phải nói là cảm giác nói chuyện rất vui vẻ !
    Và một điều là không như những lần đầu tiên ! Cô bé đã biết tiếc tiền cho Em ! Hì Hì !
    Đang có gắng xin số mobile ! Thực ra thì Em không có ngại chuyện Người Đó là chuyện không đúng ! Vấn đề Em hoi lo là không biết là ở môi trường như thế này Em bị "ngỡ ngàn " không ?
  4. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Quen biết chưa đầy 1 tuần, trường hợp này chỉ gọi là say nắng cảm nắng chút thôi chứ làm rì đã đến mức YÊU, lại còn thấy mấy bác tính chuyện CƯỚI, hị hị
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ôi, hình như tớ thích bạn Nam béo rồi thì phải, các bạn khuyên tớ phải làm sao đơi
    p/s: chủ topic: mình thấy có mấy chỗ massage trị liệu hoàn toàn trong sáng đấy chứ, những người làm ở đó được đào tạo bài bản hẳn hoi, cứ phải làm massage là người "cần cảnh giác" đâu mà, đó cũng là một nghề, phải tội nghề này có nhiều "sâu" quá nên hầu như mọi người đều nghĩ ai trong cái "nồi canh" đó cũng thành "sâu" hết. Túm lại là chủ topic nên từ từ đã, tìm hiểu kỹ lưỡng rồi tính tiếp, đôi khi thích chỉ là cảm giác nhất thời thôi
  6. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn, khuyên chân thành bạn đấy !!!
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Thế ợ, thanh củi bạn
  8. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tham lam và ích kỉ . Đời sao gặp được thánh nhân.

     
    Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết.  http://360.yahoo.com/nhonhan1984
  9. perharps

    perharps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Oánh lun ko cần suy nghĩ
  10. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    vưỡn thích nhức cái xô nô gưn :
    " vui có chừng , dừng đúng lúc "
    chúc vui !

Chia sẻ trang này