1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em yêu rơi xuống sông Tô Lịch thì sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zeroka, 09/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em yêu rơi xuống sông Tô Lịch thì sao ?

    Tình huống là: đang đi cùng em trên đường Láng hoặc Bưởi gì đó. Tự dưng em ý lăn tòm xuống sông Tô.
    Câu hỏi là: xử trí ra sao bây h ợ ??? Vớt hay ko vớt ??? Bỏ hay ko bỏ ???

    Câu trả lời em thấy hay nhất là: đứng trên bờ mà đau xót
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, em ý có chân có tay thì tự bò lên chứ sao? Mình chỉ trợ giúp 1 phần nào đó thôi, ví dụ: Đứng động viên!!!!!!!!!
    Đừng nói em ý không lành lặn nhé!!!!!!!!!!!1
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu ze roka biết bơi thì cứu còn kô thì thôi nhìn nó tự bơi vô bờ hay là cho nó chìm luôn
    Tình huống 2: zeoka bơi xuống cứu rồi bị cái gì đó kéo chân chìm luôn
    Tình huống 3: ng khác sẽ cứu nhưng biết đâu từ đó 1 mối tình mới bắt đầu
    The end
  4. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đứng hát cho em noá nghe bài "dòng sông lơ đãng" để lần sau em noá cẩn thận xíu
  5. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đủ thời gian lên đây hỏi thì coi như xong ròi, thế là xong ròi cần gì phải trả lời nữa
  6. alogithe

    alogithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em yêu nào cơ
  7. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    vấn đề cần thắc mắc là tại sao lại rơi được, em thấy đường Láng hoặc Bưởi nó cũng cách xa cả chục mét mới tới sông Tô mà.hay là bác dụ em nó ra gần rồi co giò đạp cho 1 phát.
  8. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này có người yêu mới rồi hay sao mà đối xử với con nhà người ta thế. Tù mọt gông đấy !
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    he he, vấn đề là, ko xuống cứu ko ổn rồi, xuống thì cứu kiểu gì, thò cái que ra chọc chọc, hay là giơ tay ra công với cái nhăn mặt nhăn mũi
    Sau đó đưa em về kiểu giề, em ý đang ở trong tình huống "nhạy cảm" như thế, đi cạnh cũng khó, mà đi xa cũng chẳng tiện.
    Tạm bỏ qua khâu: làm thế nào em rớt xuống đc và em là ai nhá, tình huống giả định mà.
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    không vớt được thì gọi thằng khác vớt hộ
    có ai xung phong ko nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này