1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu dấu!Em làm mình đau đớn(dành cho bạn nam bị thất tình)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huantoe, 21/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu!Em làm mình đau đớn(dành cho bạn nam bị thất tình)

    Hôm qua mình bắt gặp em đi cùng người khác.Người ấy đẹp trai hơn mình,đi xe dyland con mình chỉ có chiếc xe đạp quèn thôi.Mình đã ngỏ lời với em rồi nhưng mình biết chắc mình không là gì trong mắt em.Mình không giàu bằng người ta nhưng em là mối tình đầu của mình,mà sao em không nói thăng ra em có ng yêu rồi nhỉ,mà em cứ để thế để mình hy vọng và yêu dắm đuối.Thôi,chúc em hạnh phúc!Uh!Thôi mình sau này cố đi làm kiếm tiền vậy,mình sẽ yêu nguời con gái xấu hơn em nhưng cô ấy coi trọng tình cảm hơn vật chất,cô ấy còn đẹp hơn cả em.Mình bắt đầu thấy ghê sợ em!Mình giật mình bởi mình đã rất yêu một con người như vậy đấy.Bây giờ ng ta coi cái xemay la mốt,mai ng ta lai coi ôtô là mốt ,mình thấy nó tầm thường và ngu xuẩn quá...tuỳ em thôi,hy vọng ng ấy yêu em được như mình,không vứt bỏ em mà mình biết rõ rằng nó đã có rất nhiều bạn gái bởi cái mã ngoài của nó...chia tay nhé,em dấu yêu của mình...

Chia sẻ trang này