1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu quá, mất tập trung quá, giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeobeomap, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic,đâu cần phải thik ít đi đâu bạn ơi.Bạn trai bạn quả là hạnh phúc .Bạn cứ bình tĩnh , có lẽ bạn đã bị mất tập trung nặng quá rồi . Bạn bớt dùng cafe , ăn ớt hay các chất có kích thích . Bớt xem phim tình cảm , đọc tiểu thuyết tình yêu . Thay vào đó là coi phim hành động , đọc truyện kiếm hiệp . . Tập luyện thể thao , vận động thật nhiều. Hãy làm thật nhiều việc , và nghĩ đến anh ấy thật,thật nhiều mỗi khi cần .Chúc bạn hạnh phúc.
  2. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ơ, vậy là ko cần phải thích ít đi phải ko bác. Vậy bác ơi thế có cách nào nhanh nhanh hơn 1 chút ko ạ, em đang cần gấp. Còn 1 chuyện nữa là làm thế nào để cho bạn ý thật hạnh phúc được, bao gồm cả em nữa, xin bác chỉ thêm cho em luôn, cả cái này em cũng đang cần gấp!
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hì hì , đừng giận nhé,bạn này yêu quá đầu óc hơi lộn xộn rồi.Bạn muốn bạn ấy hạnh phúc thì bạn phải hạnh phúc(bạn í iu bạn mà) và ngược lại.Còn nhanh nhanh ư ,hì hì , dục tốc bất đạt bạn ạ,cái gì cũng phải từ từ.Bạn muốn ầm 1 cái không nghĩ nhiều đến bạn ấy nữa thì khó quá . Nói chung , mọi lời khuyên đều vô dụng nếu bạn không tập trung ý chí và quyết tâm . Còn bạn iu người ta như thế là người ta hạnh phúc quá chừng rồi , ước gì cũng có người iu mình như thế
    thêm 1 điều nữa , cho tớ Y!M của anh ấy ,tớ gửi cho anh ấy link của topic này.
  4. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhiều, nghe lời các bác khuyên em đã thỏa thuận được với bạn ý sẽ gặp nhau vào cuối tuần thôi, buổi tối em đi dạo và tập thể dục, rủ bạn đi chơi. Tình hình đã có vẻ khả quan hơn rồi. Hic, may quá! Em sẽ vote cho các pác thật nhiều sao nhé!
  5. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    làm cái visa sang ÚC đi , tha hồ ...
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mặt chưa ạ ?
    Chưa biết mặt thì hay tưởng tượng nên mới thành ra thế đấy ạ
  7. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có, có mà, em biết mặt rồi mà!
  8. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi giúp em thêm lần nữa!
    tình hình đúng là rất tình hình, em lại bị tái phát rùi. Cứ thứ 2, thứ 3 đầu tuần em lại bị thế nữa. Sao của em chị bị vào mấy hôm đầu tuần thế. Em ko tìm ra được nguyên nhân rì, có bác nào bít thì cho em biết với để em còn chữa trị
  9. hoxueee

    hoxueee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    à trong thâm tâm em muốn kiếm 1 suất đi Uc mà
  10. conmeobeomap

    conmeobeomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Pác này quá đáng! Sao pác nỡ nói em như vậy, em đâu phải hạng người như thế chứ.

Chia sẻ trang này