1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caothaiuy, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Niềm hy vọng trong anh chợt tắt
    Biết nói gì đâu phải lúc trách nhau
    Nếu hai ta không còn gì vương vấn
    Sao chia tay em lại phải cúi đầu
    Em...
    Một giọt nước lăn dài trên má
    Có phải là em nuối tiếc không em
    Hay chỉ là hạt sương đêm phảng phất
    Em chẳng về sao,cứ đứng mãi bên thềm
    Em...
    Đã mang duyên sao mình không có nợ
    Đã mang tình sao lòng vẫn đổi thay
    Anh chỉ xót những ngày anh ao ước
    Cuối cùng là kết cục của hôm nay....
    Caothaiuy...
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời ấy ngày xưa xanh đến thế
    Giờ mây đen kéo đến che mặt trời
    Tôi chẳng biết làm gì khi nắng tắt
    Đêm tối mịt mù,người thì quá xa xôi...
  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời ấy ngày xưa xanh đến thế
    Giờ mây đen kéo đến che mặt trời
    Tôi chẳng biết làm gì khi nắng tắt
    Đêm tối mịt mù,người thì quá xa xôi...
  4. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TÔI SỢ...
    Tôi sợ giấc ngủ đêm nay lắm
    Người ơi mới là đêm đầu tiên
    Xa nhau tôi sợ hằng đêm đến
    Trong mơ mắt người cứ hiện lên
    Tôi sợ cả những gì kỷ niệm
    Cái gì một thủa đã thân quen
    Tôi sợ ánh mắt người dò xét
    Tôi sợ..sợ cả một cái tên...
    Tôi sợ một ngày phải nhìn thấy
    Người đang chung bước cùng với ai
    Tôi sợ tất cả dù tôi biết
    Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai
    Tôi sợ cô đơn làm tôi chết
    Tôi sợ đau nhói ở trong tim
    Dù tôi có sống nhiều năm nữa
    Tôi sợ ngày nào gặp người quen
    Làm sao tôi lại hèn đến thế
    Nửa đời có biết sợ một ai
    Hôm nạy người nói lời ly biệt
    Tôi sợ phải sống đến ngày mai...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 28/10/2003
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    TÔI SỢ...
    Tôi sợ giấc ngủ đêm nay lắm
    Người ơi mới là đêm đầu tiên
    Xa nhau tôi sợ hằng đêm đến
    Trong mơ mắt người cứ hiện lên
    Tôi sợ cả những gì kỷ niệm
    Cái gì một thủa đã thân quen
    Tôi sợ ánh mắt người dò xét
    Tôi sợ..sợ cả một cái tên...
    Tôi sợ một ngày phải nhìn thấy
    Người đang chung bước cùng với ai
    Tôi sợ tất cả dù tôi biết
    Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai
    Tôi sợ cô đơn làm tôi chết
    Tôi sợ đau nhói ở trong tim
    Dù tôi có sống nhiều năm nữa
    Tôi sợ ngày nào gặp người quen
    Làm sao tôi lại hèn đến thế
    Nửa đời có biết sợ một ai
    Hôm nạy người nói lời ly biệt
    Tôi sợ phải sống đến ngày mai...
    Được caothaiuy sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 28/10/2003
  6. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    Tôi xa nhà đi mãi
    Cả em cũng xa tôi
    Đường đêm nay trống vắng
    Để mình tôi đơn côi
    Đêm nay em có biết
    Rượu sầu làm tôi say
    Nỗi niềm dâng trống vắng
    Nỗi nhớ tựa hư vô
    Mượn bút mực giãy bày
    Lòng nguyện thầm điều ước
    Dù gừng cay muối mặn
    Xin...đừng rời xa anh.
  7. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    Tôi xa nhà đi mãi
    Cả em cũng xa tôi
    Đường đêm nay trống vắng
    Để mình tôi đơn côi
    Đêm nay em có biết
    Rượu sầu làm tôi say
    Nỗi niềm dâng trống vắng
    Nỗi nhớ tựa hư vô
    Mượn bút mực giãy bày
    Lòng nguyện thầm điều ước
    Dù gừng cay muối mặn
    Xin...đừng rời xa anh.
  8. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao ơi!
    Bài này bác viết cho ai ma giống tâm sự của em quá!
    Em cảm ơn bác va xin vote cho bác 5*!
  9. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao ơi!
    Bài này bác viết cho ai ma giống tâm sự của em quá!
    Em cảm ơn bác va xin vote cho bác 5*!
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO MỘT CÔ GÁI
    Sao chẳng về đi em ơi
    Niềm sum họp khuất sau từng ô cửa
    Đêm lạnh lùng làm sao ai còn nhớ
    Đến em...cô gái đứng ven đường
    Mặc người đời gán ghép tiếng "ăn sương"
    Em đứng đó một mình nghe đêm thở
    Nhè nhẹ,dịu dàng một đêm không nhớ
    Em ra đây đã đứng tự bao giờ....
    Một vài người đến hỏi nhỏ to
    Em lại đi...và rồi em quay lại
    Mặc sương đêm làm da em tím tái
    Em...cô gái đứng ven đường...
    Trong tim tôi bỗng trào nỗi xót thương
    Em cũng chỉ chừng đôi mươi có lẽ
    Đêm lặng im chiếc lá rơi khe khẽ
    Có cô gái đêm đứng ở bên đường
    Mới ngày nào còn ngập trong yêu thương
    Đôi môi ấy chưa từng son in vết
    Đôi mắt ấy chưa bao giờ biết khóc
    Đêm nay em đứng ở bên đường
    Nỗi buồn nào cứ như sợi tơ vương
    Quấn lấy tôi vì một người xa lạ
    Để đêm nay và bao đêm sau nữa
    Cô gái kia có một chốn trở về
    Tỉnh dậy đi em sao còn mãi u mê
    Chờ bình minh đến bên em gõ cửa
    Và màn đêm không còn ôm em nữa
    Về đi em,cha mẹ đang ngóng chờ...
    Đừng nhìn đời bằng ánh mắt âu lo
    Đừng đốt thời gian bằng tháng ngày vô nghĩa
    Một ngày nào tôi tin rằng em sẽ
    Tìm cho mình được một lối đi riêng
    Có bao cô gái trên thế gian
    Bao tháng ngày bao nhiêu đêm đứng thế
    Bao nhiêu người đời bao ánh mắt khinh rẻ
    Bao giờ em tìm lại thấy mùa xuân..???
    Viết cho một cô gái xin lửa và đã nói chuyện với tôi một đêm...Mong cho không còn ai phải khóc như em nữa,cô gái ơi! Xin Hãy quay về đi em....

Chia sẻ trang này