1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đã vui được 1 chút lại chính anh làm em buồn.Anh nói anh đi chút về anh nt cho em.em chẳng cần nữa.bây giờ nó không có nghĩa gì hết.anh đi đâu cũng được,đi với ai cũng được,mấy giờ về cũng không sao hết.anh có biết em nhớ anh lắm không?tại sao cũng chính anh làm em vui,nhưng cũng chính anh làm em đau khổ.anh có biết em tin anh lắm không?nhưng giờ đây càng ngày em càng thất vọng về anh.cái em cần không phải là lời nói mà là hành động anh à.anh thương em lắm hả?sao em không cảm nhận được nữa.
    chúc anh valentine vui vẻ và hạnh phúc.
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm qua gặp anh rồi nhưng em không thấy mừng như mọi khi anh à,em cũng tưởng em sẽ vui lắm chứ.nhưng sao nó bình thường quá.thậm chí em nghĩ em có thể không gặp anh thếm mấy ngày nữa đó chứ.anh hỏi em có vui không?em nói bt.vậy là anh buồn.anh buồn vì em không vui,anh buồn vì em không nhớ anh.em biết nói sao đây.em chỉ nói thật lòng mình thôi.bây giờ anh buồn bao nhiêu,anh đau bao nhiêu thì những ngày tết em cũng như vậy.nhưng em đã không buồn nữa anh à.
    trước tết em nghĩ thế nào anh cũng sẽ gặp em trong ngày tết,không phải là mùng 1 nhưng là ngày nào cũng được.nhưng không,anh đã không gặp em và 1 lý do rất chính đáng để không gặp được em,vì hoàn cảnh.cái hoàn cảnh mà anh không muốn,nhưng anh đã tạo ra nó đấy anh ạ.thậm chí đến em buồn cỡ nào anh cũng vẫn không có bên em.những lúc đó,có anh bên cạnh em sẽ mừng lắm.cho đến mùng 6 em vẫn còn mong anh sẽ đến gặp em dù chỉ là ghé qua nhà em.nhưng đó là sự hy vọng của em thôi,nó chẳng thể nào thành sự thật.cho đến ngày hôm ấy em mới nhận ra rằng em không nên nghĩ đến anh nhiều quá,em không nên hy vọng ở anh nhiều quá để rồi em nhận thất bại cay đắng quá.có phải em tin ở anh quá nhiều không?
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm qua gặp anh rồi nhưng em không thấy mừng như mọi khi anh à,em cũng tưởng em sẽ vui lắm chứ.nhưng sao nó bình thường quá.thậm chí em nghĩ em có thể không gặp anh thếm mấy ngày nữa đó chứ.anh hỏi em có vui không?em nói bt.vậy là anh buồn.anh buồn vì em không vui,anh buồn vì em không nhớ anh.em biết nói sao đây.em chỉ nói thật lòng mình thôi.bây giờ anh buồn bao nhiêu,anh đau bao nhiêu thì những ngày tết em cũng như vậy.nhưng em đã không buồn nữa anh à.
    trước tết em nghĩ thế nào anh cũng sẽ gặp em trong ngày tết,không phải là mùng 1 nhưng là ngày nào cũng được.nhưng không,anh đã không gặp em và 1 lý do rất chính đáng để không gặp được em,vì hoàn cảnh.cái hoàn cảnh mà anh không muốn,nhưng anh đã tạo ra nó đấy anh ạ.thậm chí đến em buồn cỡ nào anh cũng vẫn không có bên em.những lúc đó,có anh bên cạnh em sẽ mừng lắm.cho đến mùng 6 em vẫn còn mong anh sẽ đến gặp em dù chỉ là ghé qua nhà em.nhưng đó là sự hy vọng của em thôi,nó chẳng thể nào thành sự thật.cho đến ngày hôm ấy em mới nhận ra rằng em không nên nghĩ đến anh nhiều quá,em không nên hy vọng ở anh nhiều quá để rồi em nhận thất bại cay đắng quá.có phải em tin ở anh quá nhiều không?
