1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay mình lại gặp nhau nữa anh ha.bữa nay em đi chơi với gia đình,cũng vui lắm,nhưng không vui khi có anh bên cạnh.mấy hôm nay mình nói chuyện cũng vui nhỉ.anh làm em nhớ anh quá.
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay mình gặp nhau nữa ha.còn đi chơi nữa.lúc này em vui lắm anh à.cứ như vậy thì sao em lên máu với anh được hả?máy dt của em giờ chỉ để nt cho anh thôi đó.thiếu tn của anh em buồn lắm.quen rồi,không có em chịu không nổi đâu.em yêu anh nhiều lắm.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay mình gặp nhau nữa ha.còn đi chơi nữa.lúc này em vui lắm anh à.cứ như vậy thì sao em lên máu với anh được hả?máy dt của em giờ chỉ để nt cho anh thôi đó.thiếu tn của anh em buồn lắm.quen rồi,không có em chịu không nổi đâu.em yêu anh nhiều lắm.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm nay em lại sắp buồn nữa rồi,không hiểu sao nữa. em lại sắp nghĩ nữa rồi,cũng đỡ là mấy hôm nay gặp được anh,không thì em khùng thiệt. hôm qua là buồn thật đấy,đau cũng có nhưng buồn nhiều hơn,cái buồn rất vẩn vơ anh ạ.lúc này anh bắt đầu nhận ra được rồi,em không giấu được anh nữa,em vui hay buồn gì anh cũng nhận ra được.
    có lẽ em buồn vì hôm qua gặp anh mà không nói được câu nào hết.chán thật.bữa nay thì nói được chút xíu.em thương anh nhiều lắm.
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm nay em lại sắp buồn nữa rồi,không hiểu sao nữa. em lại sắp nghĩ nữa rồi,cũng đỡ là mấy hôm nay gặp được anh,không thì em khùng thiệt. hôm qua là buồn thật đấy,đau cũng có nhưng buồn nhiều hơn,cái buồn rất vẩn vơ anh ạ.lúc này anh bắt đầu nhận ra được rồi,em không giấu được anh nữa,em vui hay buồn gì anh cũng nhận ra được.
    có lẽ em buồn vì hôm qua gặp anh mà không nói được câu nào hết.chán thật.bữa nay thì nói được chút xíu.em thương anh nhiều lắm.
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    đúng thật không anh.em lại buồn 3 bữa nay. nhiều lúc em cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa anh ạ. vui buồn thất thường quá. như bây giờ đây,buồn muốn khóc đấy,nhưng em không được khóc.em không được khóc nữa.
    hôm qua em nằm mơ mà đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng,thổn thức cả đêm. em sợ cái cảm giác đó lắm.đau đến quặn lòng. cái cảm giác em không là gì cả,em có anh mà như không vậy.anh vốn không là của em rồi. lại còn nghe người đó kể về anh nữa chứ,rồi cả nói chuyện ngọt ngào nữa. sao đau đến vậy.đến cả sáng hôm sau em tránh mặt anh nữa. em cũng không biết mình đang có vấn đề gì nữa anh ơi.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    đúng thật không anh.em lại buồn 3 bữa nay. nhiều lúc em cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa anh ạ. vui buồn thất thường quá. như bây giờ đây,buồn muốn khóc đấy,nhưng em không được khóc.em không được khóc nữa.
    hôm qua em nằm mơ mà đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng,thổn thức cả đêm. em sợ cái cảm giác đó lắm.đau đến quặn lòng. cái cảm giác em không là gì cả,em có anh mà như không vậy.anh vốn không là của em rồi. lại còn nghe người đó kể về anh nữa chứ,rồi cả nói chuyện ngọt ngào nữa. sao đau đến vậy.đến cả sáng hôm sau em tránh mặt anh nữa. em cũng không biết mình đang có vấn đề gì nữa anh ơi.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tối qua em ngủ trễ lắm anh ơi.em sợ mình lại nằm mơ nữa.em sợ cái giấc mơ đó lắm.thế rồi cứ căng mắt ra nhìn lên trần nhà.đèn tắt tối thui mà mắt em thì không muốn nhắm vào.đến lúc chịu hết nổi em ngủ quên lúc nào không biết nữa.tối cũng có nằm mơ nhưng em quên mất rồi.
    bữa nay được gặp anh nữa. ngày nào gặp được anh e vui lắm.anh cũng vậy phải không?anh yêu
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tối qua em ngủ trễ lắm anh ơi.em sợ mình lại nằm mơ nữa.em sợ cái giấc mơ đó lắm.thế rồi cứ căng mắt ra nhìn lên trần nhà.đèn tắt tối thui mà mắt em thì không muốn nhắm vào.đến lúc chịu hết nổi em ngủ quên lúc nào không biết nữa.tối cũng có nằm mơ nhưng em quên mất rồi.
    bữa nay được gặp anh nữa. ngày nào gặp được anh e vui lắm.anh cũng vậy phải không?anh yêu
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    honey!
    cả ngày hôm nay ở nhà chẳng biết làm gì cả. chiều đi ăn với anh cũng vui. nhưng anh nói không cho em lên mạng chat với người khác,anh không thích. em lên mạng chat để cho khuây khoả thôi,chứ có gì đâu. em lỡ lời nói với anh câu đó.em xin lỗi. anh nói đi với em anh không bao giờ nhắc tới gd.em biết chứ,anh sợ em buồn nhưng có những chuyện đâu cần nói ra mới buồn chứ anh. nó hiện diện trong cuộc sống của anh rồi, và anh cũng cho rằng mình phải có trách nhiệm với nó nữa.đúng không? anh đâu có phủ nhận chuyện đó.không phải anh kể ra em mới khó chịu,nhưng chính hành động của anh làm nhiều lúc em buồn lắm,có gọi là tủi thân không nhỉ? anh yêu em bao nhiêu mà sao có lúc em chẳng cảm nhận được gì. em cứ tưởng mình là ai đó nhỉ. anh dành thời gian cho em bao nhiêu.em biết là anh bận lắm. anh dành thời gian cho gd thì nhiều nhưng anh lại tiết kiệm thời gian với em. em không hiểu sao anh có thể làm cái này, làm cái nọ,anh cũng đi cả. thế nhưng sao gặp em anh lại nói anh không rảnh. anh phải làm cả ngày. anh đi chơi với em là tranh thủ thời gian của anh chứ không phải anh dành thời gian cho em. con với gd thì... anh yêu em nhiều lắm hả?như vậy có mâu thuẫn quá không anh.
    anh nói anh là của em nhưng em biết chỉ là câu nói đùa thôi anh à. anh không phải là của em.vốn dĩ từ trước đã thế rồi.em là người ko thể thiếu của anh hả?thế mà anh lại sẵn sàng để em ra đi. vậy là sao hả anh?

Chia sẻ trang này