1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    yumi à.nếu bạn nói vậy thì bạn hãy kiên nhẫn đọc tiếp bài dành riêng cho em. eloiro cũng có hoàn cảnh như vậy đấy.có lẽ nào tình yêu của mình lại mâu thuẫn đến vậy. mình không phải là người sống bằng tình cảm và người duy nhất mình dành tình cảm nhiều đến vậy duy chỉ có người ấy mà thôi. eloiro có nói 1 câu:" yêu là sống bằng tình cảm,đừng sống bằng ý chí. cho dù thế nào cũng hạnh phúc vì từng được yêu" người đó đúng là người tham lam.người đó cũng nói vậy nhưng là mình thì sao. nếu gd mình biết sẽ chẳng ai chấp nhận. mình cũng phải vậy thôi. thế nên mình cũng thông cảm cho người đó lắm.mà mình muốn chia tay lúc nào cũng được cả. người đó sẽ rất buồn nhưng chấp nhận.không muốn chia tay thì người đó sẽ lo cho mình.nhưng vấn đề không phải 1 sớm 1 chiều. đã là kế hoạch thì phải đi từng bước. tạm thời cứ như vậy thôi. thế nhưng có lẽ đến 1 lúc nào đó mình sẽ rời xa người đó.mình cũng không muốn vì mình mà nhiều người đau khổ. nhưng hiện thời bây giờ thì không thể nào xa nhau được.mình không muốn. vì như thế đối với mình quá ngắn ngủi. bạn có ở hoàn cảnh của mình bạn mới biết được.chào bạn.
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    có nhiều người phản đối em quá anh ơi. biết vậy là không nên nhưng em ko muốn xa anh chút nào. vì mình quen nhau quá ngắn ngủi mà. người ta tưởng em sống bằng tình cảm.người mà chưa từng khóc vì 1 người nào hết ( trừ anh ra) có phải là người sống bằng tình cảm hay không? em chỉ sống bằng tình cảm với anh thôi. họ tưởng em đau khổ lắm. phải vậy rồi. vì khi nào buồn em lại trút vào đây. trong đây toàn chuyện buồn không à. đâu có chuyện vui. chuyện vui em giữ trong lòng em rồi. đau khổ nhiều thì em đã không tiếp tục quen anh. anh biết em mà. em cũng hay nói thẳng lắm. anh nói em khi nào có người nào yêu em,và em yêu người đó thì phải nói cho anh biết. có thể anh sẽ buồn lắm. nhưng anh sẽ cố chịu đựng vì anh biết cho dù anh giải quyết thế nào thì gd em cũng sẽ đâu chấp nhận. chuyện đó là đương nhiên rồi. còn nếu chỉ yêu mình anh thì anh sẽ tính tiếp. ok. khi nào không gặp anh nữa có lẽ em sẽ yêu người khác, nhưng có người nào yêu em không kìa. với em, anh có 1 vị trí nhất định nằm trong trái tim em mà không ai có thể thay thế được. sau này, có thể có người này, người khác nhưng em sẽ không bao giờ quên anh cả. anh là người yêu của em mà.em yêu anh nhiều.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    có nhiều người phản đối em quá anh ơi. biết vậy là không nên nhưng em ko muốn xa anh chút nào. vì mình quen nhau quá ngắn ngủi mà. người ta tưởng em sống bằng tình cảm.người mà chưa từng khóc vì 1 người nào hết ( trừ anh ra) có phải là người sống bằng tình cảm hay không? em chỉ sống bằng tình cảm với anh thôi. họ tưởng em đau khổ lắm. phải vậy rồi. vì khi nào buồn em lại trút vào đây. trong đây toàn chuyện buồn không à. đâu có chuyện vui. chuyện vui em giữ trong lòng em rồi. đau khổ nhiều thì em đã không tiếp tục quen anh. anh biết em mà. em cũng hay nói thẳng lắm. anh nói em khi nào có người nào yêu em,và em yêu người đó thì phải nói cho anh biết. có thể anh sẽ buồn lắm. nhưng anh sẽ cố chịu đựng vì anh biết cho dù anh giải quyết thế nào thì gd em cũng sẽ đâu chấp nhận. chuyện đó là đương nhiên rồi. còn nếu chỉ yêu mình anh thì anh sẽ tính tiếp. ok. khi nào không gặp anh nữa có lẽ em sẽ yêu người khác, nhưng có người nào yêu em không kìa. với em, anh có 1 vị trí nhất định nằm trong trái tim em mà không ai có thể thay thế được. sau này, có thể có người này, người khác nhưng em sẽ không bao giờ quên anh cả. anh là người yêu của em mà.em yêu anh nhiều.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu.
