1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh làm em buồn lắm. đầu tiên là anh không tin tưởng em. Đúng là ở trường em học có rất nhiều điều mới. Nhưng lúc nào mà em không nghĩ tới anh hả? lúc trước em ở nhà thì nt cho anh thường xuyên hơn. nhưng bây giờ em đi học thì làm sao lúc nào cũng cầm dt nt cho anh được. em sợ anh buồn nên em không muốn nói với anh rằng chính em phải lao đầu vào học để không có những ý nghĩ mà anh cho là lung tung. em bớt quan tâm anh lại để không còn phải khó chịu. anh lo cũng đúng nhưng em đã nói với anh là em chỉ yêu mình anh. em còn tự hỏi rằng nếu em không còn quen anh nữa thì em có thể quen 1 người nào khác nữa không? em không thể nào quên được anh. anh có thể xa em nhưng những ký ức về anh luôn ở trog tim em. em yêu anh hết lòng vì em không biết ngày nào mình xa nhau, hay mình có thể ở bên nhau mãi mãi. con đường phía trước của mình rất là khó khăn. nhưng dù kết quả ra sao thì em không muốn mình hối tiếc hay thù hận vì 1 mối tình đã qua. em muốn giữ những kỷ niệm đẹp về anh.
    anh bệnh mà anh không uống thuốc. anh không nghe lời em. em năn nỉ anh lắm rồi mà nhất định anh không uống. anh biết em xót ruột lắm không?
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu.
    hôm nay là mùng 1 tết. em cũng không dịnh lên viết như thế này đâu. em có nói cho anh nghe rồi đúng không? nhưng không biết sao em lại lạc vào đây. em cũng hơi buồn. buồn vì anh không nt cho em, vì mình không được gặp nhau nhưng cũng còn hơn năm trước là năm nay anh biết dỗ dành em hơn. và có lẽ em cũng đã quen với điều này nên cũng không còn buồn lắm. không biết đến bao giờ mình mới có thể ở bên nhua những ngày tết anh nhỉ? chắc còn lâu lắm và có thể không bao giờ. em có thể chấp nhận được,kiềm lòng lại nhưng tại sao em phải làm vậy?nếu em coi anh là người để quen chơi thì anh muốn làm gì em cũng không nói vì em cũng không thậ lòng với anh nhưng em yêu anh thật mặc cho có rất là nhiều khó khăn, em tự nhủ mình phải ý thức có trách nhiệm với anh thì anh cũng phải vậy. dù sao thì năm nay anh cũng đã có rất nhiều cố gắng làm em vui. chúc anh 1 năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, mọi mong ước sẽ thành hiện thực. anh mãi là anh yêu của em.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    lâu lắm rồiem không quay trở lại đây. em không muốn viết nữa. nhưng không được. chuyện của chúng mình không có vấn đề nào cả ở thời điểm này. Nhưng em biết anh đang gặp 1 số khó khăn. Mình cũng phải ráng đợi thôi. Em sẽ đợi cùng anh. Có lẽ anh phải có 1 chút thay đổi để sống thoải mái hơn. Chứ như bây giờ em thấy anh tù túng quá. Em muốn nói rất nhiều với anh. nhưng em sợ anh buồn, em sợ anh buồn lắm. Lúc trước anh cũng sợ em buồn nhưng hình như bây giờ không còn nữa. Mà bây giờ em cũng không muốn anh biết em buồn. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em hiểu được 1 điều là em chỉ giữ anh ở mức độ này thôi, không nên đi xa hơn nữa. Muốn anh gần em thì chỉ có em là buồn thôi. đầu tiên là anh phải lo cho T. Lúc nào cũng vậy. em cũng thông cảm với anh nên em không bắt anh làm gì cả. chuyện gì cũng tự em làm thôi. đôi lúc muốn nhờ anh 1 chút nhưng bị từ chối hoài nên em cũng buồn. em tự làm vẫn được. chỉ buồn là có anh nhưng sao em vẫn phải 1 thân 1 mình. Em phải coi anh như người yêu trên tinh thần thôi. không biết em phải như vậy đến bao giờ.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay anh làm em tức cười quá. anh cũng có khiếu lắm đó. bây giờ trong đầu em cũng còn lâng lâng bài quando. lần đầu tiên anh gửi bài nhạc cho em đó. trứơc giờ tòan là em gửi cho anh không à. anh lười lắm,có em là siêng lên mạng gửi cho anh thôi. Bữa nay em mệt thật nhưng em vui vì bài hát của anh đó. anh không chịu hát lại cho em nghe gì hết. hát có 1 lần sao em nhớ được. anh nói trả cho anh cái gì đi anh hát cho nghe. em đâu có cái gì trả cho anh đâu. tiền anh cũng nhiều hơn em, chẳng lẽ anh lấy tiền em.
