1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    honey!
    cả ngày hôm nay ở nhà chẳng biết làm gì cả. chiều đi ăn với anh cũng vui. nhưng anh nói không cho em lên mạng chat với người khác,anh không thích. em lên mạng chat để cho khuây khoả thôi,chứ có gì đâu. em lỡ lời nói với anh câu đó.em xin lỗi. anh nói đi với em anh không bao giờ nhắc tới gd.em biết chứ,anh sợ em buồn nhưng có những chuyện đâu cần nói ra mới buồn chứ anh. nó hiện diện trong cuộc sống của anh rồi, và anh cũng cho rằng mình phải có trách nhiệm với nó nữa.đúng không? anh đâu có phủ nhận chuyện đó.không phải anh kể ra em mới khó chịu,nhưng chính hành động của anh làm nhiều lúc em buồn lắm,có gọi là tủi thân không nhỉ? anh yêu em bao nhiêu mà sao có lúc em chẳng cảm nhận được gì. em cứ tưởng mình là ai đó nhỉ. anh dành thời gian cho em bao nhiêu.em biết là anh bận lắm. anh dành thời gian cho gd thì nhiều nhưng anh lại tiết kiệm thời gian với em. em không hiểu sao anh có thể làm cái này, làm cái nọ,anh cũng đi cả. thế nhưng sao gặp em anh lại nói anh không rảnh. anh phải làm cả ngày. anh đi chơi với em là tranh thủ thời gian của anh chứ không phải anh dành thời gian cho em. con với gd thì... anh yêu em nhiều lắm hả?như vậy có mâu thuẫn quá không anh.
    anh nói anh là của em nhưng em biết chỉ là câu nói đùa thôi anh à. anh không phải là của em.vốn dĩ từ trước đã thế rồi.em là người ko thể thiếu của anh hả?thế mà anh lại sẵn sàng để em ra đi. vậy là sao hả anh?
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm trước có vào đây mà chẳng biết viết gì hết.vì em vui quá nên không muốn viết gì cả. thế mà em với anh lại giận nhau 2 ngày nay. 2 ngày đối với em sao dài quá.em chẳng ngủ được anh ạ,và em biết anh cũng thế nhưng em tức anh lắm. em nt mà anh không trả lời.anh mất tích từ 11h trưa đến cả 5h chiều mà không nhắn cho em 1 tn nào hết. đã vậy vào lớp em còn phải ngồi 1 mình. 2 ngày rồi em còn giận nên em chưa nghĩ gì cả.nhưng đến tối hôm qua tự nhiên cái khung hình của em rớt xuống đất,nhà em nói mày xui lắm đó. thế nhưng lúc đó tim em thót lại,em lại lo cho anh,em thấy nhớ anh lắm,nhưng em lại không muốn nt cho anh.em cứ đợi tn của em.chỉ cần 1 tn của anh thôi,em sẽ hết giận ngay.thế mà đợi cả ngày mà anh có nt cho em đâu. tối qua em khóc đó anh.cứ thút thít nằm khóc 1 mình.lúc này mỗi lần nhớ anh là tự nhiên em thấy cay ở sóng mũi rồi nước mắt cứ thế mà tuôn. khóc như 1 đứa con nít vậy. lúc đi HN cũng vậy. tối nghe điện thoại anh gọi xong tự nhiên em nước mắt em lại tuôn ra. sáng nay dậy em nhức đầu lắm.em cũng chưa muốn nt cho anh đâu.vì em biết nói gì vì em là người giận anh mà.thế nhưng hôm nay em không nt cho anh thì có thể em sẽ không nt cho anh nữa. thế là em lại nt cho anh.có bao giờ anh nt cho em trước không. hình như là không.chưa bao giờ. anh nói anh yêu em nhiều lắm.vậy nếu em không nt cho anh thì anh có nt cho em nữa không?hay anh cũng im lặng để rồi tự mình xa nhau hả anh?em cũng con buồn lắm.em buồn vì anh không nt cho em. anh biết em cũng nhớ anh mà thế mà anh lại thi gan với em.anh cũng nhất định không nt cho em.
    còn chuyện anh nói chuyện với mẹ TÚ em không nói nữa. em không có lý do gì để nói anh hết thế nhưng trong lòng em khó chịu lắm.anh kêu em vào sớm để rồi cho em ngồi 1 mình vậy ư?