    2 hôm nay mình gặp nhau cả ngày đó anh ha.hơi mệt nhưng em vui lắm. cứ như vậy thôi là em thấy vui rồi. 2 bàn tay em đau quá nhưng cũng phải ráng ngồi viết nè. bồ anh bị bầm dập mà anh không làm gì hết.anh hứa mai anh bóp vai cho em đó nha. không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? sắp về chưa nhỉ? em đang ngồi đợi anh về để em về đi ngủ.em buồn ngủ quá rồi. tối nay chắc ngủ ngon lắm nhưng anh phải về sớm kìa.về trễ thì em ngủ chẳng ngon. 9h rồi.sao anh chưa về vậy?em ngồi đợi anh lâu quá.không biết anh đi đâu.làm gì? tối nay ngủ ngon nha anh yêu.chúc anh ngủ ngon.bye
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu.
    2 hôm nay mình gặp nhau cả ngày đó anh ha.hơi mệt nhưng em vui lắm. cứ như vậy thôi là em thấy vui rồi. 2 bàn tay em đau quá nhưng cũng phải ráng ngồi viết nè. bồ anh bị bầm dập mà anh không làm gì hết.anh hứa mai anh bóp vai cho em đó nha. không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? sắp về chưa nhỉ? em đang ngồi đợi anh về để em về đi ngủ.em buồn ngủ quá rồi. tối nay chắc ngủ ngon lắm nhưng anh phải về sớm kìa.về trễ thì em ngủ chẳng ngon. 9h rồi.sao anh chưa về vậy?em ngồi đợi anh lâu quá.không biết anh đi đâu.làm gì? tối nay ngủ ngon nha anh yêu.chúc anh ngủ ngon.bye
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    9h của anh đó hả?bây giờ là 9h30.anh hứa với em làm sao mà bây giờ anh lại làm vậy.em đau có ép buộc anh chuyện gì. em đã hỏi ý anh rồi. anh nói 9h anh về. vậy mà như thế. em khó chịu lắm rồi đó. sao trong người thấy mệt quá. cả ngày nay có được nằm chút nào đâu. đã vậy giờ còn phải ngồi đây mà chờ anh vầ em mới về nhà. thôi, em không chờ anh nữa. em đi về trước và đi ngủ.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    9h của anh đó hả?bây giờ là 9h30.anh hứa với em làm sao mà bây giờ anh lại làm vậy.em đau có ép buộc anh chuyện gì. em đã hỏi ý anh rồi. anh nói 9h anh về. vậy mà như thế. em khó chịu lắm rồi đó. sao trong người thấy mệt quá. cả ngày nay có được nằm chút nào đâu. đã vậy giờ còn phải ngồi đây mà chờ anh vầ em mới về nhà. thôi, em không chờ anh nữa. em đi về trước và đi ngủ.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay đi chơi vui lắm anh. Được đi với anh là em vui rồi. anh đang bị khủng hoảng lắm,em muốn được bên anh để đỡ hơn nhưng không thể được. em đành chịu thôi. việc em làm được bây giờ là em vui để anh được vui. anh biết không tuần trước em theo anh mà lòng em đau lắm. tại sao ông trời lại để cho em gặp anh vào đúng thời điểm này. nhưng thà em cứ theo anh là có mục đích,có chuyện để làm chứ cứ đi 1 cách vô định thì em còn buồn hơn. chính em đã không muốn thấy anh nên không theo nữa.nhưng được 1 đoạn thì lại muốn nhìn anh. quay lại kiếm thì không thấy đâu nữa. em nghĩ mình giống đứa khùng thật.trong lòng em khao khát được nhìn thấy anh vậy.1 lần thôi em sẽ theo anh tới khi anh về nhà nhưng em kiếm không ra. em chẳng biết anh đã đi đâu. mấy hôm nay em hỏi nhiều về người đó.vì em nghĩ mình phải tập chấp nhận. và em phải hiểu rõ tất cả những người xung quanh anh em mới không khó chịu. em còn muốn hỏi nhiều lắm kìa.nhưng tạm thời như thế là đủ. mấy tuần qua em cũng ráng chịu đựng lắm chứ. nhưng tuần này