1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yeu R

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snake_tiger, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    em nhớ anh quá à? không biết anh sắp về chưa nữa. tuần này mình cũng vui lắm ha. không biết sao tuần này em nhớ anh quá trời. nhớ lắm lắm. nhớ đủ thứ hết. trong mơ em cũng mơ thấy anh. em yêu anh quá rồi. làm sao đây hả anh yêu? anh có nhớ em không? có lẽ tuần sau mình sẽ bận rộn lắm anh nhỉ và mình gặp nhau cũng ít hơn nhưng em sẽ ráng chịu được mà. em tức anh lắm. anh kêu em vào lớp để rồi ngồi nhìn anh vậy thôi hả? ngồi 1 mình buồn lắm anh có biết không? bây giờ là 8h45. em hứa đúng 9h15 mà anh không về em sẽ khoá máy. hôm qua mặc dù mấy đứa nhỏ chọc anh là 2 con mèo hôn nhau. 1 con tên T,1 con ten T.nhưng em hơi tức đó. hình như hơi ghen. mặc dù nói ra thì hơi quá đáng anh hả? không biết có nên nói cho anh nghe không nhỉ?
  2. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi em không vào đây.có lẽ 2 tuần rồi thì phải.2 tuần trước mình vui lắm nhỉ mặc dù mình gặp nhau không nhiều. có lẽ sẽ vui hơn nếu không có chuyện này xảy ra. từ đó giờ em cứ ngỡ anh nói thật với em chứ. anh chỉ đi ngày cn thôi. nhưng thật ra không phải vậy. anh còn giấu em nhiều thứ lắm. em biết chứ. chính bản thân em cũng không hỏi vì em không dám đối diện với chính những câu hỏi của em. em nhát quá phải không anh? anh vui vẻ thế sao anh không dồn hết sức để chăm lo cho gia đình. anh quen em làm gì để bây giờ anh nói anh khó xử. em đưa anh vào thế kẹt. không phải người khác,mà là bất cứ người nào em đều khó chịu cả. nhưng là người đó thì làm sao em nói anh được chứ. em chỉ biết im lặng thôi. em đâu trách anh, em đâu giận anh. em càng không có quyền gì cấm anh cả. nhưng anh có hiểu cho em không? tình yêu của em dành cho anh là trọn vẹn, chỉ duy nhất mình anh nhưng còn anh? anh có như vậy không? làm sao được khi đó là cuộc sống của anh. anh nói anh dánh hết tình cảm cho em. tình cảm anh dành cho em nhiều nhất nhưng không phải duy nhất.
  3. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi em không vào đây.có lẽ 2 tuần rồi thì phải.2 tuần trước mình vui lắm nhỉ mặc dù mình gặp nhau không nhiều. có lẽ sẽ vui hơn nếu không có chuyện này xảy ra. từ đó giờ em cứ ngỡ anh nói thật với em chứ. anh chỉ đi ngày cn thôi. nhưng thật ra không phải vậy. anh còn giấu em nhiều thứ lắm. em biết chứ. chính bản thân em cũng không hỏi vì em không dám đối diện với chính những câu hỏi của em. em nhát quá phải không anh? anh vui vẻ thế sao anh không dồn hết sức để chăm lo cho gia đình. anh quen em làm gì để bây giờ anh nói anh khó xử. em đưa anh vào thế kẹt. không phải người khác,mà là bất cứ người nào em đều khó chịu cả. nhưng là người đó thì làm sao em nói anh được chứ. em chỉ biết im lặng thôi. em đâu trách anh, em đâu giận anh. em càng không có quyền gì cấm anh cả. nhưng anh có hiểu cho em không? tình yêu của em dành cho anh là trọn vẹn, chỉ duy nhất mình anh nhưng còn anh? anh có như vậy không? làm sao được khi đó là cuộc sống của anh. anh nói anh dánh hết tình cảm cho em. tình cảm anh dành cho em nhiều nhất nhưng không phải duy nhất.
