1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu, em thất tình và em đã yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vn_Sakura, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giang1509

    giang1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em và người yêu em cũng xa nhau, có lẽ 1 năm gặp nhau đc 2 tháng. Em đã từng nghĩ rằng khoảng cách dù có tạo nên khó khăn nhưng nếu 2 người thật sự yêu nhau thì nó cũng chẳng là j. Nhưng em rất hiểu cảm xúc của chị, chị Sakura ạ! Con gái mà! Ai cũng thế thôi. Nhiều lúc tủi thân lắm chứ. Con gái yếu đuối lắm, cần 1 bờ vai bên cạnh lắm. Chấp nhận yêu 1 người ở xa là 1 quyết định khó khăn. Nhất là khi 2 anh chị đã yêu nhau 5 năm. Bọn em mới chỉ đc 2 năm thôi. Nhưng fải công nhận em nhiều lúc rất mệt mỏi. Ngày lễ tết nhiều khi ko muốn ra đường vì không muốn thấy người khác hạnh fúc bên nhau để rồi ghen tỵ.
    E ko biết nên đồng tình với chị hay không, nhưng em hiểu cảm giác của chị. Nếu người yêu em cũng ko quan tâm đến em như thế có lẽ tình cảm của bọn em cũng không thể kéo dài. Hơn nữa, đã yêu nhau lâu em cảm thấy nhiều khi mình không còn được quan tâm như truớc, chị có cảm thấy thế không?
    Chị yêu hay say nắng 1 người khác là chuyện bình thường và đó là chuyện của riêng chị. E nghĩ mọi người nếu ai chia sẻ đc thì thông cảm và chia sẻ chứ đừng nghĩ không tốt về chị ý. Có ở hoàn cảnh của người ta mới hiểu tại sao, lý do j khiến người ta làm thế. Ai làm j cũng có lý do riêng, phải không?.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn em nhiều. đúng là đã yêu nhau lâu thì không thể như thủa ban đầu được. Nhưng chị nghĩ rằng yêu nhau lâu nghĩa là hiểu và chấp nhận nhau. Nhưng vấn đề là vẫn phải duy trì tình yêu. Chứ không thể có cái kiểu lúc mới yêu thì mặn mà. Lúc yêu rồi thì của ta rồi ta không cần phải chăm nữa. Chị đã không thể chịu nổi những ngày tháng buồn ấy nữa. Em à. Chị cũng không biêt khuyên em điều gì vì chính chị cũng k biết mình sẽ pải làm gì mà. Chuc em may mắn và hạnh phúc với tình yêu của em
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư,khó mà lý giải nổi, đàn ông ư, một lũ đểu giả và vô trách nhiệm(tớ cũng chẳng ngoại lệ).Trong tình yêu thì chỉ yêu thôi thì ko đủ,cần phải thông cảm, chấp nhận thậm chí là cả hịu đựng cũng có,khi yêu ai cũng ích kỉ (****),khi mà đã ko yêu nữa hoặc ko chấp nhận nổi hoặc ko thông cảm và chịu đựng nổi nữa thì "Anh(em) sẽ là người ra đi"
    20-10 chúc chị em luôn trẻ đẹp và thành công trong mọi lĩnh vực
  4. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ty là 1 thứ khó lí giải , tui đã thử chấp nhận tc của 1 người nhưng rồi nó đã đem đến cho tui nhiều sự thất vọng . Nó làm tui mệt mỏi , ty đó chỉ tồn tại được 1 tháng , dù bây giờ người đó vẫn còn tình cảm với tui và trong tui vẫn còn những sự xao xuyến về quãng thời gian bên nhau nhưng tui ko thể đón nhận lại được nữa . Nhiều lúc tui nghĩ mình có fải là 1 người yêu theo đúng nghĩa ko hay như 1 bà bảo mẫu cho người đó . Giờ những gì đã qua tui coi là 1 kỉ niệm đẹp . Hiện tại tui cũng chưa muốn đón nhận tc của ai nữa vì muốn thời gian sẽ giúp tui chín chắn hơn , ông bà ta có câu " chậm nhưng chắc "mà .
  5. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    yTrích từ bài viết Vn_Sakura :
    Binh tình lại, tôi luôn động viên mình như thế. Đã 3 tháng rồi tôi và anh xa nhau. Không biết khi người đàn ông đau khổ họ sẽ làm những gì nhỉ, chỉ biết ngừoi yêu của tôi đã không ngừng liên lạc với tôi và chỉ toàn là những lời trách móc thậm tệ.