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh đau có bằng em không?anh buồn có bằng em không?em muốn để anh buồn 1 chút để anh biết em đã buồn đến cỡ nào.nhưng em không thể,anh buồn em cũng buồn lắm,em lại muốn ở bên anh nhưng cũng là hoàn cảnh,em không thể ở bên anh được.em có tội gì mà em phải gánh chịu cái hoàn cảnh đó.yêu anh là có tội ư?có lẽ vậy,tình yêu của mình đã là tội lỗi rồi.
    anh vẫn yêu,vẫn thương... cớ sao anh lại đến với em để giờ đây....em muốn giận anh thật nhiều,em muốn giận anh thật lâu nhưng em không thể.em nói em thương anh gấp đôi anh thương em là vậy.anh có thể không nt cho em mà,nhưng em thì không thể.em thấy nhớ anh quá...
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh đau có bằng em không?anh buồn có bằng em không?em muốn để anh buồn 1 chút để anh biết em đã buồn đến cỡ nào.nhưng em không thể,anh buồn em cũng buồn lắm,em lại muốn ở bên anh nhưng cũng là hoàn cảnh,em không thể ở bên anh được.em có tội gì mà em phải gánh chịu cái hoàn cảnh đó.yêu anh là có tội ư?có lẽ vậy,tình yêu của mình đã là tội lỗi rồi.
    anh vẫn yêu,vẫn thương... cớ sao anh lại đến với em để giờ đây....em muốn giận anh thật nhiều,em muốn giận anh thật lâu nhưng em không thể.em nói em thương anh gấp đôi anh thương em là vậy.anh có thể không nt cho em mà,nhưng em thì không thể.em thấy nhớ anh quá...
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm nay em vui lắm anh à.mặc dù hôm trước có buồn 1 chút khi anh đi...em chỉ vô tình gặp anh thôi.đi đằng sau anh mà lòng em quặn đau.em rớt nước mắt nhưng em vẫn cứ lặng lẽ đi theo anh cho đến khi anh về nhà.đau lắm anh ơi.anh có hiểu không?thế mà khi về nhà em chỉ buồn tối hôm đó thôi,hôm sau gặp anh em lại hết buồn.có lẽ vì tâm trạng đang vui.chắc em phải tập không nghĩ chuyện gì ngoài anh cả.em tập được rồi đó chứ,trừ ngày cn.cứ mỗi cn đến em buồn lắm.ngày nào anh nói anh ở nhà thì em không buồn nữa.em yêu anh nhiều lắm vì vậy cứ nghĩ anh đi với người khác thì em không chịu nổi.có lúc em nghĩ thà em rời xa anh để anh được hạnh phúc và em sẽ giữ mãi hình bóng anh.mãi mãi trong tim.có thể em sẽ yêu 1 ai khác,thế nên em không hứa với anh là vậy.nhưng bây giờ chắc chắn chỉ có anh ở trong tim em thôi.
    anh hỏi em có cho anh đi gặp bạn em không?khó lắm anh à,anh cứ nghĩ đi.nó có biết anh cũng chẳng sao.nhưng vấn đề là nó nói em kh đó anh.chính em cũng đang băn khoăn rất nhiều khi nhận lời anh,huống chi người ngoài.mà cái đám đó thì nhiều chuyện vô kể.em không thích tụi nó bàn tán chuyện của em.quen đám bạn đó chứ chưa bao giờ em nói chuyện gì cho tui nó biết hết.đi chơi nói chuyện em chỉ ngồi chơi thôi.
    hôm qua em làm quà sn cho anh tới 1h à,nhưng sao không ngủ được,thức tới 2h luôn.em lúc nào cũng nhớ anh cả.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm nay em vui lắm anh à.mặc dù hôm trước có buồn 1 chút khi anh đi...em chỉ vô tình gặp anh thôi.đi đằng sau anh mà lòng em quặn đau.em rớt nước mắt nhưng em vẫn cứ lặng lẽ đi theo anh cho đến khi anh về nhà.đau lắm anh ơi.anh có hiểu không?thế mà khi về nhà em chỉ buồn tối hôm đó thôi,hôm sau gặp anh em lại hết buồn.có lẽ vì tâm trạng đang vui.chắc em phải tập không nghĩ chuyện gì ngoài anh cả.em tập được rồi đó chứ,trừ ngày cn.cứ mỗi cn đến em buồn lắm.ngày nào anh nói anh ở nhà thì em không buồn nữa.em yêu anh nhiều lắm vì vậy cứ nghĩ anh đi với người khác thì em không chịu nổi.có lúc em nghĩ thà em rời xa anh để anh được hạnh phúc và em sẽ giữ mãi hình bóng anh.mãi mãi trong tim.có thể em sẽ yêu 1 ai khác,thế nên em không hứa với anh là vậy.nhưng bây giờ chắc chắn chỉ có anh ở trong tim em thôi.