  4. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    a yêu!
    hôm qua em buồn lắm. có lẽ buổi chiều vui được 1 chút nhưng lại buồn khi anh lại về sớm. em không nt cho a là cố tình đó. vậy mà cuối cùng anh vẫn khôhg nt cho em.o phải đợi em nt trước đến 9h30 anh mới trả lời. em chẳng hiểu nỗi nữa. có lẽ mình chẳng gặp nhau nhiều nên chẳng ai biết tâm trạng của ai ra sao cả. ngoài mặt thì vui nói cười đùa nhưng trong lòng thì buồn quá. tối qua em chịu hết nổi nên em mới nt cho anh. em cảm thấy mệt mỏi thật sự. em muốn nói với anh rằng giờ đây trong lòng em có cảm giác anh giấu em nhiều thứ lắm. mỗi câu nói của anh em không biết có nên tin hay không nữa. em đa nghi đủ thứ hết. thế nhưng em lại sợ làm tổn thương anh nên em không dám nói, em chỉ im lặng và nói em đang buồn. tối qua anh nói với em rất nhiều chuyện. em cũng có vẻ đỡ hơn nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu lắm.
    sáng nay dậy không thấy tn của anh em lại nghĩ không biết anh đang làm gì? đang đi ăn sáng à? em không muốn biết nữa. lúc lên PT về vẫn chưa có tn của anh. em buồn quá lại chạy vòng vòng. hôm qua giờ em cứ chạy lòng vòng ngoài SG. chẳng có mục đích gì cả. chẳng biết đi đâu. thật ra em mong được gặp anh. biển người mênh mông thế gặp anh đâu phải dễ, mà chắc gì anh đã ra đường. nhưng em gặp được 1 lần nên em vẫn hy vọng có thể gặp lần thứ 2. em muốn biết anh đang làm gì? anh đang đi với ai? dù có buồn như thế nào em cũng chịu. có những lúc mình mong nó xảy ra nhưng không thể nhưng có những lúc bất ngờ đến mà em cảm thấy vui đế lạ kì. anh gọi điện cho em đi ăn sáng. cũng còn biết quan tâm đến em. nhưng em hiểu được mục đích anh gặp em vì anh muốn em thông cảm cho anh. anh nói em không thể khó chịu khi anh đi với người đó. nếu anh chở người khác thì anh sai. anh mà chở 1 người nào khác thì anh không xứng đáng để em yêu anh đâu. vì là chở người đó nên em chỉ có thể im lặng thôi, em buồn làm sao anh cản được hả? anh nói chỉ cần em không thấy là được rồi. đâu cần tận mắt thấy hả anh? chỉ cần nghe được, cảm được, biết được cũng như là thấy rồi. nếu em cũng nói với anh rằng em sẽ đi với 1 người khác, và chỉ cần anh không thấy là được thì anh có để yên không? nhưng em làm vậy thì tình yêu của mình chẳng còn ý nghĩa gì cả. ngày càng đi vào bế tắc. nhiều lúc em nghĩ vốn dĩ tình yêu của mình đã chẳng đi đến đâu rồi. có hay không là do em còn tin tưởng anh, em cảm thấy thoải mái bên anh thôi chứ em yêu anh không phải vì cái gì khác, điều này chắn chắn anh hiểu rõ. em có thể nói với anh rằng em không suy nghĩ gì cả. mọi thứ vẫn như cũ và nó vẫn tiếp diễn như những ngày qua thì có lẽ em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.
  5. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    a yêu!
    hôm qua em buồn lắm. có lẽ buổi chiều vui được 1 chút nhưng lại buồn khi anh lại về sớm. em không nt cho a là cố tình đó. vậy mà cuối cùng anh vẫn khôhg nt cho em.o phải đợi em nt trước đến 9h30 anh mới trả lời. em chẳng hiểu nỗi nữa. có lẽ mình chẳng gặp nhau nhiều nên chẳng ai biết tâm trạng của ai ra sao cả. ngoài mặt thì vui nói cười đùa nhưng trong lòng thì buồn quá. tối qua em chịu hết nổi nên em mới nt cho anh. em cảm thấy mệt mỏi thật sự. em muốn nói với anh rằng giờ đây trong lòng em có cảm giác anh giấu em nhiều thứ lắm. mỗi câu nói của anh em không biết có nên tin hay không nữa. em đa nghi đủ thứ hết. thế nhưng em lại sợ làm tổn thương anh nên em không dám nói, em chỉ im lặng và nói em đang buồn. tối qua anh nói với em rất nhiều chuyện. em cũng có vẻ đỡ hơn nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu lắm.
