1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bữa nay là cái ngày gì không biết nữa. cả mấy hôm nay đấy. em buồn thất là buồn. hôm qua không hiểu sao em lại khóc. chẳng có chuyện gì mà em lại khóc. kì lạ thật. cả tuần nay không ngày nào yên ổn. em thấy lòng mình trống vắng vô cùng. như lúc này đây. em biết anh vẫn thương em nhưng anh không có thời gian cho em. lúc nào anh cũng bận.lúc nào anh cũng không thể ra đường. 1 chút thôi cũng không được hả anh?
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu.
    giờ này anh đang ở đâu? anh đang làm gì? anh có biết em nhớ anh lắm không? em không hiểu nổi mình anh ạ. vắng anh em lại nhớ. gần anh thì lại không muốn nói chuyện. em chỉ muốn một ít phút ở bên anh thôi nhưng khó thật. em muốn ôm anh và không phải nói gì thế là đủ. không biết có phải tình yêu của mình đã không như trước hả anh? em cũng nhận ra là em thờ ơ với anh. nhưng đó là do em cố tình đấy. em tức vì anh không quan tâm cho em như trước nữa. em nói anh thì anh nói không có. anh nói vẫn yêu em nhiều,hơn trước kia. em chẳng thấy. em chỉ nghe anh nói thôi. cái em cần là hành động chứ không phải lời nói. hoặc anh yêu em nhiều hơn trước, thậm chí là nhiều nhất thì nó cũng không bằng tình yêu em dành cho anh. em cảm thấy như vậy chưa đủ. anh có biết em khó chịu lắm không.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    a yêu!
    2 ngày nay mình không gặp nhau. thật ra cũng bình thường thôi nhưng em nhớ anh lắm. tối nào 3h em mới ngủ được. nhớ anh em buồn và muốn khóc nhưng không được. có những lúc tự nhiên em khóc như 1 đứa con nít. hôm qua tự nhiên trong đầu em có ý nghĩ tại sao em lại yêu anh? anh có gì tốt? tại sao em lại chọn con đường khó khăn đến vậy? trước mắt em chẳng thấy 1 lối đi nào cho mình thế nhưng em vẫn tin anh. cho em lựa chọn lại tất nhiên em vẫn chọn anh nhưng tại sao vậy?em không hiểu nổi chính mình. em xin anh đừng nói đến nó nữa. em không muốn quay lại nhìn đâu. em chỉ muốn tốt hơn thôi. nhưng chỉ mình em muốn tốt thì có ý nghĩa gì chứ. em chiụ đựng bậy giờ để được vui sau này hay vẫn phải buồn như bây giờ hả anh? trong công việc lẫn tình cảm em đều chọn cho mình con đường vô cùng khó.
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mặc dù hôm nay không phải là ngày gặp nhau nhưng em vui lắm. nói chung em cũng dần bình thường trở lại. có lẽ cũng ổn định cả rồi. hôm qua mình đi chơi em thấy rất là vui, tâm trạng rất là thoải mái. mặc dù hôm nay không gặp anh nhưng em vẫn cảm thấy vui vui. tối qua về em ngủ li bì tới 10h sáng mới dậy. trưa nay định lên mạng chơi nhưng buồn ngủ quá lại ngủ tiếp. bữa nay là lễ mà mình chẳng gặp nhau được. em cũng quen rồi,có bao giờ mình gặp nhau ngày lễ đâu. em biết bây giờ trong lòng anh như thế nào. em tin là chỉ có em trong tim anh thôi. không còn ai khác ngoài em có phải không anh? vì vậy không bao giờ em hỏi anh câu đó cả. cũng khó trả lời nhưng em hiểu là được rồi. nhưng em hay ghen lắm đó.mặc dù em biết anh thương em rất nhiều nhưng nhiều khi em không tin tưởng cho lắm. Tại sao em yêu anh bằng tình cảm mà em lại để ý, soi mói anh bằng những nhận xét lý trí của em? thật khó hiểu. nếu để cái đầu em làm việc, xem xét xem anh có phải là người có thể làm em hạnh phúc hay không thì anh bị out từ đầu rồi. trước đây em vẫn tự hào em là con người vô tư,cứng rắn, chuyện gì em cũng dùng cái đầu để suy nghĩ thế nhưng em lại yêu anh. đến bây giờ em cũng không biết nếu trở về cái ngày mà anh nói với em thì em có nhận lời hay không? thật ra lúc trước em cũng không biết em có yêu anh không nữa. em chỉ biết nói chuyện với anh rất vui và em lo cho anh lắm. nếu em từ chối anh thì có lẽ bây giờ em tốt hơn không chừng nhưng mọi chuyện có lẽ đã khác đi. em không thể chịu nổi khi em dối lòng mình. có lẽ quyết định của em là đúng. sống sao cho thoải mái thôi. em chỉ cần như vậy. mặc dù quen anh em buồn nhiều hơn vui. em yêu anh nhiều lắm.
