1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM YÊU QUÝ ANH BỞI VÌ.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friend_or_love, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    EM YÊU QUÝ ANH BỞI VÌ.....

    1. Vì lần đầu tiên em nhin thấy anh trông anh ngố ơi là ngố
    2. Vì em được khoác tay anh, dựa vào vai anh,ôm anh thật chặt.
    3. Vì anh khiến em nhớ lại những ngày còn nhỏ ,theo bố ra bãi cỏ đá bóng.Bố đá bóng còn em chơi cỏ gà 1 m?onh ( cái hôm mà anh với bạn anh đá bóng ngoài công viên )
    4. Vì anh bảo em là đứa dễ bị lựa.
    5. Vì anh tặng em những đĩa nhạc do anh làm. đầu tiên là đĩa FOR YOU mà em dứt khoát không cho ai mượn, rồi đến CHIP,CHIP CHIP 2, CHIP CHIP 3 do em đặt tên, em chẳng nghe đĩa nào khác ngoài 4 đĩa đó
    6. Vì anh làm em buồn, em khóc
    7. Vì ngày 15-5 em khóc đến hơn 3h sáng, sáng hôm sau mắt em sưng vù lên xấu ơi là xấu.Đứa nào nh?on thấy cũng hét ầm lên , em bảo " đêm qua tao mơ thấy bị bắt cóc, sợ quá khóc thật nên như thế" đứa nào cũng đập cho 1 cái vì tội bốc phét.
    8. Vì anh tên là Bình
    9. Vì anh cười như mùa thu tỏa nắng,chỉ cần nh?on thấy nụ cười đó lòng em cũng giãn ra " nhiều " chút
    10. Vì anh chê thẩm mĩ của em có vấn đề
    11. Vì anh hay rủ em đi ăn ốc
    12. Vì có lần em nhìn thấy chân anh bẩn ơi là bẩn
    13. Vì anh từng học khoa CNTT trường DHBK
    14. Vì anh từng hôn cả chục cô
    15. VÌ anh thích uống thuốc sưng lợi của em bởi vì nó ngọt như kẹo
    16. Vì anh có tháng sinh trùng với tháng sinh của em. Tháng 11
    17. Vì anh cho em nhận ra : trong cuộc đời này có những thứ tình cảm cũng lớn lao và đẹp đẽ chăng kém gì tình yêu
    18. Vì anh dạy em phân biệt giữa YÊU và THÍCH
    19. Vì anh rất giỏi viết thư mùi mẫn, nhất là thư tình
    20. Vì em bảo sau này sẽ giúp em tránh những thằng như anh
    21. Vì anh gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt
    22. Vì hôm qua đi qua hiệu bánh SN , em thấy 1 cái bánh đẹp ơi là đẹp , em chỉ muốn tiến thẳng vào đó và đặt luôn 1 cái cho ngày 15-11
    23. Vì anh bảo sữa chua mẹ em làm ngon, còn em thì thấy dở ẹc...
    24. Vì anh vô tâm nhất trần đời
    25. Vì anh chê cái thiệp em làm
    26. Vì anh lúc nào cũng bắt em đèo anh
    27. Vì tóc anh màu đen, mắt anh màu đen, còn răng anh màu trắng
    28. Vì anh rất thông minh
    29. Vì khi em buồn em lại nghĩ đến anh
    30. V?o nhờ có anh em được nổi thêm 1 chút. Hôm vào quán nét thấy 1 con trông rất hoành tráng cứ nhìn nhìn em rồi quay sang nói thầm vào tai 1 con # cũng hoành tráng không kém. Sau đó thì cả 2 con cùng nhìn...<-----nhìn kí gì mờ nhìn>.<
    31. Vì anh tán 10 cô thì 9 cô rưỡi là đổ
    32. Vì anh không cho em ép tóc
    33. Vì mỗi lần hắt xì hơi em lại nghĩ anh đang nhắc em
    34. Vì xe đạp của anh màu tím, màu mà em rất thích
    35. Vì em được đeo 1 cái đồng hồ đẹp kinh khủng
    36. Vì sách anh cho em rất hay
    37. Vì mẹ anh quý em
    38. Vì anh quàng khăn em đan và khen nó đẹp
    39. Vì trong ngày 8-3 em không nhận được lời chúc nào từ anh cả
    40. Vì anh mặc 1 cái quần bò nát tươm rồi mà vẫn mặc
    41. Vì anh thích ngồi ăn ở những quán ít người
    42. Vì anh bảo trông em hiền giống như 1 chú mèo con
    43. Vì đôi khi em ngồi đọc lại tất cả những cái mail nhận được từ anh, và ước lượng xem cộng lại có in được 12 trang hay không?
    44. Vì anh nói em rất quan trọng với anh mặc dù em không biết nó đúng bao nhiêu phần %
    45. Vì khi đọc được ở đâu đó , hay nghe ở đâu đó cụm từ " Người thân thiết nhất " Em lại nghĩ đến anh
    46. Vì khi ăn ốc với em anh thường bỏ cho em những con ốc to nhất
    47. Vì anh là người hoàn hảo nhất trong mắt em mặc dù có là người tồi tệ nhất trong mắt người khác
    48. Vì em thấy tự ái khi em nói đi tắm biển sẽ mua nem chua cho anh ăn,còn anh th?o cười và bảo có lần anh được ăn nem nhiều vô kể
    49. Vì mặc dù em hắt xì hơi liên tục do bị cảm cúm nhưng em vẫn đinh ninh là anh nhắc em. Có thể anh nhớ em nên mới nhắc nhiều như vậy
    50. Vì hình như mùa đong tay anh rất ấm
    51. Vì anh không thích dùng DOUBLE RICH nhưng lại nói phét em rằng " Anh không dùng v?o sợ nó hết "
    ( Lại hắt xì hơi nữa rồi.Tại sáng nay đi mưa, à không tại anh nhắc em..)
    52. Vì anh có khuôn mặt biểu lộ cảm xúc rất " khả ố "
    53. Vì 1 con bạn em khen anh đẹp trai và đòi giới thiệu anh cho nó
    54. Vì anh là chúa lười
    55. Vì hôm đi lấy váy với em anh khen váy em đẹp
    56. Vì trong giấc mơ của em, anh luôn xuất hiện 1 cách hết sức bất ngờ
    57. Vì hình như anh ko chịu uống sữa em mua mà mang cho 1 ai đó
    58. Vì quyển vở toán của anh rất dày mà anh viết mới hơn 1 nửa, thế là đủ cho mấy chuyên đề toán của em
    59. Vì anh khen tóc em như thế là đẹp lắm rồi
    60. Vì anh hay bỏ tiền vào con lợn sắt
    61. Vì anh bảo trứng rán với gừng của em rất ngon không cay tẹo nào
    62. Vì em vừa làm rơi cái đống hổ anh tặng, chắc là nó rất đau. Giá mà em bị ngã chứ không phải là nó
    63. Vì đôi lúc em soi gương thấy cũng có nét giống anh. Biết đâu cụ đời thứ hai mấy trước đây của em và anh là 2 anh em ruột với nhau. vậy thì đúng anh là anh em mà ^_^
    64. Vì sau này em sẽ yêu quý con anh như con em và chúng nó phải yêu quý nhau như anh em 1 nhà
    65. Vì cái ví em tặng anh nát tươm rồi mà anh vẫn dùng
    66. Vì anh chơi bóng bàn rất giỏi
    67. Vì đôi khi em thấy trái tim anh làm bằng đá
    68. Vì có 1 người bảo anh đáng gét nhưng em thấy họ mới là người đáng gét
    69. Vì đôi khi anh làm em lo lắng cho anh
    70. VÌ buổi tối nào trước khi đi ngủ em cũng nghĩ không biết hôm nay là 1 ngày thế nào với anh
    71. Và vì anh đang đọc những dòng chữ này
    72. Vì hàng ngàn lí do nữa mà em không thể viết hết được, chỉ biết rằng: ANH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT VỚI EM