thấy anh đỡ hơn em cũng vui rồi.anh có biết em thương anh lắm không?chỉ cần được ở bên anh là em thấy vui lắm rồi. ai không đồng ý thì em phải chịu nhưng trong lòng em anh vẫn là anh.em yêu anh nhiều. khó quá phải không anh? em cũng mong mọi chuyện tốt đẹp. hôm nay em vui lắm.không phải hôm nay mà là mấy hôm nay. anh nt cho em nhiều hơn.có lẽ 1 phần vì trong lòng anh không thoải mái,đâm ra khó chịu, muốn có người ở bên cạnh nên anh nhớ em đó thôi. em cũng nhớ anh lắm. hôm qua anh nói 4 ngày không gặp em buồn lắm kìa. anh nói nhớ em nhưng anh chấp nhận 4 ngày không gặp em. nhưng trưa nay mình đã gặp nhau rồi. em vui lắm. em yêu anh nhiều lắm.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    hôm nay đi chơi vui lắm anh. Được đi với anh là em vui rồi. anh đang bị khủng hoảng lắm,em muốn được bên anh để đỡ hơn nhưng không thể được. em đành chịu thôi. việc em làm được bây giờ là em vui để anh được vui. anh biết không tuần trước em theo anh mà lòng em đau lắm. tại sao ông trời lại để cho em gặp anh vào đúng thời điểm này. nhưng thà em cứ theo anh là có mục đích,có chuyện để làm chứ cứ đi 1 cách vô định thì em còn buồn hơn. chính em đã không muốn thấy anh nên không theo nữa.nhưng được 1 đoạn thì lại muốn nhìn anh. quay lại kiếm thì không thấy đâu nữa. em nghĩ mình giống đứa khùng thật.trong lòng em khao khát được nhìn thấy anh vậy.1 lần thôi em sẽ theo anh tới khi anh về nhà nhưng em kiếm không ra. em chẳng biết anh đã đi đâu. mấy hôm nay em hỏi nhiều về người đó.vì em nghĩ mình phải tập chấp nhận. và em phải hiểu rõ tất cả những người xung quanh anh em mới không khó chịu. em còn muốn hỏi nhiều lắm kìa.nhưng tạm thời như thế là đủ. mấy tuần qua em cũng ráng chịu đựng lắm chứ. nhưng tuần này thấy anh đỡ hơn em cũng vui rồi.anh có biết em thương anh lắm không?chỉ cần được ở bên anh là em thấy vui lắm rồi. ai không đồng ý thì em phải chịu nhưng trong lòng em anh vẫn là anh.em yêu anh nhiều. khó quá phải không anh? em cũng mong mọi chuyện tốt đẹp. hôm nay em vui lắm.không phải hôm nay mà là mấy hôm nay. anh nt cho em nhiều hơn.có lẽ 1 phần vì trong lòng anh không thoải mái,đâm ra khó chịu, muốn có người ở bên cạnh nên anh nhớ em đó thôi. em cũng nhớ anh lắm. hôm qua anh nói 4 ngày không gặp em buồn lắm kìa. anh nói nhớ em nhưng anh chấp nhận 4 ngày không gặp em. nhưng trưa nay mình đã gặp nhau rồi. em vui lắm. em yêu anh nhiều lắm.
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    em nhớ anh quá à? không biết anh sắp về chưa nữa. tuần này mình cũng vui lắm ha. không biết sao tuần này em nhớ anh quá trời. nhớ lắm lắm. nhớ đủ thứ hết. trong mơ em cũng mơ thấy anh. em yêu anh quá rồi. làm sao đây hả anh yêu? anh có nhớ em không? có lẽ tuần sau mình sẽ bận rộn lắm anh nhỉ và mình gặp nhau cũng ít hơn nhưng em sẽ ráng chịu được mà. em tức anh lắm. anh kêu em vào lớp để rồi ngồi nhìn anh vậy thôi hả? ngồi 1 mình buồn lắm anh có biết không? bây giờ là 8h45. em hứa đúng 9h15 mà anh không về em sẽ khoá máy. hôm qua mặc dù mấy đứa nhỏ chọc anh là 2 con mèo hôn nhau. 1 con tên T,1 con ten T.nhưng em hơi tức đó. hình như hơi ghen. mặc dù nói ra thì hơi quá đáng anh hả? không biết có nên nói cho anh nghe không nhỉ?

Chia sẻ trang này