    cả 2 đêm rồi em chẳng mơ thấy anh.có lẽ em ngủ không được nên chẳng mơ gì hết. lúc này em mơ thấy anh hoài. không biết sao nữa.em nghĩ chuyện gì,em lo chuyện gì là tối em lại mơ giống vậy. em yêu anh nhiều lắm. thế mà có lẽ nào mình lại phải xa nhau anh nhỉ? có lẽ cũng phải thế thôi.em sẽ không quên được anh đâu.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    mấy hôm trước có vào đây mà chẳng biết viết gì hết.vì em vui quá nên không muốn viết gì cả. thế mà em với anh lại giận nhau 2 ngày nay. 2 ngày đối với em sao dài quá.em chẳng ngủ được anh ạ,và em biết anh cũng thế nhưng em tức anh lắm. em nt mà anh không trả lời.anh mất tích từ 11h trưa đến cả 5h chiều mà không nhắn cho em 1 tn nào hết. đã vậy vào lớp em còn phải ngồi 1 mình. 2 ngày rồi em còn giận nên em chưa nghĩ gì cả.nhưng đến tối hôm qua tự nhiên cái khung hình của em rớt xuống đất,nhà em nói mày xui lắm đó. thế nhưng lúc đó tim em thót lại,em lại lo cho anh,em thấy nhớ anh lắm,nhưng em lại không muốn nt cho anh.em cứ đợi tn của em.chỉ cần 1 tn của anh thôi,em sẽ hết giận ngay.thế mà đợi cả ngày mà anh có nt cho em đâu. tối qua em khóc đó anh.cứ thút thít nằm khóc 1 mình.lúc này mỗi lần nhớ anh là tự nhiên em thấy cay ở sóng mũi rồi nước mắt cứ thế mà tuôn. khóc như 1 đứa con nít vậy. lúc đi HN cũng vậy. tối nghe điện thoại anh gọi xong tự nhiên em nước mắt em lại tuôn ra. sáng nay dậy em nhức đầu lắm.em cũng chưa muốn nt cho anh đâu.vì em biết nói gì vì em là người giận anh mà.thế nhưng hôm nay em không nt cho anh thì có thể em sẽ không nt cho anh nữa. thế là em lại nt cho anh.có bao giờ anh nt cho em trước không. hình như là không.chưa bao giờ. anh nói anh yêu em nhiều lắm.vậy nếu em không nt cho anh thì anh có nt cho em nữa không?hay anh cũng im lặng để rồi tự mình xa nhau hả anh?em cũng con buồn lắm.em buồn vì anh không nt cho em. anh biết em cũng nhớ anh mà thế mà anh lại thi gan với em.anh cũng nhất định không nt cho em.
    còn chuyện anh nói chuyện với mẹ TÚ em không nói nữa. em không có lý do gì để nói anh hết thế nhưng trong lòng em khó chịu lắm.anh kêu em vào sớm để rồi cho em ngồi 1 mình vậy ư?
    cả 2 đêm rồi em chẳng mơ thấy anh.có lẽ em ngủ không được nên chẳng mơ gì hết. lúc này em mơ thấy anh hoài. không biết sao nữa.em nghĩ chuyện gì,em lo chuyện gì là tối em lại mơ giống vậy. em yêu anh nhiều lắm. thế mà có lẽ nào mình lại phải xa nhau anh nhỉ? có lẽ cũng phải thế thôi.em sẽ không quên được anh đâu.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "lựa chọn mới ss"
    em là gì vậy anh?bản thân anh không bao giờ ss em với ai cả,bởi vì em la em.nhưng nếu để anh lựa chọn anh sẽ phải so sánh em với 1 người khác ư? anh nghĩ như vậy thật ư?nghe xong câu nói đó em đau lắm anh có biết không?em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi hoài. em phải làm sao đây? còn nếu anh nói em. anh nghĩ em là người như vậy sao? nếu để lựa chọn thì em đã không quen anh.anh hiểu mà.sao anh lại nói như vậy?
    1 sn buồn,1 valentine buồn và tiếp theo là 1 ngày 8.3 buồn. tn nào cũng là anh chúc em vui vẻ nhưng anh có biết chính anh làm cho em đau không?sao thế hả anh? anh yêu em để cho vui vậy thôi sao? còn nếu để lựa chọn thì người đó không phải là em.
    đời sao lắm đắng cay. em chỉ biết tin mình anh thế mà giờ đây...
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "lựa chọn mới ss"
    em là gì vậy anh?bản thân anh không bao giờ ss em với ai cả,bởi vì em la em.nhưng nếu để anh lựa chọn anh sẽ phải so sánh em với 1 người khác ư? anh nghĩ như vậy thật ư?nghe xong câu nói đó em đau lắm anh có biết không?em không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi hoài. em phải làm sao đây? còn nếu anh nói em. anh nghĩ em là người như vậy sao? nếu để lựa chọn thì em đã không quen anh.anh hiểu mà.sao anh lại nói như vậy?
