1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em cảm thấy mình có tội,có tội nhiều lắm.vì thế trong lòng em lúc nào cũng có 1 mối mâu thuẫn.anh xen vào đời em đem lại niềm hạnh phúc,hạnh phúc khi ở bên anh lẫn 1 nỗi buồn.giá như....
    Em muốn rời xa anh vì em cảm thấy có lỗi,nhưng em không đủ can đảm để có thể rời anh được.em sợ em sẽ buồn.em cũng sợ anh buồn,anh buồn thì em không thể nào chịu được,tại sao mình lại gặp nhau trong tình thế như vậy nhỉ?em là người tới sau cơ mà.em biết chứ,em có là cái gì đâu.có thể xa em anh rất buồn nhưng nỗi buồn đó sẽ được lấp bằng sư chăm sóc gd của anh.em có quá ích kỉ không?nhiều người đã khuyên em không nên quan hệ với anh nữa nhưng em không làm được,em phải như vậy đến bao giờ.
    anh nói rằng em phải thông cảm cho anh nhưng tình yêu vốn đẽ ích kỹ rồi, em không thể chịu được tình yêu của em bị chia sẻ.khi yêu anh em không nghĩ đến chuyện đó,nhưng sao giờ lòng em thắt lại mỗi khi suy nghĩ tới chuyện đó.em muốn hỏi rất nhiều,nhưng em ko dám hỏi.em muốn hỏi người đó làm gì,người đó chắc tốt với anh lắm,tại sao anh chọn người đó rồi mà còn thương em nữa.em biết anh thương em rất nhiều,rất nhiều.bây giờ em cảm thấy cô đơn quá,có 1 nỗi buồn vây kín cả tâm hồn em.em muốn khóc mà không khóc được.em nghĩ mình không quan tâm nữa thì sẽ không buồn nữa và dần có thể xa anh được,nhưng em làm không được,như vậy là không xứng với tình yêu anh dành cho em.giá như lúc này anh ở đây,em có thể ôm anh thật lâu.em chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả nhưng lúc này em sẽ khóc.
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! hãy cho em gọi anh là anh yêu
    một cái tết buồn tẻ,chưa năm nào em lại buồn như năm nay.mặc dù nhà em có chuyện không vui nhưng có lẽ em buồn vì anh.buồn vì vắng anh,buồn vì nhớ anh. cả ngày 30 tết em cũng không muốn đi đâu hết,nhưng em khó chịu quá,em không muốn đi xe nữa,đường đông lắm,nên em đi bộ cho thanh thản.đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia,ngoài đường người ta chở nhau đi trông vui thật.không biết đi đâu nữa em lại ghé vào tiệm net.em lại vào đây và bắt đầu viết,em viết với 1 nỗi buồn không thể nào tả được.
    Hôm qua,mùng 1 tết,ngày sinh nhật của em,bạn bè chúc mừng nhiều lắm nhưng em không buồn trả lời,giá như anh nt cho em như hằng ngày có lẽ em vui hơn.em không được gặp anh.em buồn lắm.buổi chiều lại lấy xe đi lang thang.đến tối,anh nói là anh về nhà nội,nhưng em cảm nhận được không phải vậy.thế nhưng em không nói,có đi đâu cũng vậy thôi.tới 10h anh mới về.mặc dù có 1 chút khó chịu trong lòng nhưng em không giận anh,em không thể giận anh được nữa.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! hãy cho em gọi anh là anh yêu
    một cái tết buồn tẻ,chưa năm nào em lại buồn như năm nay.mặc dù nhà em có chuyện không vui nhưng có lẽ em buồn vì anh.buồn vì vắng anh,buồn vì nhớ anh. cả ngày 30 tết em cũng không muốn đi đâu hết,nhưng em khó chịu quá,em không muốn đi xe nữa,đường đông lắm,nên em đi bộ cho thanh thản.đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia,ngoài đường người ta chở nhau đi trông vui thật.không biết đi đâu nữa em lại ghé vào tiệm net.em lại vào đây và bắt đầu viết,em viết với 1 nỗi buồn không thể nào tả được.