    Người đàn ông khi đau khổ vì tình yêu thì cũng vô cùng lắm. Nếu là tôi tôi sẽ cố gắng làm ccái gì đó để wen mau nỗi đau khổ đó. Thườgn thì nhiều người hay tìm đến rượu để wen. Nhưng thực ra khi uống tôi thấy mình muốn nói ra rất nhiều. Và điều này vô cùng nguy hiểm. Chẳng thể kiểm soát được mình. Và như thế biết đâu tôi lại làm cho người tôi yêu, và bản thân tôi nữa thêm đau khổ. Lúc đó tôi có thể wen. Nhưng khi tỉnh rồi càng thấy đau hơn và thấm thía hơn. Người đàn ông luôn muốn che dấu nhữgn cảm xúc của mình. Và khi đau khổ càng ít người biết càng tốt. Tuy vậy có những vị lại hay thích làm ầm ĩ lên, muốn cho mọi người biết. Có lẽ là để thông cảm. Nhưng đàn ông mà thía thì hỏng.
    Là người đàn ông tôi cũng có những nỗi buồn riêng, và thật khó xử, nhiều khi tôi không biết mình sẽ phải làm gì cho đúng. Tôi thấy tôi cũng thật tham lam và ích kỷ.
    Được Codon2468 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 20/10/2006
  6. nightingale05

    nightingale05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị thực sự cảm thấy buồn thay cho chị lắm !! Người đàn ông trong khó khăn , thử thách mà chỉ biết có than vãn ,buồn nản ,trách móc mà ko biết đến sự hi sinh của người con gái đang ở cạnh mà vun đắp cho họ thì thấy bất hạnh cho người con gái wá!!! Tình yêu mà chỉ có sự vun đắp của một người thì đâu còn gọi là tình yêu nữa , nên chị thấy rung dộng trước một người đàn ông khác cũng là phải thôi , trách chị sao được .Người ta ở cạnh nhau còn dễ bị rung động trc'' một người thứ ba nữa là cách xa nhau thế nè .Chỉ là chị hãy cân nhắc , đừng vội vàng chấp nhận tình cảm của người kia thuii. Chúc chị hạnh phúc nhé
  7. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ,mối tình đầu và mọi thứ đầu tiên của em cũng mới kết thúc sau 2 năm, nhưng 2 hay 5 năm thì kết quả cũng đều buồn như nhau thôi, người con gái vẫn khổ nhất. Chúc cho chị em mình không bao h phải đau buồn vì yêu thế này nữa!
  8. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đúc kết lại 1 câu ngắn gụn
    "Đừng tin vào những gì đã hết
    Đừng mỏ lết về những gì đã qua"
    Đời phù du như cơn gió, cuốn đi trong ta bao niềm vui cũng như bao ưu phiền. Adiđàphật, đừng luỵ đời làm chi, kệ mịa nó thí chủ à, amenđàphập
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua. 20.10 anh ấy đã nt chúc mừng tôi. Chi một tin nhắn thôi nhưng sao lai khiến tôi buồn. Chẳng muốn đi đâu, làm gì, ở nhà và buồn. Ngồi chơi với cả nhà mà sao thấy cô đơn quá. Bây giờ anh ấy đã gần tôi lắm, chứ không xa xôi như trước vậy mà sao. Thấy cô đơn, và có cả một khoảng trống trong tâm hồn mình. Buồn nhưng sao tôi không thể wên. Tôi không còn là người con gái vui tươi nữa rồi. Tôi không thấy tiếc nuôi đâu nhưng sao vân buồn, chẳng biết cuoc song còn phức tạp và phiền muộn đến đâu nữa.....
  10. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko nói những suy nghĩ đó cho anh ấy biết như thế sẽ giải toả được tâm trạng của chị . Em nghĩ đó là cách tốt nhất còn hơn cứ để trong lòng như vậy khoảng cách giữa 2 người càng xa hơn

Chia sẻ trang này