    sáng nay dậy không thấy tn của anh em lại nghĩ không biết anh đang làm gì? đang đi ăn sáng à? em không muốn biết nữa. lúc lên PT về vẫn chưa có tn của anh. em buồn quá lại chạy vòng vòng. hôm qua giờ em cứ chạy lòng vòng ngoài SG. chẳng có mục đích gì cả. chẳng biết đi đâu. thật ra em mong được gặp anh. biển người mênh mông thế gặp anh đâu phải dễ, mà chắc gì anh đã ra đường. nhưng em gặp được 1 lần nên em vẫn hy vọng có thể gặp lần thứ 2. em muốn biết anh đang làm gì? anh đang đi với ai? dù có buồn như thế nào em cũng chịu. có những lúc mình mong nó xảy ra nhưng không thể nhưng có những lúc bất ngờ đến mà em cảm thấy vui đế lạ kì. anh gọi điện cho em đi ăn sáng. cũng còn biết quan tâm đến em. nhưng em hiểu được mục đích anh gặp em vì anh muốn em thông cảm cho anh. anh nói em không thể khó chịu khi anh đi với người đó. nếu anh chở người khác thì anh sai. anh mà chở 1 người nào khác thì anh không xứng đáng để em yêu anh đâu. vì là chở người đó nên em chỉ có thể im lặng thôi, em buồn làm sao anh cản được hả? anh nói chỉ cần em không thấy là được rồi. đâu cần tận mắt thấy hả anh? chỉ cần nghe được, cảm được, biết được cũng như là thấy rồi. nếu em cũng nói với anh rằng em sẽ đi với 1 người khác, và chỉ cần anh không thấy là được thì anh có để yên không? nhưng em làm vậy thì tình yêu của mình chẳng còn ý nghĩa gì cả. ngày càng đi vào bế tắc. nhiều lúc em nghĩ vốn dĩ tình yêu của mình đã chẳng đi đến đâu rồi. có hay không là do em còn tin tưởng anh, em cảm thấy thoải mái bên anh thôi chứ em yêu anh không phải vì cái gì khác, điều này chắn chắn anh hiểu rõ. em có thể nói với anh rằng em không suy nghĩ gì cả. mọi thứ vẫn như cũ và nó vẫn tiếp diễn như những ngày qua thì có lẽ em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.
  6. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới phải vào đây. mấy hôm nay em buồn lắm.đầu óc em căng thẳng lắm nhưng em chẳng muốn gây với anh đâu. em cũng không để ý đến anh nữa. vì càng để ý càng bực mình càng tức thêm. em cứ sống như khi mình mới gặp vậy. gặp thì vui,không gặp thì biết không gặp. phải vậy thôi.
    hôm nay em buồn lắm. nhất là lúc này. em không muốn đối diện nhưng không bây giờ thì đến lúc nào. em không biết anh ra sao nhưng em thấy anh sợ người đó. gọi là sợ cũng không phải nhưng rõ ràng là anh không thể..em cũng chẳng biết nói gì nữa. thà anh giận hay không nói chuyện,hay anh không vui,anh tìm đến em em sẽ vui hơn.mặc dù em cảm thấy mình có lỗi nhưng anh làm vậy em biết làm sao. trong tim anh đâu chỉ có mình em. em là cái gì không biết nữa. em sẵn sàng bỏ mọi thứ, khi anh cần,vẫn có em. thế mà anh thì ngại đủ thứ,gia đình,công việc rồi mới là em. ngoài chuyện anh đi dạy,tất cả mọi vi6ẹc đi đêu anh cũng nói cả.thế nên anh chỉ tranh thủ thời gian cho em khi được nghỉ dạy mà thôi.em không thích tranh thủ. với gia đình anh có thể dành thời gian được.với em thì không. em cũng chẳng yêu cầu gì lớn lao đối với anh.không bất đắc dĩ thì em cũng chẳng nhờ đến anh.anh chỉ cần dành cho em nửa tiếng là đủ.nếu em có chuyện gì thì anh có bên em không?hay là anh cũng phải đợi để tranh thủ thời gian. đã qua cái thời sống với tình yêu hết mình của anh rồi đúng không?có lẽ vậy. có lẽ khi em chết thì anh ở bên em.không có anh có thể em không qua nổi nhưng không có em anh sẽ sống để lo cho gia đình và em chỉ là quá khứ đối với anh.em nhức đầu quá. trong lúc này em không muốn nghĩ gì cả. em muốn tập trung vào công việc của em. tình yêu của mình chưa đủ lớn để có thể ở bên nhau. em biết như vậy mặc dù lúc nào anh cũng nói anh yêu em mãi mãi. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh,anh không thể nào bỏ mọi thứ được. có lã anh không nên quen em thì hơn.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới phải vào đây. mấy hôm nay em buồn lắm.đầu óc em căng thẳng lắm nhưng em chẳng muốn gây với anh đâu. em cũng không để ý đến anh nữa. vì càng để ý càng bực mình càng tức thêm. em cứ sống như khi mình mới gặp vậy. gặp thì vui,không gặp thì biết không gặp. phải vậy thôi.