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    a yêu! giờ này anh đang ở đâu? anh có biết em trông tn anh lắm không? sao anh không trả lời tn cho em? anh nói anh ở nhà thì tại sao anh không trả lời tn cho em? có phải anh đi đâu không? em nhớ anh lắm anh có biết không? anh có nhớ em không? anh không muốn nói chuyện với em hả? 2 ngày nữa mình mới gặp được nhau. nhớ anh nhiều lắm.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng đọc trong quyển sách: "Một ngày nào đó,ban sẽ hiểu rằng bạn không thể dựa dẫm vào người yêu,rằng mọi lời hứa không gì bảo đảm tuyệt đối. Bạn sẽ hiểu rằng nụ hôn không phải là lời thỏa hiệp. Bạn học được cách nắm giữ tình yêu ngay hôm nay vì ngày mai,ai biết sẽ ra sao? Và bạn học được cách chịu đựng và mạnh mẽ hơn. Bạn học được tất cả những điều đó từ những mối tình đã đi qua..." Mối tình của em chưa qua sao em lại cảm nhận được tất cả. Thật là buồn vì những lời nói hôm qua của anh. Em biết rằng tấm hình đó có ý nghĩa đối với anh rất nhiều, chính vì nó có ý nghĩa và chỉ có 1 tấm duy nhất nên em mới muốn giữ nó. nhưng em không hiểu lý do gì anh lại từ chối. tất cả những gì anh muốn em đều cho anh, tất cả những gì của em anh đều muốn là của anh nhưng...
    Anh có nghĩ em dễ dãi không? Em yêu anh quá để rồi bây giờ buồn và hụt hẫng đến vậy. Tất cả những gì em cho anh em đều không hối tiếc. em nói vậy anh hiểu chứ? tấm hình đó quan trọng đến nỗi anh không thể cho em được hả? Đối với anh em quan trọng thật sự hay chỉ mình em nghĩ vậy? Đời lắm đổi thay
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh có biết em buồn lắm không?em biết em làm anh buồn nên từ hôm qua đến giờ em toàn năn nỉ anh, một việc em chưa làm với bất cứ người nào. nhưng trưa nay thì anh thật quá đáng. anh chẳng coi em ra gì cả,em có lòng tự trọng chứ. em thích lên mạng lắm. lên mạng để chat với người khác. thế sao anh không nghĩ tại sao em phải lên mạng. nếu anh ở bên em thì em có phải lên mạng không? lên mạng chỉ để chat thôi à? những gì em hứa với anh em sẽ làm, nhưng anh không tin. Nói như thế nào thì anh cũng không tin. thôi thì anh cứ nghĩ như vậy.khi nào anh nghĩ xong rồi hãy cho em câu trả lời. em đợi anh.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi em không viết cho anh nhỉ? chỉ tại anh đó. anh không cho em lên mạng. mấy hôm nay mình vẫn bình thường nhưng em nhớ anh lắm anh có biết không. lúc này có thể em cũng hơi bận nên không nghĩ nhiều như lúc trước nữa. cứ bình thường mọi chuyện là xong thôi. chủ nhật thì kiếm chỗ nào đi cho hết ngày giờ là được. bây giờ em nghĩ nếu không có anh em có sống như bình thường được không nhỉ? lần trước em nghĩ là được. em đã chuẩn bị tâm lý cả rồi nhưng nhìn thấy anh buồn em đau lắm nên không đành. em yêu anh bằng cả trái tim em. nếu có chia tay em cũng không còn gì để buồn cả. em biết em yêu anh nhiều lắm em không buồn vì mất anh mà em buồn vì anh buồn. em sợ anh sẽ đi 1 nơi nào đó thật xa mà em không thể thấy anh được nữa. nếu có chuyện đó xảy ra thì anh đừng đi đâu anh nhé. anh hãy để cho em được thấy anh như mọi ngày và mình cứ nhìn nhau bình thường anh nhé. như vậy em mới có thể yên lòng được. em buồn nhưng em không muốn thấy anh buồn. em yêu anh nhiều lắm.
    mấy hôm nay anh đổi dt em không thích chút nào vì hình em gửi cho anh mất hết rồi còn gì. đã vậy hôm trước buồn ơi là buồn. em mượn dt anh chỉ để xem hình thôi mà anh nhất định không cho. anh có gì giấu em nên mới không cho em mượn dt. em nói vậy không đúng à? anh còn nói không có gì. không có gì sao phải giấu? em không phục chút nào hết. không biết sau này còn nhiều thay đổi nào. sắp tới rồi nhưng em tin anh. không được thì em vẫn có được những kỷ niệm bên anh. như thế là đủ. bye anh yêu
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em buồn thật đó. tại sao lúc nào anh cũng ép buộc em? anh có thấy mình hơi độc tài không? anh có công việc thì em cũng vậy. tại sao em rủ anh đi chơi anh có thể từ chối còn em thì không được.
    em cũng buồn chứ đâu phải mình anh.

Chia sẻ trang này