    ........Anh chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Anh có biết vì sao chiều nào em cũng Online không? Nhiều khi em cũng định ở nhà học bài nhưng mà cứ nghĩ đến anh đang ở trên mạng th?o lại mò lên. Em cứ sợ nhỡ anh có cái g?o muốn chia sẻ với em mà lại không gặp được em thì buồn lắm. Nhưng mà anh thì cứ cắm đầu vào GUNBOUND thui. Em thấy mình cứ lo hão thôi à.
    Nhưng mà thui, bi giờ em không lo nghĩ nhiều đâu. Trong cái Topten những người quan trọng nhất với anh em chỉ cần là No 9 hay No 10 thui. Cho dù có là cuối "bảng xếp hạng" đi chăng nữa nhưng mà chắc là sẽ không bao giờ thay đổi và không bao giờ bị đánh bật ra khỏi TOPTEN đâu anh nhỉ. Còn những No 1, No 2 bít đâu đấy sẽ không giữ nổi vị trí đứng đàu của m?onh, Anh bìn bìn nhờ... Còn chuyện của anh, anh muốn chia sẻ với ai tùy anh thui mà, làm sao có thể bắt anh chia sẻ hết với em được . Tuy có hơi buồn 1 chút , chỉ 1 chút thôi ( Vì hình như từng có lúc mà khi có chuyện g?o anh cũng nhớ tới em để kể cho em nghe ) Nhưng rồi mọi thứ sẽ quen dần thôi, chỉ cần đến 1 lúc nào đó, khi anh không còn biết chia sẻ với ai nữa, anh lại nhớ đến em là được rồi. Vì lúc nào em cũng sẵn sàng chờ đợi anh, sẵn sàng lắng nghe những đièu anh nói,Sẵn sàng có mặt bên anh khi anh cần. Chỉ cần anh gọi em 1 tiếng : " Linh ơi "....................