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay em cũng buồn. không buồn như hôm trước nhưng cũng là buồn. anh có biết lúc em nt cho anh em chỉ cầu mong anh nói anh đi 1 mình nhưng không. Anh đi cùng gd. Em buồn lắm nhưng em không làm được gì cả. Em phải chịu đựng 1 mình thôi. Khi nào anh không còn thấy em nữa thì anh biết rằng em đã không còn đủ sức để bên anh nữa. Em không biết phải diễn tả thế nào nhưng từ đó đến giờ em cứ nghĩ anh và em,và ntn và môn này là thế giới riêng của mình chứ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. không biết sau này sẽ là cái gì nữa. tại sao anh có thể vừa nói chuyện vui vẻ với em và vợ anh?bây giờ em lại nhớ cái lần em đi đằng sau anh mà tim em đau nhói. anh yêu em nhưng anh lại để lại trong lòng em rất nhiều nỗi đau. em chỉ là thế giới riêng của anh thôi. giống như 1 phần để dành hả?không có thì có sao không?em chỉ muốn anh có 1 bầu trời thôi. có em hoặc không có em. em thật sự cảm thấy mệt. có lẽ trước khi quen em anh cũng không nghĩ đến chuyện này, anh chỉ nghĩ đến tương lai nhưng những chuyện nằm ngay trước mắt, nó thuộc về phần tâm hồn thì anh không nghĩ tới. em cũng không ngờ em lại yêu anh nhiều đến thế. Giá như em không yêu anh nhiều thì bây giờ em không phải buồn thế này.
  6. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ.............
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh. có người nói em dại khờ kìa. có phải như thế không? hôm nay em có gửi cho anh coi bài 1 người gửi cho em. em hỏi anh nghĩ sao? anh nói lúc anh đọc anh không được tập trung nhưng ngày mai anh sẽ nói cho em biết anh nghĩ gì và sẽ làm gì. Em sẽ đợi, cứ thử cái cảm giác đó ra sao. Anh có quyết định gì em cũng chấp nhận. ai nói em dại khờ em cũng chịu. Vì em đã có được tình yêu, ít nhất là được yêu thật lòng với anh. em sẽ không làm phiền anh từ giờ đến mai. Em sẽ để cho chính anh quyết định mà không phải phân tâm vì ai hết. Hiện bây giờ em không còn quan tâm đến sự day dứt khi là 1 người t3 hay cái gọi là trách nhiệm hay lẽ sống của con người nhưng em cũng không giành giựt của ai hết. Mọi chuyện tùy thuộc vào anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng em nghĩ khi anh quyết định thì chắc chắn rằng sẽ có 1 người bị tổn thương. đâu thể nào làm vừa lòng ai được. Nếu không muốn nói rằng em đang rất mệt, em cần anh nhưng anh không biết.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh nói anh không thích em viết lên mạng, anh muốn người em tâm sự đầu tiên phải là anh. em cũng đã nói nhiều lần nhưng không được, em đâu có giấu anh. biết làm sao được.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu. từ ngày anh nói anh muốn anh là người có thể tâm sự với em, anh đã nói với em rất nhiều, em cảm thấy yên tâm phần nào. nhưng anh biết không? mỗi lần anh đi đâu là em không chịu nổi. có lẽ khoá sau mình nghĩ thật đi anh à. bây giờ là thời điểm đấy. chán lớp quá. anh cũng mệt rồi, thôi thì anh cứ lo cho mình trước đi. lúc này tối nào em cũng nhớ anh hết, nhớ nhiều lắm. thời gian mình gặp không đủ để mình đỡ nhớ nữa.
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh lại làm em buồn. thật sự buồn. không nể mặt anh thì em đã nói thẳng với ổng rồi. cũng chính vì anh mà em phải đi. em có nói với anh là thật sự em không muốn chút nào. anh lại tưởng em giỡn hay sao ấy. đến bây giờ anh lại trách em là anh nhờ mà em không muốn đi thì nói thẳng. em nói mà anh có nghe không? tại sao anh không nói thẳng với ổng? tại sao ổng không đi mà bắt anh đi?trong khi lớp đang tập. ổng thì ra ngoài ngồi nói chuyện. nhiệm vụ đó là của anh hả?
    anh không hiểu em. anh thích thì anh cứ trách, em thấy em chẳng có lỗi gì cả. còn nữa. anh rủ em đi lấy dt với em rồi anh nói thôi em về đi. anh đuổi em hả? ok. em về

Chia sẻ trang này