    Hôm qua,mùng 1 tết,ngày sinh nhật của em,bạn bè chúc mừng nhiều lắm nhưng em không buồn trả lời,giá như anh nt cho em như hằng ngày có lẽ em vui hơn.em không được gặp anh.em buồn lắm.buổi chiều lại lấy xe đi lang thang.đến tối,anh nói là anh về nhà nội,nhưng em cảm nhận được không phải vậy.thế nhưng em không nói,có đi đâu cũng vậy thôi.tới 10h anh mới về.mặc dù có 1 chút khó chịu trong lòng nhưng em không giận anh,em không thể giận anh được nữa.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại tiếp tục 1 ngày buồn.sáng nay em chở ông đi thăm họ hàng.trưa về nhà anh nói chút anh đi thăm họ hàng tiếp.bữa nay em khó chịu lắm,em không muốn nt mà chỉ muốn đọc tn của anh thôi,nhưng hình như anh cũng bận,anh vẫn nt cho em rất ít,anh vẫn cứ nói anh thương em lắm,vì anh mà em phải buồn.đúng thật là như vậy.nhưng em cũng sợ anh buồn nên em không nói.trưa nay không ngủ được em lại lên mạng,có lẽ em sẽ ngồi cho tới khi anh đi về,vừa định post bài thì nhận được 1 PM của 1 người nào đó,có lẽ người ấy cũng như em thì phải.người đó bảo em nên chấm dứt,không tốt cho ai cả,thế rồi em cũng muốn chấm dứt ngay nhưng lại nghĩ đến lời nói của anh,hãy tin anh,anh sẽ làm cho em hạnh phúc,em mong những lời nói đó là sự thật nhưng sao xa vời với em lúc này quá.nhận được tn của anh mà em rơi nước mắt,lúc này em khóc nhiều quá,không có chuyện gì em cũng khóc,thế mà em lại không thể khóc trước mặt anh.em muốn ôm anh mà khóc nhưng gặp được anh thì em lại vui nên ko khóc được là vì vậy.
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại tiếp tục 1 ngày buồn.sáng nay em chở ông đi thăm họ hàng.trưa về nhà anh nói chút anh đi thăm họ hàng tiếp.bữa nay em khó chịu lắm,em không muốn nt mà chỉ muốn đọc tn của anh thôi,nhưng hình như anh cũng bận,anh vẫn nt cho em rất ít,anh vẫn cứ nói anh thương em lắm,vì anh mà em phải buồn.đúng thật là như vậy.nhưng em cũng sợ anh buồn nên em không nói.trưa nay không ngủ được em lại lên mạng,có lẽ em sẽ ngồi cho tới khi anh đi về,vừa định post bài thì nhận được 1 PM của 1 người nào đó,có lẽ người ấy cũng như em thì phải.người đó bảo em nên chấm dứt,không tốt cho ai cả,thế rồi em cũng muốn chấm dứt ngay nhưng lại nghĩ đến lời nói của anh,hãy tin anh,anh sẽ làm cho em hạnh phúc,em mong những lời nói đó là sự thật nhưng sao xa vời với em lúc này quá.nhận được tn của anh mà em rơi nước mắt,lúc này em khóc nhiều quá,không có chuyện gì em cũng khóc,thế mà em lại không thể khóc trước mặt anh.em muốn ôm anh mà khóc nhưng gặp được anh thì em lại vui nên ko khóc được là vì vậy.
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn em lại đọc tâm sự của mọi người trên mạng anh à,có lẽ 1 bài viết "dành riêng cho em" lại có hoàn cảnh tương tự như 2 đưa mình.nhưng đó là tâm sự của 1 người đàn ông,không biết nếu em không nói chuyện với anh nữa thì anh có như người đó hay không.đừng anh nhé.anh đã nói sẽ là 1 kỷ niệm đẹp anh vẫn giữ mãi về em,nhưng em lại thấy nó là 1 nỗi đau,quen anh em không hối hận nhưng chỉ tiếc rằng mình không phải là của nhau anh ạ.anh đã từng nói nếu em không nói chuyện với anh nữa,anh chấp nhận.em cũng định nói điều đó rồi nhưng em thấy thời gian mình ở bên nhau sao ngắn ngủi thế,em không muốn kết thúc bây giờ nên em lại thôi không nói.em lại gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.em vẫn yêu anh.
    em vẫn chưa suy nghĩ kỹ anh ạ.em vẫn không biết mình có nên giữ mối quan hệ này hay không?Em thấy mình vẫn vui vẻ bên nhau,mình không hề có 1 mối xung đột nào cả và anh vẫn yêu em,cũng như em vậy.thế thì tại sao mình lại phải chia tay?nhưng không chia tay thì sao?có lẽ rồi cũng đến lúc nhưng em không muốn là bây giờ.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn em lại đọc tâm sự của mọi người trên mạng anh à,có lẽ 1 bài viết "dành riêng cho em" lại có hoàn cảnh tương tự như 2 đưa mình.nhưng đó là tâm sự của 1 người đàn ông,không biết nếu em không nói chuyện với anh nữa thì anh có như người đó hay không.đừng anh nhé.anh đã nói sẽ là 1 kỷ niệm đẹp anh vẫn giữ mãi về em,nhưng em lại thấy nó là 1 nỗi đau,quen anh em không hối hận nhưng chỉ tiếc rằng mình không phải là của nhau anh ạ.anh đã từng nói nếu em không nói chuyện với anh nữa,anh chấp nhận.em cũng định nói điều đó rồi nhưng em thấy thời gian mình ở bên nhau sao ngắn ngủi thế,em không muốn kết thúc bây giờ nên em lại thôi không nói.em lại gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.em vẫn yêu anh.
