1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu quá, mất tập trung quá, giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeobeomap, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc Topic càng thấy có cách diễn tả hay hay! Anh đây thì cũng không có kinh nghiệm mấy cái vụ này, nhưng hi vọng các cao thủ đại nội trong diễn đàn có thể giúp em!
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hic,chát thôi mà cũng như vậy được à? nói thật với bác nhá, con trai khi chát thì toàn phét thôi, tin làm gì cho mệt nhỉ , chắc là bác bị bệnh thật rồi đó hay là "đói " quá nên nó thế nhỉ?
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic hic , tuỳ người chứ anh .Mấy bạn chat với em chẳng bạn nào "phét" đâu . Em nghĩ họ thật lòng hết . Chính vì thế nên em mới thik.
    @chủ topic: bạn ơi ,mình bị như bạn nhiều rồi . Mình nghĩ là nếu muốn , bạn thử bỏ ra một ngày không làm việc , sau đó...ngồi nghĩ tới anh ấy thôi . Nhớ hết 1 ngày luôn , để dành cho các ngày khác .Mình nghĩ làm vậy chắc sẽ tốt . Chúc bạn hạnh phúc.
  4. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả, rồi bạn có được ko?
    Mình thì cả ngày nghỉ lẫn ngày thường đều nghĩ kín hết rồi, đến lúc nào đi ngủ thì thôi, nhưng vừa ngủ dậy mở mắt ra là lại nghĩ đến. Hồi trước gặp anh nào đẹp trai phong độ, tốt bụng, ... đều thích nhìn, thấy quý mến. Nhưng giờ mình nhìn mọi con trai đều ko có cảm giác gì hết, trừ bạn ý, mà bạn ý ko phải là dạng đẹp trai lắm!
  5. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic, em là em thấy yêu kiểu này hại thần kinh quá đi mất. Chả biết có đúng là yêu hay ko hay do bị bệnh nữa chả biết. Mà con trai nó còn khinh cho ý chứ, nghĩ mình là dạng con gái dễ dãi ko ra gì mất. Em cũng ko nghĩ là rơi vào tình trạng bi đát đến thế đâu, vì em nghĩ mình cũng khá cứng cỏi trong chiện tình cảm mà. hic ...
  6. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chả ai giám nói là mình cứng cỏi trong chuyện tình cảm đâu. Nói chung tuihông cảm với bạn. Tuy tui không phải là con gái nhưng tui có thể hiểu một phần, và tui cũng không nghĩ rằng bạn là người dễ dãi. Chẳng qua một là bạn đang bị cảm nặng, hai là bạn gặp đúng đối tượng , thế thôi. Sét đánh trúng tim bạn rùi. Tuy nhiên cần phải sáng suốt hơn một chút nhé. Chúc bạn may mắn
  7. motque2qua

    motque2qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nói chung ngày xưa có tiếng sét ái tình còn bây giờ sét lan theo đường cáp quang hix tốt nhất em nên yêu thử 1 người o gần em chẳng hạn để xem t.y kia có thật ko hay ngộ nhận. Anh đề cử bản thân anh hihi nick chat : themem_nhuthe_themkem @yahoo.com
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác Chủ TOPIc à ,tớ có 1 thỉnh cầu nho nhỏ.Bác post nội dung nhữg j` các bác đã chát với nhau lên đây để cho anh em trong này đc học tập cái cách Cưa Cẩm qua chát vơi.Chỉ chát mà xuông thôi mà Bác đã nhớ nhug thế này.Trình độ Cưa quả là uyên thâm.
    Anh em đang rất mong tin bác
  9. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cái pác này, pác nói thế mà cũng được à? Bạn ý có cưa cẩm cái rì em đâu, chỉ nói chuyện rất bình thường như 2 người bạn với nhau thôi mà. Pác đã ko giúp được em thì thôi lại còn nói như thế, em đang rầu thối cả ruột gan đây nè. Em đã nghĩ kỹ rồi bây giờ chỉ còn cách làm cho em bớt thích bạn ý đi là được thôi mà, đằng nào thích nhiều thế thì thích ít đi 1 chút chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Nhưng vấn đề là cách nào?
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tăng cường giao tiếp với xã hội lòai người.
    Trong cái cốc này anh nhớ mang máng là cũng có 1 TH cưới vợ,lấy chồng là cái computer đấy...

Chia sẻ trang này