1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu, em thất tình và em đã yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vn_Sakura, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hom qua nguoi ay lai goi dien cho toi. Gio anh da on dinh cong viec roi. Ở một quận gần quận nhà tôi. Thật ra bạn bè anh đã gọi điện cho tôi rất nhiều chỉ để nói đến việc đó. Tôi biết mọi người thấy tiếc cho tình yêu của chúng tôi. Thời gian đâu phải là ít. Mọi người đều nghĩ chúng tôi lúc nào cũng bên nhau, yêu nhau như thế cơ mà. Nhưng không ai hiiểu bằng 2 người chúng tôi. Yêu thật đấy, gắn bó thật đâý nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Tốt nhất là không gặp lại, để lại cho nhau một ký ức đẹp về một cuộc tình sâu sắc. Tôi có phải là người lạnh lùng, tôi không còn có cảm giác yêu thương gì nữa với anh ....Nhưng quả thật tình yêu trong tôi đã chết rồi, tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế. Không phải vì một người đàn ông nào khác, không phải vì Mr.C.....Tôi thật khó hiểu. Chỉ biết rằng tôi không còn được như trước nữa, tôi cũng không thể tìmcảm giác ngày nào. Yêu thực sư, không, không còn nữa,.....Đã 5tháng trôi qua, tôi chỉ biêt tìm niềm vui trong công việc, để quên đi quên đi tất cả....
  2. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    em hiểu chuyện gì xảy ra ở 2 người,chị chia tay anh vì nhìn thấy sự thay đổi ở anh nhưng anh lại cho rằng anh vẫn thế, nhưng ( lại nhưng....) ko phải vậy
    Anh ko còn là anh của thủa đầu yêu nhau trong khi chị thì vẫn thế , thậm chí tình yêu dành cho anh mãnh liệt hơn nhưng chị nhận đc từ anh là khoảng trống,là những tiếng thở dài & những thái độ thờ ơ, chị ko chịu đc diều đó.Rồi cái gì đến cũng sẽ đến
    "Yêu làm chi để rồi hoen lệ mi..."
  3. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi nào tình yêu là vĩnh cửu?
    Mười mấy tuổi đầu, yêu lần đầu tiên và cũng biết đau nhiều đến thế. Mọi người hay bảo tôi là một đứa lãng mạn, mà nhiều khi sòng phẳng thực tế đến phát sợ. Trong tình cảm cũng vậy, có thể người khác nhìn vào cảm thấy ko đúng, nhưng tôi có cách yêu của tôi. Tôi chỉ cho ai một tấm lòng khi ng` đó cho tôi 1 tấm lòng.............. Khi anh ra đi tôi tập cho mình ko luyến tiếc, và ko tìm kiếm 1 ng` khác để thay thế. Tôi tự hào vì tình yêu của mình, ko đánh đổi nó bằng những thứ phù phiếm, dù giờ đây nó chỉ tồn tại trong lòng tôi mà thôi........

Chia sẻ trang này