    1 sn buồn,1 valentine buồn và tiếp theo là 1 ngày 8.3 buồn. tn nào cũng là anh chúc em vui vẻ nhưng anh có biết chính anh làm cho em đau không?sao thế hả anh? anh yêu em để cho vui vậy thôi sao? còn nếu để lựa chọn thì người đó không phải là em.
    đời sao lắm đắng cay. em chỉ biết tin mình anh thế mà giờ đây...
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! không biết sao giờ em lại hơi buồn anh ạ.không biết sao nữa.mấy hôm nay mình vẫn bình thường mà ha. trời mấy hôm nay nóng quá. hôm trước em ngủ chẳng được.nóng quá mà. vậy mà anh hỏi em lại nói ngủ ngon lắm.ngủ ngon mà tối lại giật mình dậy coi đá banh và đọc tn của anh.nhưng lúc đó máy hết tiền rồi,chẳng trả lời được. tối nay em đi chơi,đi với nhà năn nỉ anh quá trời anh mới cho đi,em chẳng bao giờ năn nỉ ai hết trừ anh. em cũng chẳng buồn,chẳng giận ai hết ngoài anh.cứ tưởng em là người vô cảm vậy mà cũng có lúc buồn vì người khác.
    em đang có 1 thắc mắc cũng muốn hỏi anh lâu rồi,nhưng em biết hỏi không khéo sẽ gây thêm nhiều chuyện nữa nên em sẽ đợi khi nào thích hợp đã. em muốn hỏi anh khi anh về đây rồi anh sẽ làm gì nữa. chuyện đó em cũng không nghĩ tới được nữa.khó quá.không biết anh sẽ làm sao đây. mà em cũng không hiểu sao anh lại không nói cho em biết,vì anh nghĩ 1 lúc nào đó em sẽ xa anh à,hay anh nghĩ chỉ cần như vậy thôi là đủ. em cũng không biết nữa. hiện giờ em chỉ đợi như những gì anh nói. đã có những lúc em mệt mỏi thật sự,em muốn xa anh thì em lại tin vào những lời nói của anh.mong anh sẽ không thất hứa với em. mà hình như những lời anh nói bây giờ em chỉ tin được 70% thôi anh à.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! không biết sao giờ em lại hơi buồn anh ạ.không biết sao nữa.mấy hôm nay mình vẫn bình thường mà ha. trời mấy hôm nay nóng quá. hôm trước em ngủ chẳng được.nóng quá mà. vậy mà anh hỏi em lại nói ngủ ngon lắm.ngủ ngon mà tối lại giật mình dậy coi đá banh và đọc tn của anh.nhưng lúc đó máy hết tiền rồi,chẳng trả lời được. tối nay em đi chơi,đi với nhà năn nỉ anh quá trời anh mới cho đi,em chẳng bao giờ năn nỉ ai hết trừ anh. em cũng chẳng buồn,chẳng giận ai hết ngoài anh.cứ tưởng em là người vô cảm vậy mà cũng có lúc buồn vì người khác.
    em đang có 1 thắc mắc cũng muốn hỏi anh lâu rồi,nhưng em biết hỏi không khéo sẽ gây thêm nhiều chuyện nữa nên em sẽ đợi khi nào thích hợp đã. em muốn hỏi anh khi anh về đây rồi anh sẽ làm gì nữa. chuyện đó em cũng không nghĩ tới được nữa.khó quá.không biết anh sẽ làm sao đây. mà em cũng không hiểu sao anh lại không nói cho em biết,vì anh nghĩ 1 lúc nào đó em sẽ xa anh à,hay anh nghĩ chỉ cần như vậy thôi là đủ. em cũng không biết nữa. hiện giờ em chỉ đợi như những gì anh nói. đã có những lúc em mệt mỏi thật sự,em muốn xa anh thì em lại tin vào những lời nói của anh.mong anh sẽ không thất hứa với em. mà hình như những lời anh nói bây giờ em chỉ tin được 70% thôi anh à.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    cả tuần nay em không lên mạng rồi. trưa nay năn nỉ anh quá trời anh mới cho em lên mạng. anh ơi,hình như em để ý mấy lần rồi,cứ mỗi khi em với anh xa nhau là có chuyện à. từ lúc em đi HN,cho tới lúc em đi CM. lần nào mình cũng buồn cả. có lẽ vì đi xa nên trong lòng anh và em đều đã nhớ nên chỉ cần chuyện gì đó nữa là buồn thôi.