    anh hỏi em có cho anh đi gặp bạn em không?khó lắm anh à,anh cứ nghĩ đi.nó có biết anh cũng chẳng sao.nhưng vấn đề là nó nói em kh đó anh.chính em cũng đang băn khoăn rất nhiều khi nhận lời anh,huống chi người ngoài.mà cái đám đó thì nhiều chuyện vô kể.em không thích tụi nó bàn tán chuyện của em.quen đám bạn đó chứ chưa bao giờ em nói chuyện gì cho tui nó biết hết.đi chơi nói chuyện em chỉ ngồi chơi thôi.
    hôm qua em làm quà sn cho anh tới 1h à,nhưng sao không ngủ được,thức tới 2h luôn.em lúc nào cũng nhớ anh cả.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! anh thích em gọi anh là anh yêu lắm ha.anh nói nghe sướng hơn là gọi honey.
    hôm qua mình vào sớm,thế là cùng nhau đi ăn,rồi đi uống cafe nữa.hôm qua hôn mới thật thoải mái,mấy bữa trước hôn cứ hồi hộp quá.thế mà hôm qua em cũng hồi hộp đó chứ.tim em đập mạnh.anh thì nói hôn em như có điện.em cũng không biết có phải không nữa.thế nhưng cứ tin là vậy thôi.mấy hôm nay em vui lắm anh à,không hiểu sao nữa.có lẽ em nghĩ cái vấn đề đó chán rồi,cũng chẳng giải quyết được gì nên em không nghĩ nữa.tới đâu thì tới đó thôi.nhưng chỉ cần anh đừng đi lâu quá là em không nghĩ tới thôi.có lẽ anh cũng cảm nhận được nên khoảng thời gian sau này anh đi nhanh lắm,không còn về trễ như những lần trước nữa.
    hôm qua em lại quên mất,gọi anh lớn quá trời.nhưng mà giờ em lại quen rồi,không gọi anh thì gọi bằng gì?lúc trước em nói có ăn gan hùm em cũng không dám gọi anh,thế mà giờ em lại gọi anh đó.không những anh mà còn là anh yêu nữa.em yêu anh.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! anh thích em gọi anh là anh yêu lắm ha.anh nói nghe sướng hơn là gọi honey.
    hôm qua mình vào sớm,thế là cùng nhau đi ăn,rồi đi uống cafe nữa.hôm qua hôn mới thật thoải mái,mấy bữa trước hôn cứ hồi hộp quá.thế mà hôm qua em cũng hồi hộp đó chứ.tim em đập mạnh.anh thì nói hôn em như có điện.em cũng không biết có phải không nữa.thế nhưng cứ tin là vậy thôi.mấy hôm nay em vui lắm anh à,không hiểu sao nữa.có lẽ em nghĩ cái vấn đề đó chán rồi,cũng chẳng giải quyết được gì nên em không nghĩ nữa.tới đâu thì tới đó thôi.nhưng chỉ cần anh đừng đi lâu quá là em không nghĩ tới thôi.có lẽ anh cũng cảm nhận được nên khoảng thời gian sau này anh đi nhanh lắm,không còn về trễ như những lần trước nữa.
    hôm qua em lại quên mất,gọi anh lớn quá trời.nhưng mà giờ em lại quen rồi,không gọi anh thì gọi bằng gì?lúc trước em nói có ăn gan hùm em cũng không dám gọi anh,thế mà giờ em lại gọi anh đó.không những anh mà còn là anh yêu nữa.em yêu anh.
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay mình lại gặp nhau nữa anh ha.bữa nay em đi chơi với gia đình,cũng vui lắm,nhưng không vui khi có anh bên cạnh.mấy hôm nay mình nói chuyện cũng vui nhỉ.anh làm em nhớ anh quá.

Chia sẻ trang này