    em vẫn chưa suy nghĩ kỹ anh ạ.em vẫn không biết mình có nên giữ mối quan hệ này hay không?Em thấy mình vẫn vui vẻ bên nhau,mình không hề có 1 mối xung đột nào cả và anh vẫn yêu em,cũng như em vậy.thế thì tại sao mình lại phải chia tay?nhưng không chia tay thì sao?có lẽ rồi cũng đến lúc nhưng em không muốn là bây giờ.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    honey!
    hôm nay lại là 1 ngày buồn với em nhưng có lẽ bây giờ đã đỡ hơn vì anh đã nói chuyện với em,em không còn kiểm soát được mình nữa rồi.hôm qua em còn có quyết tâm để dần xa cách anh nhưng sao anh nt cho em thì em lại mềm lòng.có lẽ cứ giống như mấy hôm rồi thì có lẽ em xa anh thật.em nói với anh chiều nay em sẽ đi chơi với 1 nhóm người.thật ra hôm nay có 1 người con trai mời em đi uống nước,buồn quá cũng định đi đó,ở nhà chẳng biết làm gì hết,thế nhưng anh nt qua em lại không muốn đi nữa.em đi để quên anh nhưng trong lòng thì không muốn,đi vì mục đích khác thì tội cho người kia quá.vì thế có lẽ em sẽ không đi.em sẽ ở nhà buồn 1 mình vậy.nếu anh rủ em đi em sẽ đi ngay mặc dù trong lòng đã hứa sẽ dần xa anh.em yêu anh nhiều quá rồi.
    anh yêu!anh hứa năm sau sẽ không để em buồn nữa.em cũng nghe vậy thôi chứ em không biết có còn năm sau nữa hay không.em cảm thấy mất tự tin vào chính bản thân mình,em không dứt khoác được,khó cho em quá anh ơi,cái gì em cũg muốn hết nhưng không biết ohải làm sao.có thể em được mọi thứ lắm chứ,anh hứa với em mà nhưng em không tự tin được.vì em chưa thấy được ai ở hoàn cảnh mình hạnh phúc cả.ai cũng buồn và em sợ sự tham lam của mình sẽ phải trả 1 cái giá nào đó,em cũng không lường trước được.làm sao không mất tự tin,không dao động được khi xung quanh em chẳng có chỗ dựa nào cả.ngay cả vịt,đứa mà em cảm thấy có vẻ ủng hộ mình mà cũng khuyên em nên rời xa anh.có phải mọi người đều nói đúng không anh.thế mà em chưa làm được,em vẫn tin anh.vì vậy mỗi khi anh bận rộn ít nt cho em là em lại nghĩ lung tung.em yêu anh nhiều lắm.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    honey!
    hôm nay lại là 1 ngày buồn với em nhưng có lẽ bây giờ đã đỡ hơn vì anh đã nói chuyện với em,em không còn kiểm soát được mình nữa rồi.hôm qua em còn có quyết tâm để dần xa cách anh nhưng sao anh nt cho em thì em lại mềm lòng.có lẽ cứ giống như mấy hôm rồi thì có lẽ em xa anh thật.em nói với anh chiều nay em sẽ đi chơi với 1 nhóm người.thật ra hôm nay có 1 người con trai mời em đi uống nước,buồn quá cũng định đi đó,ở nhà chẳng biết làm gì hết,thế nhưng anh nt qua em lại không muốn đi nữa.em đi để quên anh nhưng trong lòng thì không muốn,đi vì mục đích khác thì tội cho người kia quá.vì thế có lẽ em sẽ không đi.em sẽ ở nhà buồn 1 mình vậy.nếu anh rủ em đi em sẽ đi ngay mặc dù trong lòng đã hứa sẽ dần xa anh.em yêu anh nhiều quá rồi.
    anh yêu!anh hứa năm sau sẽ không để em buồn nữa.em cũng nghe vậy thôi chứ em không biết có còn năm sau nữa hay không.em cảm thấy mất tự tin vào chính bản thân mình,em không dứt khoác được,khó cho em quá anh ơi,cái gì em cũg muốn hết nhưng không biết ohải làm sao.có thể em được mọi thứ lắm chứ,anh hứa với em mà nhưng em không tự tin được.vì em chưa thấy được ai ở hoàn cảnh mình hạnh phúc cả.ai cũng buồn và em sợ sự tham lam của mình sẽ phải trả 1 cái giá nào đó,em cũng không lường trước được.làm sao không mất tự tin,không dao động được khi xung quanh em chẳng có chỗ dựa nào cả.ngay cả vịt,đứa mà em cảm thấy có vẻ ủng hộ mình mà cũng khuyên em nên rời xa anh.có phải mọi người đều nói đúng không anh.thế mà em chưa làm được,em vẫn tin anh.vì vậy mỗi khi anh bận rộn ít nt cho em là em lại nghĩ lung tung.em yêu anh nhiều lắm.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Hỏi thế gian hỏi tình là chi chi mà biết bao nhiêu người phải khổ như rứa?

Chia sẻ trang này