    hôm nay em buồn lắm. nhất là lúc này. em không muốn đối diện nhưng không bây giờ thì đến lúc nào. em không biết anh ra sao nhưng em thấy anh sợ người đó. gọi là sợ cũng không phải nhưng rõ ràng là anh không thể..em cũng chẳng biết nói gì nữa. thà anh giận hay không nói chuyện,hay anh không vui,anh tìm đến em em sẽ vui hơn.mặc dù em cảm thấy mình có lỗi nhưng anh làm vậy em biết làm sao. trong tim anh đâu chỉ có mình em. em là cái gì không biết nữa. em sẵn sàng bỏ mọi thứ, khi anh cần,vẫn có em. thế mà anh thì ngại đủ thứ,gia đình,công việc rồi mới là em. ngoài chuyện anh đi dạy,tất cả mọi vi6ẹc đi đêu anh cũng nói cả.thế nên anh chỉ tranh thủ thời gian cho em khi được nghỉ dạy mà thôi.em không thích tranh thủ. với gia đình anh có thể dành thời gian được.với em thì không. em cũng chẳng yêu cầu gì lớn lao đối với anh.không bất đắc dĩ thì em cũng chẳng nhờ đến anh.anh chỉ cần dành cho em nửa tiếng là đủ.nếu em có chuyện gì thì anh có bên em không?hay là anh cũng phải đợi để tranh thủ thời gian. đã qua cái thời sống với tình yêu hết mình của anh rồi đúng không?có lẽ vậy. có lẽ khi em chết thì anh ở bên em.không có anh có thể em không qua nổi nhưng không có em anh sẽ sống để lo cho gia đình và em chỉ là quá khứ đối với anh.em nhức đầu quá. trong lúc này em không muốn nghĩ gì cả. em muốn tập trung vào công việc của em. tình yêu của mình chưa đủ lớn để có thể ở bên nhau. em biết như vậy mặc dù lúc nào anh cũng nói anh yêu em mãi mãi. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh,anh không thể nào bỏ mọi thứ được. có lã anh không nên quen em thì hơn.
  8. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu. mấy hôm nay anh làm em vui lắm. nhưng chuyện của em thì không vui chút nào. tự nhiên trưa nay anh la em làm em cũng buồn. em nhớ anh lắm đó anh có biết không? anh đã biết hỏi thăm, quan tâm em hơn đó. anh để trong lòng thì làm sao em biết được. nhiều lúc buồn em không biết có phải là chỉ do em nghĩ anh yêu em hay không nữa. nhưng hiện giờ thì em cảm thấy rất vui vì anh dành thời gian cho em nhiều hơn. yêu anh nhiều.
  9. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu. hôm qua nghe anh nói em vui lắm. và em có quyết định sẽ không xa anh nữa. em phải biết được mục đích của mình thì em mới có niềm tin chờ đợi được chứ anh. nhưng không biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ? anh đâu chịu nói cho em nghe anh sẽ làm gì. nhưng tạm thời em đã tin anh mà. em tin anh sẽ không làm em buồn phải không anh? em sẽ yêu anh mãi nếu anh không làm em buồn.
  10. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    em xin lỗi anh nhiều. Tất cả tại em hết mà anh phải đứng ra gánh chịu. em ẩu tả,chủ quan. nhưng anh có biết qua chuyện này em càng cảm phục anh hơn. anh không những có cái đầu biết suy nghĩ rất thấu đáo mà còn bình tĩnh,tự tin,không hề trốn tránh. em phục anh chỗ đó. đó là những điểm em còn thiếu mà em sẽ học tập ở anh. em quyết như vậy. em yêu anh nhiều,nhiều lắm.thậm chí bậy giờ còn nhiều hơn nữa và tin tưởng anh nhiều hơn. nhưng bậy giờ em nhớ anh quá,nhớ lắm. anh mãi là người em yêu.

Chia sẻ trang này