    *** Đây là 1 bức thư mà 1 người con gái đã từng là em của Friend viết cho Friend, nhưng Friend đã không biết trân trọng nó, trân trọng những gi minh đang có để khi mất đi tinh cảm thật sự này mới cảm thấy nuối tiếc ***

    ***Linh ơi! cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì với anh Em mãi vẫn là em của anh, mãi luôn là như thế. Anh nhớ em lắm...nhớ nhiều lắm, hãy tha thứ cho anh vì đã không biết trân trọng những gì mà em đã dành cho anh, em nhé ! ***
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tìm cô ấy để giải bày tâm sự đi bạn, mình nghĩ cô ấy sẽ bỏ qua cho ban mà. Tình yêu là sức mạnh mà!
    Ước gì mọi người cũng có lúc nhận ra điều đó như bạn. Ôi tình yêu là gì? Lúc gần lúc xa!
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 21/01/2007
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thề ,là đọc cái Topic này cứ tưởng 1 đứa con gái viết cho 1 đứa con giai cơ, hóa ra là con giai viết cho con gái
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    mù mầu à... ko con gái viết cho con trai thì là cái gì....
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhưng đây không phải là tình yêu. mà mình chỉ coi người đó và nhận nguời đó là em gái mình mà thôi. hiện cô bé ấy đang học HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mù Chữ À, Tôi tưởng là bài của 1 đứa con gái viết cho 1 đứa con Giai, Nhìn cái Biểu tượng giới tính là con trai viết cái bài này thì chẳng ngạc nhiên à, Ngâu thế còn to mồm
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xin can , xin can , bác chủ nhà nói có lí đấy ạ
    Bác Minh tiến hơi nhầm lẫn 1 chút , để cho anh chủ nhà 1 mình tâm sự , cãi nhau với anh ý làm gì cho anh ý thêm buồn
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bon chen tí
    @K: em quý anh lắm lắm lắm, em chỉ k yêu anh thôi. Em biết anh yêu em lắm. Và em phân vân k biết có nên chấp nhận tình cảm đó hay k ( người ta bảo chọn người mình yêu hơn là người yêu mình, nhưng sao chờ mãi chẳng thấy người em yêu xuất hiện)
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình chưa bao giờ được đọc 1 bức thư của người con gái nào viết cho mình hay và cảm động đến thế. chỉ vì mình quá vô tâm.
    Hãy biết trân trọng những tình cảm mà những ngừoi yêu mến mình đang dành cho mình bạn nhé. đừng để khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tíêc......

Chia sẻ trang này