1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh làm em buồn đó.em nói là em muốn đi Vũng Tàu. Tại sao anh không cho em đi. Anh sợ ra ngoài đó đụng mặt hả?em không sợ tại sao anh sợ?mà em đã nói là em đi,anh đừng có ép em.chẳng bao giờ em ép anh chuyện gì anh không thích hết.nên anh cũng đừng làm vậy với em.anh càng bắt em ở nàh em càng muốn đi.
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi không vào cái topic này. Thấm thoát mà đã 3 năm trôi qua. Tâm trạng tôi cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Anh nói tôi đợi anh thêm 1 năm nữa thôi. Anh sẽ hoàn thành kế hoạch của anh. Chúng tôi sẽ được ở bên nhau. 4 năm hay 7 năm thì có lẽ tình yêu tôi dành cho anh không hề thay đổi. Tôi chẳng biết tôi có chịu đựng nổi không đến chừng ấy nữa. Mệt mỏi thật. Vào box tâm trạng làm tâm trạng mình cũng buồn thêm. Ai cũng đầy nổi buồn.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không quay lại cái topic này. Từ đó đến nay chắc cũng gần 3 năm rồi. Có rất nhiều chuyện xảy ra, em hiểu anh nhiều hơn, có thể nói em yêu anh nhiều hơn. Song em lại buồn nhiều hơn, càng ngày càng buồn. Em cũng không biết em có chịu đựng nổi đến cái ngày đó hay không nữa. Có lẽ em sẽ sống cho em anh ạ. Em sẽ không quan tâm đến anh nữa.

Chia sẻ trang này