    hôm trước em có nói với anh là lời nói của anh em không còn tin nhiều như trước nữa. đó là do em cảm nhận thôi. có lẽ vì em tin anh nhiều quá nhưng những lúc không đúng như vậy thì em cũng buồn lắm.thế nên em lại tự khép mình lại,em không tin anh nhiều nữa để khi không đúng như thế thì em không phải buồn nhiều đến khóc như những lần trước. anh có hiểu không?
    em nói như vậy anh buồn lắm phải không?cũng vì chuyện đó mà mình cũng buồn hết mấy ngày.nhưng em lại muốn anh biết đó.thật sự là vậy. e xin lỗi vì làm anh buồn chứ không phải những gì em đã nói. nhưng quen anh em lại có thêm nhiều thứ lắm kìa. người tự ái cao như em lại có thể xuống nước năn nỉ anh. chính em cũng không ngờ. em không muốn vì cái tự ái đó mà mình phải xa nhau. em biết anh cũng có tự ái cao lắm. vì thế thôi em nhịn anh vậy.hehe...nói nhẹ với anh thì cái gì anh cũng nhường nhưng sao chưa bao giờ mình giận nhau mà anh nt cho em hết vậy.
    mình sắp sửa đi DN anh nhỉ? 1 tuần lận.chắc vui lắm ha. thật ra em không muốn đi vì bận quá rồi thế nhưng anh đi thì em sẽ đi. đi rồi về cày tiếp.những lúc rảnh rỗi thế này em lại nhớ đến anh.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    cả tuần nay em không lên mạng rồi. trưa nay năn nỉ anh quá trời anh mới cho em lên mạng. anh ơi,hình như em để ý mấy lần rồi,cứ mỗi khi em với anh xa nhau là có chuyện à. từ lúc em đi HN,cho tới lúc em đi CM. lần nào mình cũng buồn cả. có lẽ vì đi xa nên trong lòng anh và em đều đã nhớ nên chỉ cần chuyện gì đó nữa là buồn thôi.
    hôm trước em có nói với anh là lời nói của anh em không còn tin nhiều như trước nữa. đó là do em cảm nhận thôi. có lẽ vì em tin anh nhiều quá nhưng những lúc không đúng như vậy thì em cũng buồn lắm.thế nên em lại tự khép mình lại,em không tin anh nhiều nữa để khi không đúng như thế thì em không phải buồn nhiều đến khóc như những lần trước. anh có hiểu không?
    em nói như vậy anh buồn lắm phải không?cũng vì chuyện đó mà mình cũng buồn hết mấy ngày.nhưng em lại muốn anh biết đó.thật sự là vậy. e xin lỗi vì làm anh buồn chứ không phải những gì em đã nói. nhưng quen anh em lại có thêm nhiều thứ lắm kìa. người tự ái cao như em lại có thể xuống nước năn nỉ anh. chính em cũng không ngờ. em không muốn vì cái tự ái đó mà mình phải xa nhau. em biết anh cũng có tự ái cao lắm. vì thế thôi em nhịn anh vậy.hehe...nói nhẹ với anh thì cái gì anh cũng nhường nhưng sao chưa bao giờ mình giận nhau mà anh nt cho em hết vậy.
    mình sắp sửa đi DN anh nhỉ? 1 tuần lận.chắc vui lắm ha. thật ra em không muốn đi vì bận quá rồi thế nhưng anh đi thì em sẽ đi. đi rồi về cày tiếp.những lúc rảnh rỗi thế này em lại nhớ đến anh.
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi không có vào đây,lúc này em cũng bận quá.mà em cũng chăngbiết viết gì nữa.cì có những lúc bực bội nhưng em không có thời gian. như lúc này rảnh rỗi thì lại thấy vui vui. hai đứa mình sẽ đi DN anh ha. em xin được 9ấy. mình sẽ đi coi fim nè.đi an kem nè. rồi đi chơi đã luôn.1 tuần lận mà.
    hôm rồi nghe tn của anh thì yên tâm lắm,nhưng cũng chưa hiểu rõ lắm. nếu như đứng ở góc độ là người yêu thì là duy nhất,thế nhưng người yêu của anh có khác người anh yêu hay không? cái em cần biết là em chiếm vị trí như thế nào trong trái tim anh thôi. thế nhưng em cũng có thể yên tâm vì anh nói tình cảm của anh dành hết cho em. cho là vậy thì ok. em thấy sợ em quá anh ơi,bản thân em chẳng bao giờ có khát vọng giành với ai 1 thứ gì cả,thế mà giờ đây em muốn anh là của riêng em. không biết em có giành với ai nữa không đây. chắc không đâu ha. có lẽ vậy. như vậy có quá đáng không anh?
    chúc anh vui vẻ.

Chia sẻ trang này