1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em yêu thằng béo bạn em nhưng hổng bít làm sao để nói...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    em yêu thằng béo bạn em nhưng hổng bít làm sao để nói...

    em yêu thắng béo bạn em từ nâu nâu lắm roài, em cũng chẳng bít nó đến từ núc lào cả, nó được bắt đầu từ đâu em cũng ko biết( thế này chắc là dễ bị... lắm các bác nhể), nhưng mà ko sao, cái khó là từ trước đến nay em với ló đều coi nhau là bạn thân , là bạn tốt của nhau, tự dưng bây giờ em thấy , em phát hiện ra la em thương nó. Trời ạ, thương thương nhiều lắm đó, mỗi lần em bắt nạt nó ngoài trông em hung ác rứa thôi, trong bụng em xót xa nó lắm, nhưng mà... em ko dám nói thật với nó , sợ nó bít nó sẽ lên mẹt với em, bọn con trai là chúa hay như thế đấy các bác ah. Thằng này chắc cũng giống thế các bác nhể( nếu nó ko thể hiện rứa, thì có lẽ nó ko đúng là hàng thật roài)có gì thì các bác nhớ kiểm tra nó dùm em nha, để em còn còn bít đường, hihi, cái này thì tính sau các bác nhể. VÒng vo quanh co mãi , thôi đi và vấn đề chính ko các bác lại nói em lắm mồm thì chít, em thương thằng béo nhà em lắm nhưng mà ko biiết nói gì với nó, em chỉ muốn nó biết ý của em là rứa, bác này có ý tốt thì nói dùm em, chuyển đến nó la em thương nó nhiều nhiều,(bác nào có khả năng ăn nói thì hãy nói nha, ko thì thui em xin)em thương nó nhiều lắm , em viết bài này để làm quà tặng giáng sinh cho nó và luôn thể nó là quà sinh nhật vô giá của em dành cho nó, hihihi, (các bác thấy em tốt ko , em thương nó nhất mà lị).

    Hơ , Châu ah,MMF thân yêu của tớ , đấy là những tâm sự thật của tớ, ấy đừng hiểu lầm tớ nha, tớ thương ấy lắm, đấy là món quà quý giá, vô gia nhất mà ấy được nhận đấy, trong noel và SN năm nay của ấy, ấy chẳng cần đền đáp gì nhiều cho tớ đâu, có chỉ có một mong ước nhỏ nhoi trong noel năm nay là tớ thích 1 cái bánh catô cỡ bự( để ăn cùng ấy là chính), tớ thích 1 cái mũ len để đội đi chơi tết với ấy, 1 cái khăn quàng = dạ len để ấy có thể nhìn thấy tớ ấm áp, thôi còn mấy thứ nữa để hôm nào tớ tâm sự với ấy, nói bây giờ ấy chưa chắc hiểu được tình cảm của tớ, vậy hôm lào chúng mình đi uống trà tâm sự nốt nha, chúc MMF của tớ có NOel vui vẻ, va SN như ý, và đừng có quà noel cho tớ nha
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái này em mới biết đấy nhé. Khổ thân cho bà Joycee này rồi. À, mà SN của MMF là ngày mấy đấy? Sắp rồi à?
  3. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chú mừng chú MMF có 1 người bạt tốt như Joy.Ước gì mình có 1 người bạn như thế nhỉ.
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    nhơ, pc82 chẳng hiểu rì cả, ghét thật, tôi viết bài nay là món quà Sn mừng MMF nhà tui đấy
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    cái này đúng là chịu thật,híc híc
    thế tớ cũng phải thích cô bạn noà ở đây mới được,rồi ở dòng cuối là
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    oa, kiểu này thi` em cũng viết một bài tặng cho ông anh paingod@ của em qua' xá.. hehe.. ông anh iu quái ui.. chuẩn bị nhận quà của em nhá...
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lại iu hả, bà chị, ông anh nào mà xấu số thí, hay là lại chăn mất chú mờ mờ phờ nhà em rùi!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic hic kiểu này đến tui cũng phải cố gắng kiếm 1 cô trong box này để cuối cùng cũng như joy như pain có đoạn kết thúc bài viết nó lãng mạn hee.............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    .... Chú Eagle chịu khó sang box 83,84 thui..... .....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    MMF sợ quá chạy mất rồi à ???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này